Thứ bảy, 28/7/2018, 21h41

Đường du học của nữ sinh trường làng

Sau mt thi gian n lc phn đu, Phan Th Thanh Hà (sinh viên Trưng ĐH Ngoi thương Hà Ni) đã “chm” đưc gic mơ du hc tưng như không bao gi có đưc. Sut hc bng toàn phn tr giá 6 t đng ca ĐH Bryn Mawr (M) đã giúp Thanh Hà bưc sang mt trang đi mi...

Phan Th Thanh Hà va giành sut hc bng toàn phn tr giá 6 t đng ca ĐH Bryn Mawr, M (nh nhân vt cung cp)

Trong những ngày hè năm 2018, có thể nói cuộc sống của Thanh Hà phần nào bị đảo lộn nhưng đó là sự đảo lộn theo chiều hướng tích cực. Hầu như ngày nào cũng có những cuộc gọi, tin nhắn từ người thân, bạn bè và thầy cô chúc mừng cô sinh viên năm thứ nhất. Không vui sao được khi mọi người bất ngờ biết tin Thanh Hà xuất sắc giành được suất học bổng toàn phần trị giá 6 tỷ đồng của một trường ĐH danh tiếng ở nước ngoài. Đây là số tiền không phải gia đình nào cũng có để cho con em đi du học.

Chinh phc thành tích đáng n

Nơi Thanh Hà sinh ra và lớn lên là một vùng đất nghèo khó hẻo lánh của tỉnh Hà Tĩnh, cha mẹ em kiếm được cái ăn, cái mặc đã là chuyện khó nói chi đến giấc mơ du học tận trời Tây. Thế nhưng, Thanh Hà đã lập nên một thành tích kỳ diệu mà từ trước tới nay hầu như trên vùng đất nghèo khó này chưa từng xảy ra. Có lẽ đây là điều mà tất cả mọi người thật sự nể phục cô bé có dáng người nhỏ nhắn và nét mặt đáng yêu của tuổi học trò. Tuy nhiên, đối với thầy cô và bạn bè ở Trường THPT Hương Khê, Thanh Hà là một học sinh rất đáng nể phục vì quá trình học tập xuất sắc với một bộ sưu tập thành tích phong phú. Nhắc tới cô học sinh cũ của trường, thầy Phan Quốc Thanh (Phó Hiệu trưởng Trường THPT Hương Khê) cho biết: “Thanh Hà học đều các môn từ ngày mới vào trường. Tuy nhiên, ngoại ngữ mới chính là môn sở trường của em. Ngay từ lần thi học sinh giỏi đầu tiên vào năm học 2015-2016, Thanh Hà đang là học sinh lớp 11 đã “đánh gục” tất cả các đối thủ mạnh trong tỉnh để giành vị trí thủ khoa. Trước đó, khi còn học lớp 10, Thanh Hà cũng đã giành giải nhì cấp tỉnh”.

Lên lớp 12, nhờ sự ôn luyện cần cù, khả năng vượt trội đã giúp cô học sinh trường làng giành được huy chương bạc IOE tiếng Anh cấp quốc gia sau khi đoạt giải nhất cấp tỉnh. Chưa dừng ở đó, sau kỳ tuyển sinh vào ĐH năm 2017, Thanh Hà đã đạt điểm IELTS 8.0; ở kỳ thi SAT, em đạt 1.480/1.600 điểm. Thanh Hà chia sẻ: “Trong các môn học, tiếng Anh là môn em yêu thích nhất. Nhưng với em, yêu thích vẫn chưa đủ nếu thiếu phương pháp học và tinh thần chăm chỉ”. Đây chính là nền tảng để “đốt cháy” thêm niềm đam mê cho cô gái sinh năm 1999. Không ít người thấy năng lực tiếng Anh của Thanh Hà nên đã khuyên em đi du học. Thế nhưng, đối với gia đình em, ước mơ đó không bao giờ với tới được. Vì thế, Trường ĐH Ngoại thương Hà Nội chính là sự lựa chọn đầu tiên của em với mong muốn thỏa sức bay cao trong môi trường học tập năng động hơn.

c tiếp hành trình tri nghim

Sau kỳ thi THPT quốc gia, trong lúc bạn bè nóng lòng ngồi chờ kết quả xét tuyển vào ĐH thì Thanh Hà âm thầm lập ra một kế hoạch mới, đó là tham gia chương trình xuyên Việt từ Nam ra Bắc do các bạn du học sinh ở nước ngoài về Việt Nam thực hiện với tên gọi IM Venture. Bước qua 12 năm đèn sách trong 4 bức tường chật chội của lớp học, chuyến đi đầu tiên đã mở ra trước mắt em những bức tranh thiên nhiên mới lạ mà chỉ có hiện thực cuộc sống mới tô vẽ được.

Sau chuyến đi xuyên Việt, Thanh Hà bắt tay vào việc chinh phục chương trình du học bằng những bài luận, thi chuẩn hóa cho các trường ĐH ở nước ngoài. Có lẽ đây là thời gian bận rộn nhất vì ngoài việc học tập tốt tại Trường ĐH Ngoại thương Hà Nội, Thanh Hà phải lên ý tưởng các bài luận chính và phụ sau… 6 trường ứng tuyển là số lượng không nhiều nên cũng gây cho em nhiều lo lắng hồi hộp trong thời gian chờ kết quả. Trong khi 2 trường có thông báo từ chối và 3 trường cho vào danh sách chờ, tâm trạng thất vọng bắt đầu nhen nhúm thì tia hy vọng đã lóe sáng khi em nhận được kết quả đồng ý của Trường ĐH Bryn Mawr. “Thật ra đây là ngôi trường em mong chờ nhất vì đặt hy vọng vào đó rất nhiều. Khi biết tin trường chấp nhận em đã hủy danh sách chờ ở 3 trường còn lại để nhập học”, Thanh Hà cho biết. Theo Thanh Hà, sự chân thành chính là bí quyết giúp bộ hồ sơ của em ấn tượng và thuyết phục được hội đồng tuyển sinh: “Khác với một số nước khác, các ĐH Mỹ rất coi trọng cá tính của học sinh bên cạnh điểm số. Em nhận thấy mình không phải là người có thành tích học tập vượt trội hay những hoạt động ngoại khóa có tầm cỡ”.

Đối với Thanh Hà, hạnh phúc nhất bây giờ là chuẩn bị cho những chuyến phiêu lưu phía trước, sẵn sàng làm những điều mình thích và sống cuộc sống mình mong muốn. Chúc cho những dự định của cô học sinh trường làng năm nào được thắp sáng trong những chặng đường phía trước.

Phan Ngc Quang