Thứ bảy, 20/5/2017, 21h23

Cô giáo thắp lửa trái tim nhân ái

Sau mỗi chuyến đi thăm trẻ ở các mái ấm, nhà mở, HS của tôi đã trưởng thành hơn, sống có trách nhiệm hơn. Cô Nguyễn Thị Thanh Phương (Tổ trưởng chuyên môn lý - hóa - sinh Trường THCS-THPT Sương Nguyệt Anh, TP.HCM) bắt đầu câu chuyện như thế.

Cô Nguyễn Thị Thanh Phương (bên trái) và đồng nghiệp

Hội Những người bạn do cô Phương sáng lập với mục đích chia sẻ tâm tư, nguyện vọng và kết nối những tấm lòng nhân ái đã được gia đình và bạn bè ủng hộ tích cực. Từ năm 2012 đến nay, mỗi năm hội trao 20 suất học bổng (500.000 đồng/ suất) cho HS nghèo hiếu học. Bản thân cô Phương và những người trong gia đình quyên góp 200.000 đồng/ tháng/ người.

Từ số tiền đóng góp ấy, mỗi năm hỗ trợ ít nhất 2 HS nghèo không có khả năng đến trường (120.000 đồng/ tháng/ HS) do cô làm chủ nhiệm. Riêng năm học 2016-2017, cô đã hỗ trợ cho 4 HS (325.000 đồng/ HS) tham gia tiết học trải nghiệm sáng tạo do Sở GD-ĐT TP.HCM tổ chức.

Ngoài ra, cô Phương còn phát động phong trào nuôi heo đất tại lớp cô làm chủ nhiệm. Trong học kỳ 1 của năm học này đã thu được 3.250.000 đồng, hỗ trợ 4 phần quà (trị giá gần 200.000 đồng/ phần) cho 4 HS nghèo của lớp ăn Tết. Dự kiến số tiền quyên góp được sẽ tổ chức chuyến thăm và tặng quà ở các mái ấm nuôi dạy trẻ mồ côi, bị bỏ rơi và giúp đỡ theo 3 HS nghèo trong lớp.

Những ngày nghỉ, cô Phương cùng HS của mình đến chùa Lá, làng Hòa Bình 2, mái ấm Tâm Đức… để các em có điều kiện làm quen, tiếp xúc với những mảnh đời kém may mắn. “Trước một bạn trẻ cơ thể không lành lặn nhưng vẫn cố tập viết từng chữ. Trước những số phận không may kia, trái tim các em rung động. Qua đó, giáo dục các em ý thức học tập, rèn luyện vượt qua thử thách, đi về phía trước bằng chính nghị lực của mình. “Sau những chuyến đi đó, HS của tôi đã trưởng thành hơn, biết yêu thương mọi người hơn trước”, cô Phương tự hào.

Cuộc sống gia đình còn nhiều khó khăn nhưng hầu hết các hoạt động thiện nguyện, góp công sức cho các chuyến từ thiện khám chữa bệnh miễn phí ở vùng xa, phát quà cho bà con nghèo ở miền Tây, làm bếp chay gây quỹ xây dựng mái ấm cho các cụ già neo đơn… cô đều có mặt.

Cô Phương chia sẻ: “Không phải có tiền mới làm từ thiện. Vợ chồng tôi không có tiền thì đóng góp bằng công sức, bằng lòng tin. Cái chúng tôi có được từ công việc này chính là HS biết yêu thương, sẻ chia, sống có trách nhiệm và trưởng thành hơn”.

Đối với đồng nghiệp, cô Phương luôn sẵn lòng giúp đỡ khi mọi người gặp khó khăn, sống chan hòa và là điển hình trong các cuộc vận động hỗ trợ đồng nghiệp vùng sâu vùng xa, bệnh nan y hiểm nghèo…

Tấm lòng thiện nguyện của cô Phương đã thắp lửa trái tim nhân ái của cộng đồng, đặc biệt là chuyển biến suy nghĩ và hành động trong phụ huynh và HS. Với những đóng góp của cô dành cho cộng đồng, cô đã vinh dự nhận được nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp, tổ chức xã hội. Cô là một trong 68 gương mặt được Công đoàn ngành giáo dục thành phố tuyên dương điển hình Người tốt việc tốt năm học 2016-2017.

Bài, ảnh: T.Anh