Thứ tư, 20/7/2011, 15h07

Chạy trường đang đi vào… ngõ cụt

Hàng năm cứ đến mùa tuyển sinh đầu cấp, nhiều PHHS bắt đầu “ra quân” tìm mọi cách, tận dụng mọi mối quan hệ để cho con có chỗ học thật tốt, thật yên lòng. Thế nhưng vào thời điểm này đã gần đến ngày tựu trường nhưng đã có nhiều PHHS vẫn còn “nóng ruột nóng gan” vì kế hoạch “chạy trường” của mình hầu như đang đi vào ngõ cụt.  
Mấy hôm nay vợ chồng anh D. đang “rầu thúi ruột” vì “chỉ tiêu” của gia đình xin cho cậu con trai sáu tuổi vào học tại Trường TH Đinh Tiên Hoàng hoặc Trường TH Đuốc Sống (Q.1) hầu như đã “tắt niềm hy vọng”. Hộ khẩu thường trú tại P.Tân Định nên cháu Mai Tuấn A. có giấy gọi vào học thông tuyến tại Trường TH Trần Quang Khải. Trong mắt phụ huynh D. hai ngôi trường kia vẫn là đích ngắm cuối cùng cho con đường “hoạn lộ” của cậu quý tử dù phải mất tiền trăm, tiền triệu. Thế nhưng hết nhờ nơi này đến chạy nơi khác bao nỗ lực của gia đình chỉ được đổi lại một con số “không” to tướng.
Một trường hợp khác xin cho con vào Trường THCS Quang Trung (Q.Gò Vấp) lúc ban đầu cũng “trong ấm ngoài êm” mặc dù hộ khẩu gia đình nằm dưới P.5, Q.Gò Vấp (trái tuyến - PV). Thế nhưng đùng một cái người ta trả hồ sơ về với lý do mà ai cũng biết trước là... trái tuyến, không đủ tiêu chuẩn theo quy định tuyển sinh đầu cấp ở Gò Vấp. Trong suy nghĩ của PHHS, tuy chưa phải là trường đàn anh đàn chị về cơ sở vật chất và chất lượng giảng dạy như Trường TH Nguyễn Bỉnh Khiêm hay Đinh Tiên Hoàng nhưng Trường TH Đuốc Sống (Q.1) vẫn là một “trường điểm” khu dân cư chợ Tân Định. Vì thế nhiều năm nay đây là ngôi trường cũng chịu nhiều áp lực nhất về việc thu nhận HS cả trong lẫn ngoài tuyến. Một cán bộ của Phòng GD-ĐT Q.1 cho biết, do năm nay Trường TH Đinh Tiên Hoàng tiếp tục xây sửa nên phải “sơ tán” hai lớp học sinh khối 1 sang Trường TH Đuốc Sống. Vì vậy áp lực tiếp nhận HS lại tăng gấp đôi làm cho BGH nhà trường vô cùng vất vả. 
Không giống như các năm trước, năm nay nhiều PHHS xin cho con em mình vào học Trường TH Đ. (Q.3) đã cầm lấy “thất bại chua cay” mặc dù bộ hồ sơ đã được “tiến sâu vào giải”. Phần thắng tưởng như đã cầm chắc trong tay nhưng đùng một cái nay chỉ còn một phần ngàn tia hy vọng khi có sự cố luân chuyển hiệu trưởng một cách quá bất ngờ làm cho mọi người “trở tay không kịp”.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, với chủ trương thực hiện công khai công tác tuyển sinh đầu cấp, ngay từ đầu hè nhiều đơn vị cơ sở đã quán triệt được tinh thần một cách nghiêm túc và chặt chẽ. Thầy Trần Thanh Phong, Hiệu trưởng Trường THCS Bình Thọ (Q.Thủ Đức) quả quyết: “Dù trường thiếu HS thông tuyến nhưng BGH vẫn không nhận thêm HS trái tuyến”.
Đó cũng là chủ trương chung của Phòng GD-ĐT Q.Thủ Đức và là câu trả lời của BGH nhiều trường khác trong 24 quận, huyện không ngoài mục đích giảm tải sĩ số và tránh nhiều tiêu cực đáng tiếc xảy ra trong chuyện chạy trường. Bên cạnh đó nhờ làm công tác tư tưởng và tuyên truyền, lãnh đạo nhiều trường đã bắt đầu khắt khe hơn trong việc chạy trường không còn vị nể với người quen và cả cấp trên khi nhờ vả khiến họ làm những việc trái với nguyên tắc và thiếu công bằng.
“Có nhiều PHHS thiếu hiểu biết, nghe theo lời bọn cò mồi để chạy cho con vào trường này, trường nọ. Cuối cùng vỡ lẽ ra thì mất rất nhiều tiền, còn con thì không có chỗ học!”, hiệu trưởng một trường THCS ở Q.Tân Bình đúc kết.
Nguyễn Hoàng Anh