Thứ sáu, 23/9/2016, 16h27

Chủ đại lý thu mua mủ cao su “mất tích”, chủ nợ lao đao

Trưa 23-9, ông Trần Đình Huân, Chánh Văn phòng UBND huyện Sa Thầy (Kon Tum) cho biết, huyện đã chỉ đạo Công an huyện Sa Thầy điều tra, xác minh, làm rõ vụ việc người dân trên địa bàn viết đơn trình báo bà Nguyễn Thị Thanh (thôn Ya De, xã Ya Xiêr) nợ tiền dân rồi “mất tích” khỏi địa phương.

Căn nhà của bà Thanh đóng kín cửa. Ảnh: Hữu Phúc

Bà Nguyễn Thị Thanh thu mua khoai mì, mủ cao su từ nhiều năm nay. Khoảng 10 ngày nay, bà Thanh bỗng dưng “biến mất” khỏi địa phương. Người dân trót cho bà Thanh vay, mượn tiền nghe tin vội kéo đến nhà bà đòi nợ nhưng không tìm thấy chủ nhà, gọi điện cũng không liên lạc được khiến họ vô cùng lo lắng. Một số người đã viết đơn trình báo công an.
Ông Phạm Ngọc Đố (60 tuổi, thôn Ya De, xã Ya Xiêr, huyện Sa Thầy), chủ tiệm cầm đồ cho biết, tháng 3-2015, bà Thanh thế chấp chỗ ông 1 sổ đỏ 3,4ha đất (1,8ha cà phê, còn lại là mì) để vay 200 triệu đồng. Trong 2 đợt, tháng 6-2015 và tháng 6-2016, bà Thanh tiếp tục vay hơn 200 triệu đồng. Khoảng 1 tháng trước, bà Thanh đến chỗ ông nói dối mượn sổ đỏ để sang tên đổi chủ rồi lên ngân hàng thế chấp vay tiền trả cho ông. Tuy nhiên bà Thanh không làm như thế mà mang đi “cắm” cho người khác. Khi nghe tin bà Thanh rời khỏi địa phương, ông Đố có đến nhà và gọi điện nhiều lần nhưng không liên lạc được với bà này. Ông Đố đã viết đơn trình báo ngành chức năng.
Tương tự, ông Lê Danh Bảo (thôn Ya De) cho biết, tháng 12-2015, bà Thanh mua chiếc xe ben để phục vụ kinh doanh. Nghĩ chỗ thân quen nên ông vay giúp người thân cho bà Thanh số tiền 200 triệu đồng. Vào đầu năm 2016, ông cũng bán nợ cho bà Thanh 50 triệu đồng tiền cao su. Nhiều lần ông đòi nợ nhưng bà Thanh không trả được. Một ngày trước khi bà Thanh mất tích, ông có gọi đòi thì bà Thanh nói đang đi TPHCM chữa bệnh. Đến hôm sau, ông Bảo gọi lại thì thuê bao không liên lạc được và mất liên lạc với bà Thanh từ đó đến nay.
Có mặt tại nhà bà Thanh vào sáng ngày 23-9, nhà bà Thanh vẫn đóng cửa. Một số người là chủ nợ vẫn còn đứng gần nhà bà Thanh để chờ đợi. Chốc lát có nhóm người lái xe con đến ngó nghiêng trước nhà rồi phóng xe đi. PV đã gọi điện vào số điện thoại di động của bà Thanh nhưng không liên lạc được.
Làm việc với PV Báo SGGP, ông A Hmão, Phó Chủ tịch UBND xã Ya Xiêr cho biết, khi bà Thanh rời khỏi nhà, rất nhiều chủ nợ kéo đến nhà bà này tìm kiếm. Có người phá cửa vào nhà nhưng không thấy tài sản gì. UBND xã đã cử lực lượng đến giữ ổn định tình hình trật tự. Cũng theo ông A Hmão, 10 ngày nay, không chỉ bà Thanh mà các thành viên còn lại của gia đình bà này đều không có ở địa phương.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, bà Thanh nợ tiền của  người dân các xã Ya Ly, Ya Xiêr, thị trấn Sa Thầy với số tiền nhiều tỷ đồng. Người nợ nhiều 600 triệu đồng. Có người nợ 400 triệu đồng. Ngoài nợ tiền vay, bà Thanh còn nợ tiền mua mì, mủ cao su của người dân. Thực tế, còn rất nhiều người dân còn ái ngại nên chưa viết đơn trình báo.
Ông Trần Đình Huân cho biết thêm, bước đầu Công an huyện đã tiếp nhận 2 đơn trình báo với số nợ của bà Thanh là 900 triệu đồng.

Hữu Phúc (SGGP)