Thứ bảy, 23/6/2018, 10h03

01h00 ngày 24/6, bảng F World Cup 2018, sân Fisht Olympic, Đức - Thụy Điển: Không còn đường lùi

Sau thất bại ở ngày ra quân, nhà đương kim vô địch thế giới Đức buộc phải giành trọn 3 điểm trước Thụy Điển nếu không muốn về nước ngay sau vòng bảng…
Đến Nga với không ít hoài nghi bởi những kết quả đáng thất vọng ở loạt trận giao hữu, đội tuyển Đức đã khiến NHM của họ thực sự hoang mang khi thất bại toàn diện trước Mexico trong ngày ra quân. Không chỉ mất trắng 3 điểm, nhà đương kim vô địch thế giới còn để lại hình ảnh bạc nhược đáng thất vọng.
Công cùn, thủ kém, các trụ cột thi nhau “tàng hình” trong khi những sự thay đổi của HLV Joachim Low cũng chẳng đem lại bất cứ tác dụng nào. Cùng với việc Thụy Điển giành trọn 3 điểm trước Hàn Quốc, Đức đang thực sự ở vào hoàn cảnh nguy hiểm và hoàn toàn có thể xách vali về nước ngay sau vòng bảng.
Thảm họa đã ở ngay trước mắt. Người Đức chắc chắn sẽ không muốn tái hiện kịch bản buồn của 3/4 nhà vô địch gần nhất tủi hổ ra về sau vòng bảng. Họ phải vượt qua Thụy Điển và thử thách đó giờ đã không còn dễ dàng như những nhận định trước giải. Die Mannschaft cần thay đổi.
Đức đã có nhiều bài học sau thất bại trước Mexico
Không đơn giản chỉ là thay thế những mắt xích chơi tồi như Mesut Ozil, Sami Khedira hay cả Thomas Muller. Đức cần thay đổi lại thái độ tiếp cận trận đấu và thậm chí cả lối chơi. Họ cần sự tôn trọng tối đa dành cho đối thủ cũng như phải chứng tỏ được bản lĩnh đã làm nên thương hiệu của mình và phong thái một nhà vô địch phải có.
Điều may mắn là người Đức đã ý thức được rất rõ tình thế của mình. Từ ban huấn luyện đến các tuyển thủ đều xác định mỗi trận đấu giờ sẽ là một trận chung kết. Die Mannschaft đã bị dồn vào thế chân tường và khi không còn đường lùi mới là lúc sức mạnh của họ được thể hiện.
Dù vậy, Thụy Điển chắc chắn không phải là một đối thủ dễ chơi vào thời điểm này. Không còn Zlatan Ibrahimovic, đại diện Bắc Âu trở thành một đội bóng không ngôi sao nhưng in đậm dấu ấn tập thể. Hàng phòng ngự vững vàng và sẵn sàng phản đòn chỉ với một vài cơ hội hiếm hoi đã giúp họ vượt qua rất nhiều chướng ngại.
Trên hết, Thụy Điển đang nắm giữ lợi thế về mặt điểm số so với Đức và hoàn toàn có thể triển khai thế trận mà ưu tiên số 1 là đảm bảo an toàn cho khung thành đội nhà. Đây sẽ là bài toán khó với HLV Joachim Low. Đó là chưa kể cách Mexico giành chiến thắng ở ngày ra quân đã được các đối thủ, đặc biệt là Thụy Điển nghiên cứu kĩ lưỡng để chống lại nhà đương kim vô địch.
Liệu nhà đương kim vô địch có trở lại với hình ảnh vốn có?
Về mặt nhân sự, Đức cũng chịu tổn thất khi trung vệ Mats Hummels khả năng cao phải vắng mặt. Anh không chỉ là chốt chặn quan trọng bậc nhất ở hàng thủ mà còn là nguồn phát động tấn công đầu tiên của Đức. Sự thay thế dù có là Niklas Sule hay Antonio Rudiger có lẽ cũng khó lòng bù đắp được.
Rất nhiều khó khăn đang bủa vây. Nhưng đây là lúc mà người Đức mạnh mẽ nhất, như đã chứng minh quá nhiều lần trong quá khứ. Khi Die Mannschaft ở vào thế không còn đường lùi, sức mạnh của họ sẽ được thế hiện…
LỰC LƯỢNG
ĐỨC: Hummels nhiều khả năng không thể thi đấu. Hector trở lại.
THỤY ĐIỂN: Jansson, Helander, Rohden có thể vắng mặt. Khả năng ra sân của Thelin còn bỏ ngỏ.
PHONG ĐỘ VÀ ĐỐI ĐẦU
- Đức chỉ thắng 1 trong 7 trận gần nhất, trong đó có 3 trận thua.
- Thụy Điển vừa dứt chuỗi 4 trận không thắng khi giành trọn 3 điểm trước Hàn Quốc ở ngày ra quân.
- Đức bất bại trong 11 lần gần nhất gặp Thụy Điển (thắng 6, hòa 5).
ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN
Dự đoán: Đức thắng 1-0
Anh Tú (theo bongdaso)