Thứ ba, 21/11/2017, 09h44

2h45 ngày 22/11, sân vận động Etihad, bảng F Champions League, Man City vs Feyenoord: Kép phụ thể hiện

Bắt đầu từ trận gặp Feyenoord vào đêm nay, Man City sẽ phải đá tới 14 trận trong 46 ngày. Tuy chưa chắc ngôi đầu bảng do chỉ hơn Shakhtar Donetsk 3 điểm nhưng trước đội khách quá yếu, đội hình 2 của Man xanh cũng không khó giành 3 điểm…
Cơn cuồng phong màu xanh Man City vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại dù gặp phải những “đá tảng” thực sự như Liverpool, Chelsea, Napoli hay gần nhất là Arsenal. Với một bộ khung đã ổn định và phong độ cực cao, có cảm giác cứ ra sân là đoàn quân của Pep sẽ ghi bàn và giành chiến thắng dù đối thủ là ai.
Cơ hội cho Gundogan...
Tuy nhiên, Man City chuẩn bị đối mặt mật độ thi đấu dày khủng khiếp với 14 trận trong 46 ngày, tức trung bình cứ 3 ngày họ sẽ phải đá 1 trận. Với cường độ như vậy, Pep cần có những tính toán để đảm bảo thể lực cho các trụ cột đồng thời tránh rủi ro khi mới nhất, John Stones đã dính chấn thương và phải nghỉ thi đấu ít nhất một tháng.
Những trận đấu như với Feyenoord có thể là “quãng nghỉ” đáng giá cho Pep và các học trò. Tuy chưa hoàn toàn xong việc ở Champions League do chỉ hơn Shakhtar 3 điểm  và chưa đảm bảo ngôi đầu nhưng Man City vẫn có quyền tự quyết. Dù kết quả ở 2 lượt đấu cuối thế nào, họ cũng chỉ cần giành 1 điểm trên đất Ukraine là chắc chắn giành được vị trí số 1 bảng đấu.
Trong cuộc họp báo trước cuộc tiếp đón các nhà ĐKVĐ Hà Lan trên sân Etihad, chính Pep cũng gợi ý rằng ông có thể trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ như Brahim Diaz và đặc biệt là Phil Foden. 
Phil Foden đã từng có những màn thể hiện rất hứa hẹn trong tour du đấu hè của Man City nhưng dấu ấn đậm nét nhất của cầu thủ sinh năm 2000 này là chức vô địch cùng U-17 Anh tại U-17 World Cup vừa qua, giải đấu mà Foden ẵm luôn danh hiệu Quả bóng vàng.
Gọi là đội hình 2 nhưng không vì thế mà có thể đánh giá thấp Man City. Những Ilkay Gundogan hay Bernando Silva đều là tuyển thủ của 2 đội bóng ĐKVĐ Thế giới Đức và ĐKVĐ EURO Bồ Đào Nha, là những cái tên mà mọi đội bóng đều thèm khát. Chưa kể đến 2 lão tướng Yaya Toure và Bravo, nhiều khả năng đội trưởng Kompany cũng sẽ tái xuất để lấy lại cảm giác và thay thế Stones.
...và Bernando Silva thể hiện mình
Với mong muốn thể hiện của Gundogan và Bernando Silva, khao khát cùng sức trẻ của Foden và sự trở lại của Kompany hay Yaya Toure, có thể thấy Man City vẫn sẽ ra sân với sự quyết tâm cùng tinh thần tập trung cao độ.
Về phía đội khách Feyenoord, họ đang trải qua giai đoạn khủng hoảng phong độ khi 6 trận gần đây chỉ 1 lần biết đến mùi vị chiến thắng. Ngay cả ở “ao làng” Eredivise, 3 trận gần nhất đoàn quân của HLV Van Bronckhorst cũng chỉ có được 3 trận hòa trước các đối thủ yếu là Roda, Den Haag và VVV Venlo. Các nhà ĐKVĐ Hà Lan đã tụt xuống tận vị trí thứ 7 trên BXH.
Đã yếu lại còn thiếu khi các trụ cột như Botteghin và van Beek chấn thương còn đội trưởng El Ahmadi bị treo giò, không hiểu Feyenoord sẽ lấy gì để chống lại một Man City quá mạnh lại còn được chơi trên sân nhà? 
LỰC LƯỢNG
MAN CITY: Vắng Mendy và Stones vì chấn thương.
FEYENOORD: Botteghin, van der Heijin, van Beek không thể ra sân vì chấn thương. El Ahmadi bị treo giò.
PHONG ĐỘ VÀ ĐỐI ĐẦU
- Man City đang có chuỗi 16 trận liên tiếp trên mọi đấu trường.
- Feyenoord chỉ thắng được 1 trong 6 trận gần nhất, 2 thua và 3 hòa. Đặc biệt, Feyenoord đang trải qua chuỗi 11 trận thua liên tiếp tại Champions League.
- Lần gặp nhau duy nhất giữa 2 đội ở lượt trận đầu tiên vòng bảng mùa này, Man City thắng 4-0.
Đội hình dự kiến
Dự đoán: Man City thắng 3-0
Anh Tú (theo bongdaso)