Thứ sáu, 31/7/2015, 12h33

Du học Úc: Cần xác định kỹ nguồn lực tài chính

Nhiều người nghĩ rằng, những bạn trẻ du học tự túc thường là con nhà giàu; được học ở một đất nước có nền giáo dục phát triển, được thưởng thức văn hóa bản địa thật là hạnh phúc. Vậy nhưng, khi mới qua Úc hơn 5 tháng, tôi đã thấm thía nhiều nỗi khổ của các du học sinh Việt Nam.

Choáng… với các khoản phí

Sau khi tốt nghiệp ngành luật Trường ĐH Mở TP.HCM, tôi quyết định sang Úc du học. Tôi học lại bậc ĐH khiến nhiều người nghĩ tôi bị… khùng, sao không học lên thạc sĩ? Tuy nhiên, tôi tự đánh giá mình không đủ năng lực để học lên cao nên đăng ký học lại, khi thực sự có kiến thức tôi sẽ học tiếp lên.

Quả thật, tôi đã “đánh vật” với chương trình học ở đây vì nó rất khác với Việt Nam, hoàn toàn là thế giới mới đối với tôi. Ở Việt Nam, chương trình giảng dạy theo hệ thống Luật Dân sự, mọi thứ đều nằm trong bộ luật, bất cứ điều gì cũng theo bộ luật. Còn ở Úc thì theo hệ thống luật Anh - Mỹ, học theo phán quyết của tòa án, càng đọc nhiều bản án thì vốn kiến thức càng nhiều. Mặc dù vậy, tôi vẫn hào hứng với việc học. Chỉ có điều khiến tôi hơi choáng là chi phí sinh hoạt và học phí ở Úc rất cao, dù trước đó tôi đã được công ty tư vấn du học tư vấn rất kỹ.

Ngoài tiền học phí thì chi phí sinh hoạt quả thật là một gánh nặng cho sinh viên Việt Nam. Tôi ở nhà thuê cùng với một người bạn. Nhà cách xa trung tâm khoảng 45 phút ngồi xe lửa nên giá thuê nhà của tôi so với các du học sinh khác không quá đắt. Tuy nhiên, tính ra thì mỗi tuần cũng phải đóng 90 đô la, tức là mỗi tháng đóng khoảng 360 đô la (gần 6 triệu đồng Việt Nam). Còn tiền ăn mỗi tháng của tôi hết khoảng 200-240 đô la. Ngoài ra còn rất nhiều loại phí khác như đi xe lửa, internet, điện thoại… Vì vậy, mỗi tháng phí sinh hoạt của một du học sinh như tôi là 1.000 đô la, gói ghém lắm thì hết khoảng 600-700 đô la.Ngay khi tôi sang xứ sở Kangaroo, ba mẹ đã đóng phí bảo hiểm cho tôi trong 4 năm học, khoảng 2.000 đô la Úc (chừng 32 triệu đồng Việt Nam). Do vốn tiếng Anh của tôi chưa đủ nên trước khi vào chương trình ĐH, tôi phải học thêm một khóa học tiếng Anh trong 4 tháng với học phí 10.000 đô la Úc (khoảng 160 triệu đồng Việt Nam). Về học phí ĐH, mỗi năm tôi học 2 học kỳ, mỗi học kỳ đóng khoảng 15.000 đô la cho 3 tháng (khoảng 240 triệu đồng Việt Nam).

Trương Mỹ Huê (thứ 2 từ trái qua) cùng các du học sinh Việt Nam tại Úc

Như vậy, nếu một người du học tự túc ở Úc, mỗi tháng tiền học phí khoảng 5.000 đô la, cộng với chi phí sinh hoạt 1.000 đô la thì hết 6.000 đô la (khoảng 95 triệu đồng Việt Nam). Đây là số tiền không nhỏ, vì vậy trước khi du học các bạn trẻ cần xác định kỹ nguồn lực tài chính của gia đình để có sự lựa chọn phù hợp

Hầu hết đều đi làm thêm

Khi quyết định sang Úc du học, tôi biết khả năng tài chính của gia đình khó chu cấp đầy đủ cho tôi trong 4 năm học tập ở đây. Vì thế tôi quyết định tìm việc làm thêm để giảm bớt gánh nặng cho ba mẹ.

Tôi may mắn có được việc làm thêm ở một nhà hàng của người Việt gần nhà. Công việc của tôi là bồi bàn nhưng khá nhẹ nhàng vì tôi chỉ đứng đưa thực đơn cho khách gọi món và thu tiền. Lương phục vụ nhà hàng ở đây khá ít, mỗi giờ tôi được trả 10 đô la (160.000 đồng Việt Nam), mua được đúng 1 tô phở. Với những người phụ bếp thì lương cao hơn nhưng công việc cũng nặng nhọc hơn.

Tôi chỉ làm 3 ngày cuối tuần nên không ảnh hưởng gì đến việc học. Với số tiền lương được trả cho mỗi tuần khoảng 200 đô la, tôi dùng để trả phí sinh hoạt và mua sách (gia đình chỉ giúp tôi tiền đóng học phí và tiền nhà).

Nói chung, du học ở Úc không sướng như mọi người nghĩ. Tuy nhiên, từ công việc làm thêm tôi mới nhận ra kiếm tiền cực khổ như thế nào và xài tiền mình làm ra hạnh phúc ra sao? Từ đó tôi học được cách kiểm soát nguồn thu của mình.

Theo luật ở Úc, mỗi tuần du học sinh chỉ được phép làm thêm trong vòng 20 giờ. Vì vậy, sang đây học mà đi làm thêm tự đóng tiền học phí và sinh hoạt phí thì rất ít người làm được. Chỉ một vài người cực kỳ thông minh, kiên định trong học tập, làm việc chăm chỉ thì may ra mới làm được điều này. Một số trường hợp chăm chỉ kiếm tiền mà bỏ bê việc học, cuối cùng bị nợ môn liên tục, phải 6-7 năm mới tốt nghiệp được, thậm chí có người còn không thể tốt nghiệp.

Trương Mỹ Huê

(Sinh viên Trường University of Technology, Úc)

Mất tự tin vì yếu ngoại ngữ

Khi học thêm khóa tiếng Anh, tôi tự tin, phấn khích vô cùng vì trong lớp người châu Á khá đông. Nhưng khi vào ĐH thì hoàn toàn khác, tôi mất tự tin vì xung quanh toàn là người da trắng, tóc vàng hoe. Vấn đề lớn nhất là rào cản ngôn ngữ đã cản trở tôi trong quá trình giao tiếp, tiếp thu bài học, nó làm tôi rơi vào trạng thái sợ hãi và lo lắng. Nỗi sợ này dường như “đốt cháy” hết “năng lượng” trong tôi. Ngành luật vốn dĩ cần người học nói năng trôi chảy, trong khi tôi luôn không thể tìm đúng từ ngữ diễn tả chính xác điều mình nghĩ đến.