Thứ bảy, 11/7/2020, 20h42

Xúc động lễ ra trường của học sinh lớp 9

Trường THCS Nguyễn Du (Q.1, TP.HCM) vừa tổ chức lễ ra trường cho gần 300 học sinh khối 9 niên khóa 2016-2020. Với chủ đề “Gửi gió cuốn bay”, buổi lễ đã mang lại nhiều cảm xúc cho thầy và trò, khép lại 4 năm học “thanh xuân” đầy tươi đẹp…


Dành tặng nhau những dòng lưu bút tuổi hoa

Phát biểu tại buổi lễ, cô Nguyễn Đoan Trang (Hiệu trưởng nhà trường) đã bày tỏ niềm xúc động khi chứng kiến sự trưởng thành của học sinh khối 9. Mặc dù trải qua một năm học cuối cấp rất khó khăn nhưng các em đã nỗ lực vượt qua, nỗ lực học online, hoàn thành chương trình năm học. Rồi đây các em sẽ viết tiếp những ước mơ, hoài bão, tựa như những cánh bồ công anh bay theo gió. Dù miền đất đến có như thế nào, thầy cô sẽ vẫn là mảnh đất ở nơi đây - chính mái Trường THCS Nguyễn Du này để chờ những bông hoa nhỏ trưởng thành…

“Gửi gió cuốn bay” càng thêm ý nghĩa, gắn kết tình thầy trò qua trò chơi “Học trò hiểu giáo viên đến đâu”. Qua những câu nói “nổi tiếng” được đọc lên, học sinh lại “hô vang” tên các thầy, cô giáo mà mình đã gắn bó. Kế đến, các em cũng gửi đến thầy cô chủ nhiệm những bức thư tay. Sân trường như lặng đi trước những lời cảm ơn, xin lỗi, cả những nghẹn ngào khi phải chia xa… Đáp lại những lá thư tay của học sinh, thay mặt các giáo viên chủ nhiệm, thầy Đặng Hữu Trí (GVCN lớp 9/1) đã gửi đến học sinh lời nhắn nhủ “hãy tin vào chính mình để không phải hối tiếc” và cùng học sinh hô to khẩu hiệu “Học sinh Nguyễn Du bình tĩnh tự tin chiến thắng” như tiếp thêm động lực trước kỳ thi tuyển sinh 10. Nhắn gửi đến phụ huynh, thầy Trí cho hay, thời điểm này các em rất cần phụ huynh chia sẻ, đồng hành, đó mới là nguồn động viên lớn nhất cho các em. “Lên đường/ Không bao giờ nhỏ bé được/ Nghe con”, lời thơ Nói với con (Y Phương) khép lại những dặn dò nhưng mở ra nhiều tâm tư, suy nghĩ cho mỗi học sinh.

Đặc biệt, mùa tri ân năm nay, với mong muốn mỗi học sinh sẽ luôn mạnh mẽ, hồn nhiên để trưởng thành và sống bản lĩnh, hình ảnh chiếc xe lam màu cam đã được nhà trường dày công tái hiện, chở theo những chú gấu bông mặc áo, đội mũ thủ khoa tay cầm chứng chỉ. Từng chú gấu bông được thầy cô tặng đến mỗi học sinh như một lời chúc về sự thành công, vinh hiển. Buổi lễ khép lại là những món quà mà mỗi học sinh dành tặng riêng cho ba mẹ mình, tri ân những công ơn mà ba mẹ đã dày công dạy dỗ, nuôi dưỡng…

Bài, ảnh: Yến Hoa

Một số hình ảnh trong ngày lễ ra trường


Món quà tặng ba


Nghẹn ngào giây phút chia xa


Phụ huynh ghi lại những thời khắc cuối cùng của con, các bạn, thầy cô ở ngôi trường


Cô Nguyễn Đoan Trang, Hiệu trưởng nhà trương viết lưu bút cho học sinh


Chiếc xe lam gửi những giấc mơ về tuổi thơ, bay cao bay xa…