Thứ năm, 18/3/2010, 08h03

AFC Cup 2010: SHB Đà Nẵng thêm một chiến thắng

Chiều 17-3, trên sân Chi Lăng, SHB Đà Nẵng đã tiếp CLB Geylang United (Singapore) trong khuôn khổ lượt trận thứ hai của bảng H - AFC Cup 2010. Một trận đấu không dễ dàng với thày trò Lê Huỳnh Đức và phải tới phút cuối cùng Đoàn Hùng Sơn mới ghi bàn thắng ấn định chiến thắng 3-2 để giữ lại 3 điểm trọn vẹn cho đội chủ nhà.
Đây là trận đấu thứ hai của cả hai đội ở bảng H. Ở trận đầu ra quân, SHB Đà Nẵng đã giành chiến thắng trên sân của CLB Thai Port FC (Thái Lan) với tỷ số 3-2. Trong khi đó, Geylang United bị cầm hòa ngay trên sân nhà với tỷ số 1-1 trước đối thủ được đánh giá yếu hơn, là Wofoo Tai Po FC (Hồng Kông). Chính vì thế, nếu như SHB Đà Nẵng quyết tâm giành thắng lợi để tiếp tục dẫn đầu bảng H, thì Geylang United cũng quyết tâm không kém, nhằm cải thiện thứ hạng của mình.

Các cầu thủ đội khách chơi phòng ngự số đông nhưng vẫn phải rời Chi Lăng trắng tay.

