Thứ bảy, 14/10/2017, 21h16

Chơi game và... du học

T nhn mình khác ngưi bi luôn có s t tin mnh m bn thân rng “nht đnh mình s thành công”, “mình s làm đưc”…, và cu hc sinh này không ngi ngn khi th hin nhng điu đó. Chính s t tin, cu tiến và n lc hết mình đã đưa Trn Nguyên Khoa (SN 2001, cu hc sinh Trưng Ph thông Năng khiếu, ĐHQG TP.HCM) chm đến ưc mơ.

Khoa (mc áo dài) cùng bn bè quc tế  Hà Lan. Ảnh: NVCC

Gần hai tháng nay, Khoa chính thức trở thành du học sinh trường UWC Maastricht (Hà Lan) theo diện học bổng của Trường Liên kết thế giới (UWC). Đến thời điểm này, Khoa là thí sinh nhỏ tuổi nhất (16 tuổi) giành được học bổng 54.000 USD của UWC. Khoa cho hay, ở môi trường học tập mới, việc thích nghi không khó khăn lắm bởi tính năng động, tự chủ đã có sẵn trong con người em.

“Chàng trai trn hc, mê game”

Đó là biệt danh mà bạn bè đặt cho Khoa lúc học THCS ở Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa (TP.HCM). Kể về biệt danh “chàng trai trốn học, mê game”, Khoa cười hóm hỉnh nói rằng, đó vẫn là những kỷ niệm thú vị trong quãng đời học sinh của em. Khoa nhớ lại, ở bậc tiểu học, em rất thích học môn toán. Lên THCS, em thi đỗ vào Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, khả năng bộc lộ vượt trội lại là môn vật lý. Cho đến cuối những năm THCS, em bất ngờ chuyển hướng sang học chuyên văn... Khoa cho hay: “Nguồn gốc của sự thay đổi đó xuất phát từ biệt danh “trốn học, mê game” mà bạn bè gọi em trong nhiều năm liền. Thi đỗ vào trường chuyên đã khó, việc học tập cũng rất nhiều áp lực. Các bạn ai cũng cố “cày”, học như một cái máy để có được điểm số cao, còn em lại không chú trọng lắm về vấn đề giành điểm số. Em học chỉ để góp nhặt hiểu biết, kỹ năng sống. Do đó, nhiều khi trong giờ học em lại thích chơi game, đọc truyện, xem phim. Nhiều lúc vào giờ tiếng Anh, em đã trốn học ra ngoài. Cách học của em khác lạ so với các bạn nên em luôn bị bắt nạt, bị gọi là “chàng trai lười học” hay “trốn học”. Các bạn nghĩ em lười học nên chế nhạo, nhưng thật ra em xem phim, đọc truyện hay chơi game không đơn giản để giải trí. Những việc đó giúp em học, ghi nhớ và vận dụng được những từ vựng tiếng Anh rất nhanh”. Trong nhiều năm liền, Khoa đã chứng minh cách học của mình mang lại hiệu quả đặc biệt bằng việc giữ vững thành tích học sinh giỏi. Không chỉ thế, trong 3 năm liên tiếp (lớp 6, lớp 7, lớp 8), Khoa liên tục được cử tham gia những cuộc thi khoa học hay hùng biện cấp quốc tế và mang về thành tích “khủng” là hơn 42 huy chương đủ loại. Điển hình như: Năm 2015, Khoa đại diện Việt Nam tham gia kỳ thi Olympic Nhà sáng tạo trẻ Quốc tế (IYIPO) và giành được huy chương vàng với đề tài thiết kế, lập trình một mẫu nhà thông minh. Năm 2015 và 2016, Khoa tham gia kỳ thi cup Học giả Quốc tế (World Scholar’s Cup) ở ĐH Yale (Mỹ), đạt 13 huy chương khác nhau về tranh luận và thử thách trí tuệ… Năm 2016, Khoa thi đỗ vào lớp 10 Trường Phổ thông Năng khiếu (ĐHQG TP.HCM).

Ưc mơ tr thành mt nhà tâm lý hc

Kể về việc bất ngờ trở thành một trong 11 học sinh Việt Nam giành được học bổng “khủng” của UWC khi chỉ mới là học sinh lớp 10, Khoa cho biết đã ấp ủ ước mơ du học từ năm lớp 6. “Trước đây, UWC không tuyển sinh bậc THPT. Đầu năm học lớp 10, em đọc được thông tin về kỳ tuyển sinh của UWC có sự thay đổi, tuyển cả học sinh lớp 10 nên em liền chớp lấy cơ hội”.

Trong vòng 3 năm, Khoa đt 42 huy chương  nhiu cuc thi khác nhau. Ảnh:  T.Thương
“Vì t nh em b các bn bt nt rt nhiu nên em chn hc ngành tâm lý đ có th hiu v tâm lý ca con ngưi hơn. Khi hiu đưc tâm lý ca đi phương thì đó s là cu ni đ giao tiếp tt nht, con ngưi ai cũng hòa hp tt đp vi nhau”, Khoa chia s.

Giống như các bộ hồ sơ khác, hồ sơ xin cấp học bổng của Khoa có đầy đủ thư giới thiệu, bảng điểm, thành tích học tập, hai bài luận và hoạt động ngoại khóa. Khoa kể: “Hai bài luận em chọn viết về hai chủ đề là việc hút thuốc lá và kể về một khó khăn mà em đã vượt qua, qua đó trả lời câu hỏi: “Ngoài siêng năng thì điều gì quyết định sự thành công?”. Theo đó, câu chuyện của em chia sẻ chính là những năm tháng bị bạn bè gán ghép với biệt danh… trốn học”. Khoa cho hay, đó là giai đoạn thật sự khó khăn, nhưng em đã vượt qua bằng bản lĩnh và sự tự tin ở bản thân mình. “Theo em, siêng năng thôi thì chưa đủ, để có được thành công mình cần phải có thêm những yếu tố: Đam mê, nhận thức sâu sắc, nguồn cảm xúc và cả bản lĩnh. Hôm nhận thông báo giành được học bổng vào trường UWC Maastricht, em thật sự rất vui và cũng khá bất ngờ. Mấy hôm sau, có một anh trong trường gặp em để chúc mừng. Anh nói: “Khi biết em nộp hồ sơ anh đã đoán trước được kết quả. Hồ sơ của em “đẹp” là một phần, điều quan trọng là năng lực, những trải nghiệm đáng quý, tinh thần cầu tiến và sự tự tin có thừa của em””, Khoa chia sẻ.

Gần hai tháng nhập học ở xứ người, Khoa cho biết mọi việc từ giao tiếp, học tập và môi trường sống đều rất suôn sẻ. Khoa “bật mí”  là mình tự nấu cơm, tự học, hoàn toàn tự lập. “May mắn là những điều này ở Việt Nam em tự làm rất tốt. Chương trình học không quá nặng nề, em có nhiều thời gian để tham gia những hoạt động xã hội”, Khoa nói. Với những thành công hiện tại, Khoa cho biết khi học xong chương trình đào tạo tú tài 2 năm ở Hà Lan, em sẽ xin học bổng sang Mỹ học hệ cử nhân ở hai ngành tâm lý học và khoa học chính trị. Kết thúc hệ cử nhân em sẽ tiếp tục học lên thạc sĩ. Sau đó mới trở về Việt Nam thực hiện ước mơ của mình.

Thương Thương