Thứ ba, 8/6/2010, 08h06

Bài học cho chủ nhà

16 người bị thương, trong đó có 2 cảnh sát, sau vụ giẫm đạp lên nhau trong trận giao hữu Nigeria thắng CHDCND Triều Tiên 3-1.
Năm ngày trước khi VCK World Cup 2010 khởi tranh, chủ nhà Nam Phi nhận một đòn cảnh báo khá đau khi 16 người bị thương trong hai vụ giẫm đạp lên nhau khi xô cổng xông vào xem trận giao hữu Nigeria – CHDCND Triều Tiên ở Tembisa, gần Johannesburg, chiều 6-6.

Một CĐV bị thương ở đầu sau vụ giẫm đạp ở sân Tembisa chiều 6-6.

Sân bóng này chỉ có sức chứa 8.000 người, không được đưa vào sử dụng tại VCK World Cup 2010. Vì thế, BTC địa phương phát vé cho CĐV Nam Phi và Nigeria vào xem. Tuy nhiên, khi trận đấu đang diễn ra vào đầu hiệp 2 thì khoảng 500 CĐV (có hãng thông tấn nói khoảng 2.000 người) tay cầm vé... bản photocopy xô cửa xông vào.
Cảnh sát đóng cửa, rồi lại mở, tạo nên tình trạng giẫm đạp lên nhau hỗn loạn khiến 1 cảnh sát bị thương. Một đứa trẻ bị vết cắt ở đầu. Nhiều người bị thương máu chảy đầy mặt, một số bị gãy xương sườn, số khác mất bóp, giày dép... Trận đấu cũng gián đoạn 5 phút vì một hàng rào bên trong sân bị sập.
Nigeria thắng 3-1 với các bàn thắng của Yakubu, Obina, Martins; còn Jong Tae Se ghi bàn danh dự cho đội bóng châu Á. Sau 2 trận hòa liên tiếp trước Ả Rập Saudi và Colombia, đây là chiến thắng đầu tiên của Nigeria dưới thời tân HLV L. Lagerback.
Vụ việc tại Tembisa xảy ra chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma tuyên bố chủ nhà đã sẵn sàng cho ngày hội thể thao lớn nhất hành tinh, sẽ khởi tranh từ tối 11-6. FIFA cho rằng đây là vụ việc đơn lẻ, ở sân đấu tập không đủ chuẩn và cảnh sát địa phương thừa nhận không lường trước được số khán giả đến xem.
Nhưng với nhiều chuyên gia, nó là lời cảnh báo đến công tác an ninh của BTC chủ nhà. Trận khai mạc giữa Nam Phi và Mexico sẽ diễn ra vào ngày 11-6 tại sân Johannesburg có sức chứa lên đến 90.000 người. Nước chủ nhà và nhất là FIFA chắc không muốn có thêm chuyện tồi tệ xảy ra về an ninh.
Trong một diễn biến khác, một CĐV Hà Lan đã qua đời trong hành trình đến Nam Phi cổ vũ đội nhà. Người hâm mộ chịu chơi này tên Henk Witjs, 60 tuổi, bị phát hiện chết đuối giữa tuần qua tại hồ Malawi. Ông là thành viên của đoàn gồm 100 CĐV Hà Lan muốn đến Nam Phi bằng đường bộ. Cảnh sát địa phương cho biết sẽ điều tra về vụ việc nhưng nhận định rằng tai nạn xảy ra có lẽ do bất cẩn vì trước đó, chính quyền và người dân địa phương đã cảnh báo con nước lớn. 
Đoàn CĐV này đi trên 22 mô tô, rời Amsterdam (Hà Lan) từ ngày 3-4. Họ đã tổ chức lễ tưởng niệm CĐV xấu số bên bờ hồ. CĐV Hà Lan thông báo tất cả sẽ đeo băng tang đen trong suốt VCK World Cup 2010 để tưởng nhớ người đồng hương xấu số.
Trần Đoàn (theo NLD)