Thứ năm, 10/3/2016, 23h39

Ăn hàng rong trước cổng trường: Coi chừng rước họa

Mặc dù đã được nhắc nhở nhiều nhưng tình trạng học sinh ăn quà vặt trước cổng trường vẫn diễn ra tại rất nhiều trường học từ nội thành tới ngoại thành. Những món “khoái khẩu” của lứa tuổi ô mai như cóc, ổi, xoài ngâm, bánh tráng trộn, sâm lạnh, ô mai các loại… được bày bán tràn lan xung quanh khu vực trường học.

Ghi nhận của chúng tôi tại Trường THCS Lê Văn Việt, Tăng Nhơn Phú B (Q.9), THCS Bình Thọ, Trường Thọ (Q.Thủ Đức)... vào giờ tan học, cho thấy những xe bán hàng rong đều được học sinh vây kín. Tận mắt chứng kiến những người bán hàng chế biến nước uống, quà vặt phục vụ các em học sinh ngay tại vỉa hè mà thấy hãi hùng. Họ dùng bàn tay lem luốc không đảm bảo vệ sinh bốc đá cho vào ly nhựa, tay kia thọc vào thùng múc ra từng ca mà họ gọi là nước sâm. Còn trà đá được đựng trong chai pha sẵn, chai nước lọc mờ đục không biết là nước đun sôi hay nước máy… Các loại ô mai được chủ hàng đựng trong các khay nhựa cáu bẩn, không có nắp đậy, ruồi nhặng bâu kín.

Các loại nước ngọt có ga như cam, vải, nho... cũng rất được học sinh ưa chuộng bởi giá chỉ có 5-7 ngàn đồng/ly. Chúng tôi cầm một chai lên xem, thấy hạn sử dụng đã hết hạn từ… tháng 9-2015. Thậm chí tại một số cổng trường tiểu học, THCS trên địa bàn các quận Bình Thạnh, Tân Bình, Phú Nhuận, nhiều người bày bán nước ngọt loại chai nhựa 1 lít mang nhãn hiệu của các hãng nổi tiếng, nhưng thực chất chỉ có cái vỏ, còn nước ngọt là do họ pha chế tại nhà bằng nước, đường và phẩm màu.

Các món bánh tráng trộn, nộm bò khô, cá - bò viên chiên… cũng rất hút khách. Điều đáng nói là những món ăn này không ai dám đảm bảo an toàn và hợp vệ sinh.

Có thể học sinh chưa thấy hết được những nguy hiểm nên cứ vô tư ăn uống những thực phẩm không đảm bảo an toàn được bày bán trước khu vực cổng trường. Nhưng nhà trường nên có biện pháp mạnh đối với những học sinh ăn quà vặt trước trường, đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương để dẹp các quán hàng rong trước cổng trường. Còn phụ huynh thường xuyên nhắc nhở con cái và không nên cho con tiền để mua những thức ăn kém chất lượng này...

Lê Thu Hạnh
(ĐH KHXH&NV)