Thứ sáu, 4/6/2010, 16h06

Chòng chành sóng nước Thạnh An

Đò xuất bến từ thị trấn Cần Giờ về Thạnh An (9 giờ)

Trung tuần tháng 5-2010, chúng tôi có dịp về xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ, TP.HCM. Theo đúng hải trình, chúng tôi chỉ mất khoảng một giờ ngồi tàu sẽ tới nơi. Tuy nhiên, chuyến đi này gặp khá nhiều trắc trở nên không thể hoàn thành theo dự tính. Chủ đò không phát áo phao cho khách, chở quá tải trọng quy định, khi gặp sự cố (gãy bánh lái) trên biển, mọi người cũng không được nhắc nhở mặc áo phao… Sau khi trôi dạt trên biển gần 30 phút, chúng tôi được một tàu nhỏ tiếp cứu và khi đến chỗ nước lớn sóng to, cả đò được một tàu đánh cá ra hỗ trợ mới có thể cập bến an toàn.

Chạy được 30 phút, đò ghé vào rạch Năm Mười đón khách

Khi quay ra thì bị gãy bánh lái và trôi dạt ra đến sông Thêu

30 phút sau: Một ghe chở hàng đến tiếp cứu

và đưa về tới bến Thạnh An an toàn

 
Lê Quang Huy