8 giờ sáng 20-3 tại Hội trường Thống Nhất (TP.HCM), các lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng đông đảo nhân dân đã đến viếng nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải. Cùng thời gian, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế (Ba Đình, Hà Nội) cũng diễn ra Lễ viếng, Lễ truy điệu đồng chí Phan Văn Khải.
|
Đoàn Nhà nước do Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Trần Đại Quang dẫn đầu |
Lễ viếng kéo dài đến hết ngày 21-3. Lễ an táng lúc 11 giờ ngày 22-3 tại nghĩa trang quê nhà (xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, TP.HCM).
Tại lễ viếng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã điểm lại cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của cố Thủ tướng Phan Văn Khải. Sau đó các đoàn vào viếng.
Nhiều lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã thể hiện tình cảm, sự kính trọng đối với cố Thủ tướng Phan Văn Khải trong sổ tang.
Trong sổ tang, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã viết: “Đồng chí mất đi là một tổn thất lớn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, để lại niềm tiếc thương sâu sắc đối với tất cả chúng ta. Xin kính cẩn nghiêng mình trước anh linh đồng chí. Xin vĩnh biệt anh Sáu Khải. Xin gửi đến gia quyến lời chia buồn sâu sắc nhất”.
Tổng Bí thư khẳng định: “Đồng chí Phan Văn Khải là nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, đã cống hiến trọn đời mình, có nhiều đóng góp to lớn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc”.
|
Đoàn Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN TP.HCM do Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Tất Thành Cang, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong dẫn đầu vào viếng |
Chủ tịch nước Trần Đại Quang ghi trong sổ tang: “Đồng chí Phan Văn Khải là nhà lãnh đạo đức độ, tài năng, người con ưu tú của quê hương Củ Chi đất thép anh hùng, suốt đời phấn đấu, hy sinh, có nhiều đóng góp to lớn đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc. Học tập và noi gương đồng chí, chúng tôi nguyện đem hết tâm sức, trí tuệ cống hiến cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh... Cầu mong anh Sáu yên giấc ngàn thu nơi cõi vĩnh hằng”.
“Vô cùng thương tiếc đồng chí Phan Văn Khải - anh Sáu Khải kính mến. Anh là nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, Nhà nước ta, là người đứng đầu Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam từ năm 1997 đến năm 2006 - giai đoạn quan trọng trong quá trình đổi mới và hội nhập của đất nước. Anh là người luôn tận tụy, liêm chính, chí công vô tư, hết lòng vì sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, vì sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp, luôn quan tâm chăm lo đời sống của nhân dân và chú trọng lãnh đạo đổi mới, hội nhập quốc tế sâu rộng. Anh mất đi để lại niềm tiếc thương vô hạn trong chúng ta về tấm gương một nhà lãnh đạo tận tâm, tận lực, vì dân, vì nước, người đảng viên Cộng sản kiên trung, người đồng chí, người anh luôn gần gũi, khiêm tốn, bình dị, chân tình và luôn quan tâm đến anh em, đồng chí”, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ghi trong sổ tang.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân viết: “Vĩnh biệt anh Sáu Khải, người anh quý mến thân thương. Xin kính cẩn, nghiêng mình trước vong linh anh, thắp nén hương thơm tiễn đưa anh về nơi yên nghỉ ngàn thu”.
Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và gia đình đã đến chia buồn và viết trong sổ tang: “Cách đây mới 3 tháng, anh em mình vui sinh nhật anh cùng anh Năm (Lê Khả Phiêu) tại nhà em. Thế mà nay anh đã ra đi để lại bao niềm đau, nỗi nhớ. Nhớ về anh, người lãnh đạo tài năng, đức độ. Nhớ về anh, người đồng chí, người anh gần gũi yêu thương…”.
Trước sự ra đi của đồng chí Phan Văn Khải, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang viết trong sổ tang: “Anh Sáu kính mến, Đảng, Nhà nước và nhân dân mãi ghi nhớ công lao anh hơn 70 năm cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc, trong đó có những đóng góp lớn của anh đối với công cuộc đổi mới kinh tế và đất nước. Vĩnh biệt anh”.
|
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thắp hương vĩnh biệt cố Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải |
Cũng trong sáng 20-3, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và gia đình đã đến viếng. Dành nhiều tình cảm với người thủ trưởng trực tiếp của mình, đồng chí bày tỏ: “Xin thành kính thắp nén nhang tri ân và tưởng nhớ anh - người Thủ trưởng trực tiếp của tôi trong 2 nhiệm kỳ Chính phủ đầy khó khăn và nhiều kỷ niệm. Người đồng chí - người anh nhân hậu, nghĩa tình. Một nhân cách lớn!”.
Không chỉ có các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước bày tỏ niềm thương tiếc đối với cố Thủ tướng Phan Văn Khải qua những dòng lưu bút trong sổ tang; tại lễ viếng cũng có rất nhiều người đã từng làm việc, từng gặp, thậm chí chưa từng gặp ông cũng đã chia sẻ tình cảm của mình đối với ông.
Đơn cử như ông Nguyễn Văn Kích, nguyên Thư ký của cố Thủ tướng Phan Văn Khải khi ông là Chủ tịch UBND TP.HCM, bày tỏ, đồng chí Phan Văn Khải là một trong những nhà lãnh đạo cao cấp hàng đầu của Đảng, Nhà nước, của TP.HCM. Từ thực tiễn TP.HCM với nhiều đổi mới sáng tạo, khi ra Trung ương nhận nhiệm vụ mới, đồng chí tiếp tục đóng góp to lớn cho đường lối của Đảng, cho quá trình chuyển đổi từ nền kinh tế bao cấp sang nền kinh tế thị trường.
Đồng chí Trương Văn Thống - Bí thư Huyện ủy huyện Củ Chi - chia sẻ: “Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Củ Chi mãi mãi khắc ghi, trân trọng công lao to lớn của bác; nguyện sẽ xây dựng quê hương Củ Chi ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, nghĩa tình”.
|
Giáo viên, học sinh TP.HCM đến viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải |
Nhớ về những tình cảm mà cố Thủ tướng Phan Văn Khải dành cho nhiều thế hệ lãnh đạo trẻ TP.HCM, ông Nguyễn Hữu Hiệp - Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM - nói: “Cố Thủ tướng là người thầy, người cha của thế hệ trẻ, thanh niên TP.HCM. Trong công tác xây dựng Đảng, ông luôn quan tâm nhắc nhở phải chăm lo cho thế hệ thanh niên, bởi đó là lực lượng đông đảo, xung kích, sáng tạo, vượt khó”.
Đến viếng nguyên Thủ tướng, Bảo Yến (học sinh lớp 11, Trường THPT Phú Hòa) xúc động: “Ông Sáu là người mà em rất mực kính mến. Em đến để chia tay ông lần cuối. Em đã thầm nguyện trong lòng sẽ ráng chăm ngoan hơn để lớn lên hiểu biết, làm được nhiều việc tốt như ông Sáu đã làm cho quê hương”.
Quang Huy - Trung Tự