Thứ ba, 7/8/2018, 09h25

19h30 ngày 07/8, sân Mỹ Đình, giải U23 quốc tế, U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan: Cuộc chiến giữa lòng U23

Chức vô địch giải tứ hùng Vinaphone đã được xác định nhưng trận hạ màn giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan vẫn rất đáng xem. Đơn giản bởi giữa lòng U23 Việt Nam vẫn đang tồn tại cuộc chiến căng thẳng cho suất tham dự ASIAD 2018.
VCK U23 châu Á 2018 đã trôi qua hơn 6 tháng nhưng những dư âm của nó vẫn đang lan tỏa, thậm chí được hâm nóng trở lại bởi những trận đấu thành công của thầy trò Park Hang-Seo ở giải tứ hùng Vinaphone 2018. Họ đang chuẩn bị cho cuộc chiến mới với tham vọng lớn. Hai chiến thắng vừa qua trước U23 Palestine và Oman đã thắp lên hy vọng cho một giấc mơ mới trên đất Indonesia.
Đó là chuyện của 1 tuần sắp tới, còn tối nay, U23 Việt Nam, nói đúng hơn là Olympic Việt Nam sẽ đá trận hạ màn giải Vinaphone 2018 với U23 Uzbekistan. Cái tên này khiến NHM bóng đá Việt Nam phải nhớ lại trận cầu lịch sử tại Thường Châu cách đây hơn nửa năm. Đó là trận chung kết U23 châu Á 2018! U23 Việt Nam để thua U23 Uzbekistan một cách đáng tiếc ở những giây cuối cùng nhưng cảm xúc vẫn thăng hoa khi lần đầu tiên bóng đá Việt Nam làm được điều vĩ đại đến thế.
Không chỉ NHM bóng đá nước nhà, các tuyển thủ U23 Việt Nam sẽ sống lại cảm xúc Thường Châu ở Mỹ Đình tối nay. Nói là "đòi nợ" thì e rằng không đúng với tính chất của 1 trận đấu giao hữu, nhưng chắc chắn thầy trò Park Hang-Seo sẽ ra sân với tinh thần cao nhất để có 1 cái kết đẹp trước ngày lên đường sang Indonesia.
Thực tế, ở giải tứ hùng Vinaphone này, U23 Uzbekistan không mang theo lực lượng mạnh như dự kiến. Danh sách đăng ký của họ chỉ có số ít cầu thủ từng tham dự giải châu Á hồi tháng 1. Thay vào đó là những tài năng trẻ đang được trau dồi để hướng tới Olympic Tokyo 2020. Thậm chí, có một số thông tin còn cho rằng đây không phải lực lượng mà Uzbekistan sẽ sử dụng ở kì ASIAD sắp tới.
Vì vậy, ở 2 trận ra quân, U23 Uzbekistan đều gây thất vọng dù được đánh giá rất cao ở thời điểm đầu. Họ bị U23 Oman cầm hòa 0-0 và sau đó thất bại 1-2 trước U23 Palestine, đối thủ mà U23 Việt Nam từng đánh bại ở trận mở màn. Trong bóng đá không có tính chất bắc cầu nhưng với những gì đã thể hiện, U23 Uzbekistan không phải đối thủ của U23 Việt Nam tối nay nếu HLV Park Hang-Seo nghiêm túc với trận đấu này.
U23 Uzbekistan có nhân sự kém chất lượng, chức vô địch giải Vinaphone cũng đã được quyết định. Nhưng trận đấu tối nay vẫn rất đáng xem bởi giữa lòng U23 Việt Nam đang tồn tại một cuộc chiến quyết liệt cho suất tham dự ASIAD 2018.
Để chuẩn bị cho ASIAD 2018, ông Park đã triệu tập tới 30 cầu thủ nhưng chỉ mang 20 người tới Indonesia. Sẽ có 10 cái tên bị loại được công bố sau trận hạ màn tối nay. Sau hiệu ứng mà U23 Việt Nam từng tạo ra trên đất Trung Quốc hồi tháng 1, chắc chắn chẳng cầu thủ nào muốn bị gạt khỏi danh sách dự ASIAD. 
Chính cuộc chiến vị trí đã tạo ra một U23 Việt Nam rất máu lửa ở giải Vinaphone. Thậm chí, ở trận đấu thứ 2 với U23 Oman, dù tung ra sân đội hình dự bị, U23 Việt Nam vẫn chơi tốt và giành chiến thắng. Đấy là điều khiến ông Park hài lòng nhất chứ không hẳn là những chiến thắng.
Ở đâu cũng vậy, có cạnh tranh là có tiến bộ! Hy vọng U23 Việt Nam sẽ lại tạo nên một trận cầu hấp dẫn và mãn nhãn nữa ở Mỹ Đình tối nay. 3 điểm giành được có thể không mang nhiều ý nghĩa nhưng sẽ là bước đệm hoàn hảo để thầy trò Park Hang-Seo hướng tới ASIAD 2018.
ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN CỦA U23 VIỆT NAM
DỰ ĐOÁN: U23 Việt Nam thắng 2-1
Duy Hải (theo bongdaso)