Thứ ba, 21/6/2011, 21h06

“Chúng tôi đã nhận được tiền!”

 Đó là lời thông báo trong nỗi vui mừng khôn tả của hàng nghìn giáo viên ở Khánh Hòa khi được nhận tiền đứng lớp phổ cập giáo dục. Số tiền 7,5 tỷ đồng mà họ đã bị chính quyền nợ 3 năm trời, tưởng sẽ bị “quên” vĩnh viễn với lý do không biết dùng nguồn nào mà chi (!).
Sau khi NTNN đăng bài “Quên” hàng tỷ đồng tiền phụ cấp của giáo viên”, Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng đã có văn bản gửi UBND tỉnh Khánh Hòa giải trình ngay vụ việc Báo NTNN đã nêu. Ngày 16.2, UBND tỉnh Khánh Hòa đã yêu cầu các địa phương tạm sử dụng kinh phí sự nghiệp giáo dục trả ngay tiền nợ PCGD cho giáo viên.
Đó là lời thông báo như reo của bà con nông dân huyện Cam Lâm khi nhận được tiền hỗ trợ tiêu hủy heo tai xanh. Trước đó, Báo NTNN đã lên tiếng phản ảnh việc chính quyền nợ dân 7 tỷ tiền đồng hỗ trợ tiêu hủy heo tai xanh, làm cho dân phải vay nóng, chạy nợ hoặc treo chuồng vì không còn vốn tái đàn.
Ngay sau khi báo đăng, Thủ tướng Chính phủ đã đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa kiểm tra vấn đề báo nêu, xử lý và báo cáo sự vụ cho Thủ tướng. Chỉ sau 2 tuần, tính từ ngày báo đăng bài, các hộ nuôi heo ở Cam Lâm đã được địa phương trả tiền ngay trước dịp Tết Nguyên đán.
Đó là một thông báo thay lời cảm ơn NTNN của những giáo viên huyện Cam Lâm bị nợ tiền hỗ trợ ăn Tết; của 1.500 xã viên HTX Suối Hiệp 2 (Diên Khánh, Khánh Hòa) trong vụ kiện đòi lại đất HTX mà kết quả xét xử gây bất lợi cho họ sau bài viết: “Một bản án 1.500 xã viên thiệt thòi”… đăng trên NTNN tất cả họ đều đã nhận được những gì là của họ, và chúng tôi, những người làm báo, đã hoàn thành sứ mệnh của mình: Nói lên tiếng nói của người dân.
Theo Mai Khuê
(Dân Việt)