Có một chi tiết đáng chú ý trước trận đấu này, đó là mối quan hệ thày - trò giữa HLV Lê Huỳnh Đức và HLV đội khách Mike Wong Munheng. Hẳn là nhiều HLV bóng đá nước ta vẫn chưa quên ông Mike Wong Munheng, bởi ông đã từng nhiều lần sang giảng dạy tại Việt Nam với tư cách là giảng viên do AFC cử đến. Cuối năm 2007, Lê Huỳnh Đức cùng 25 HLV khác đã tham dự lớp huấn luyện bằng B do ông thày người Singapore này giảng dạy trên sân Chi Lăng.
Nói lại điều này để thấy rằng HLV Mike Wong Munheng có lẽ không mấy xa lạ với bóng đá Việt Nam nói chung, và SHB Đà Nẵng nói riêng. Ngược lại, dường như HLV Lê Huỳnh Đức cho biết ông không hiểu gì nhiều về đối thủ của mình. Chính vì thế, phát biểu trước trận đấu, thày Mike Wong khẳng định: "Ở trận đấu này, chúng tôi quyết tâm giành chiến thắng." Ngược lại trò Lê Huỳnh Đức có phần dè dặt hơn: "Mặc dù chơi trên sân nhà nhưng chúng tôi có một số bất lợi về mặt nhân sự. Khó khăn rất lớn vì nhiều cầu thủ đang ở trạng thái quá tải, nhưng chúng tôi vẫn quyết tâm biến ưu thế sân nhà làm điểm tựa để vượt qua khó khăn."
Vào trận, có lẽ cũng nắm rõ những bất lợi vì phải thi đấu trên sân khách trước đội chủ nhà đang có phong độ thi đấu tốt hơn, nên HLV Mike Wong đã chọn lối chơi phòng thủ chặt chẽ bên phần sân nhà để hy vọng có điểm. Ngược lại, các cầu thủ chủ nhà sau những phút thăm dò, bắt đầu tổ chức tấn công, liên tục gây sức ép trước khung thành của thủ môn Mohamed Yazid. Merlo Gaston và Hernandez đã tung ra những cú sút cầu môn, tuy nguy hiểm nhưng chưa đủ chính xác để thành bàn.
Tấn công liên tiếp nhưng không ghi được bàn thắng tất sẽ bị trả giá. Quy luật muôn thuở ấy của bóng đá đã lại diễn ra trên sân Chi Lăng ở phút 18. Trong một thoáng không tập trung, hàng hậu vệ của SHB Đà Nẵng đã để Walid Lounis băng vào vòng cấm địa và tung cú sút bằng chân phải hạ gục thủ môn Văn Hạnh. Geylang United vượt lên dẫn trước 1-0.
Tiếc là sau bàn thua này, các cầu thủ chủ nhà đã không tiếp tục tạo được thế trận lấn lướt như trước đó, mà ngược lại có phần lúng túng và thiếu mạch lạc trong lối chơi. Cũng may là tới phút 40, thế bế tắc ấy được giải tỏa nhờ bàn thắng cân bằng cách biệt 1-1 của Merlo Gaston. Đó là pha phối hợp đẹp bên cánh phải, Quang Cường chuyền bóng như đặt cho Merlo Gaston bật cao đánh đầu hiểm hóc hạ gục thủ môn Mohamed Yazid.
Sang hiệp 2, diễn biến của trận đấu vẫn không có nhiều thay đổi. Đội khách vẫn trung thành với lối chơi tử thủ để hy vọng bảo toàn tỷ số hòa. Lối chơi ấy tiếp tục gây nhiều khó khăn cho đội chủ nhà, khi mà các đường tấn công đều rất khó xuyên thủng hàng phòng ngự dày đặc của đối phương. Nhưng, rất may là ở phút 69, SHB Đà Nẵng đã có bàn thắng để vượt lên dẫn trước. Đó là từ pha tạt bóng chính xác cùa Quang Cường đã giúp Nicolas Hernandez bật cao đánh đầu vào lưới của đội khách. SHB Đà Nẵng dẫn 2-1.
Thế trận lấn lướt vẫn thuộc về đội chủ nhà. Thế nhưng, một lần nữa hàng hậu vệ lại lơi lỏng dẫn tới bàn thua đáng tiếc ở phút 67. Adrian Justin Dhanaraj nhận quả tạt của đồng đội từ bên góc trái, đã thoải mái đánh đầu khi không bị kèm chặt, đưa bóng vào góc xa khung thành của thủ môn Văn Hạnh, cân bằng tỷ số 2-2 cho Geylang United.
Các cầu thủ đội khách tiếp tục lối chơi tử thủ để bảo toàn tỷ số. HLV Mike Wong chỉ đạo các học trò lùi sâu về sân nhà, với mong muốn sẽ có điểm khi rời sân Chi Lăng. Thế nhưng, mong muốn ấy đã không thành hiện thực, khi mà một lần nữa may mắn đã lại thuộc về đội chủ nhà. Một phút trước khi kết thúc trận đấu, Đoàn Hùng Sơn (vào thay Quang Tuấn từ phút 65) đã có bàn thắng quý giá khi anh băng vào vòng cấm địa của đội khách và nhận đường chuyền chọc khe của Merlo Gaston rồi tung cú sút tung lưới đội khách. Trận đấu kết thúc với tỷ số 3-2 nghiêng về đội chủ nhà SHB Đà Nẵng.
Một chiến thắng có phần nhọc nhằn với thày trò Lê Huỳnh Đức. Dẫu sao, điều quan trọng là SHB Đà Nẵng đã giành trọn 3 điểm sau trận đấu này. Và như vậy, trò Lê Huỳnh Đức đã thắng thày Mike Wong trên sân cỏ.
Sau hai lượt trận, SHB Đà Nẵng đều tòan thắng và dẫn đầu bảng H. Thành tích này chắc chắn sẽ giúp thày trò Lê Huỳnh Đức tự tin hơn trên con đường tiến sâu vào vòng trong của AFC Cup 2010.
Đội hình thi đấu cuả SHB Đà Nẵng:
Thủ môn: Võ Văn Hạnh
Các cầu thủ: Cao Cường, Hoàng Quảng, Phước Vĩnh, Hernandez (Huỳnh Quốc Anh 37), Văn Mẹo, Quang Cường, Rogerio, Quang Tuấn (Đoàn Hùng Sơn 65), Thanh Hưng (Nguyên Sa 69), Merlo Gaston.
Trận đấu dưới sự điều khiển của tổ trọng tài người Maldives, trọng tài chính là ông Saleem Ali.
+)- Chiều qua, trận đấu còn lại của bảng H cũng đã diễn ra giữa Wofoo Tai Po FC (Hồng Kông) và Thai Port FC (Thái Lan). Bàn thắng duy nhất của trận đấu này được ghi ở phút 48, do công của Pitpong Kuldilok, đã giúp Thai Port giành chiến thăng với cách biệt tối thiểu 1-0.
Như vậy, sau hai lượt trận, thứ tự xếp hạng của các đội ở bảng H như sau:
1- SHB Đà Nẵng: HS 6/4, 6 điểm,
2- Thai Port FC: HS 3/3, 3 điểm,
3- Geylang United: HS 3/4, 1 điểm,
4- Wofoo Tai Po FC: HS 1/2, 1 điểm.
Lượt trận thứ ba của bảng H sẽ diễn ra ngày 24-3, theo lịch sau đây:
- SHB Đà Nẵng gặp Wofoo Tai Po FC
- Thai Port FC gặp Geylang United.
Phương Nguyên (theo 24h.com.vn)