Thứ hai, 13/2/2012, 15h02

Cả hai đều đáng khen

Sáng hôm đó, trên đường đi, tôi nhìn thấy một bé gái tầm tuổi đang học lớp 2, lớp 3 đi bộ đến trường. Em vừa đi vừa hát, hai bím tóc đung đưa rất dễ thương. Bỗng, tôi nghe em la lớn: “Gạt chống xe anh ơi!”. Nhìn phía trước, một em nam chắc là học sinh cấp 3 đang chạy xe gắn máy quên gạt chống nghiêng của xe, em này nhanh chóng dùng chân đá chống lên, nhưng đột nhiên em dừng xe lại bên lề đường. Tôi nghĩ xe em đang bị trục trặc gì đó nên cũng dừng lại xem có thể giúp em được không. Thật bất ngờ, xe em không bị gì cả mà em đợi bé gái đi tới và nói “Cám ơn bé nhiều nha!”. Hai em cùng cười thật tươi rồi tiếp tục đến trường.
Tôi cũng cười với hai em. Hành động, lời nói của hai em làm tôi vui thật sự bởi chắc chắn rằng các em đã được sự giáo dục rất tốt từ gia đình, từ nhà trường. Bé gái nhắc người đi đường gạt chống xe, có lẽ vì em đã biết được nguy hiểm có thể xảy ra, đây có thể là hành động mà người thân của em đã làm nên bây giờ em làm theo. Còn em học sinh nam, biết cám ơn một người đã nhắc nhở mình dù chỉ là một em bé, hành động này thể hiện nếp sống văn hóa.
Hiện nay, trong cuộc sống không thiếu những thanh thiếu niên còn thờ ơ, thiếu quan tâm đến mọi người chung quanh. Hành vi thiếu văn hóa ở lớp trẻ nhan nhản khắp nơi. Bên cạnh những hình ảnh xấu, bị nhiều người chê trách ấy thì hành động của hai em học sinh trên là một hình ảnh đẹp, góp phần tạo nếp sống văn minh cho xã hội. Chắc chắn hành động đẹp của các em sẽ được tôi đưa vào bài giảng của mình một cách hiệu quả.
Lê Phương Trí