Thứ sáu, 24/8/2012, 15h08

Họa vô đơn chí

Anh Thanh và ba con gái. Ảnh: N.Luân

Anh Trần Quang Thanh và chị Mai Thị Thanh Bình (tổ 4, khu phố 5, thị trấn Đức Tài, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận) cưới nhau từ năm 1999. Chị Bình được nhận vào làm công nhân cạo mủ cao su ở Công ty Cao su Bình Thuận. Hằng ngày, anh Thanh vào lô cao su phụ chị cạo mủ, mỗi tháng hai vợ chồng cũng kiếm được 3-4 triệu đồng, đủ để hai vợ chồng cùng ba đứa con sống qua ngày. Những tưởng cuộc sống sẽ êm đềm trôi qua, nhưng một tai họa bất ngờ ập xuống. Anh Thanh kể lại. “Một buổi trưa tháng 5 vừa qua, tôi với vợ vừa từ khu cạo mủ đi ra thì thấy xe bồn chạy tới. Do tài xế chạy nhanh lại ôm cua quá rộng nên đã đâm thẳng vào xe vợ chồng tôi. Tôi chỉ nghe được tiếng la thất thanh của vợ rồi không biết gì nữa”. Cú va chạm đã cướp đi tính mạng của chị Bình, còn anh Thanh bị thương khắp người, gãy 6 xương sườn, điều trị ở Bệnh viện Chợ Rẫy đến nay vẫn chưa thể đi làm bình thường. Nhìn gia cảnh anh Thanh hiện nay ai cũng rơi nước mắt. Nhà rất nghèo, mẹ mất, ba bị thương nên các con anh có nguy cơ sẽ không còn được tiếp tục đến lớp. Em Trần Mai Xuân Thịnh, năm nay lên lớp 7 liên tiếp trong 6 năm liền là học sinh giỏi. Em Trần Mai Khánh Vy, năm nay lên lớp 4 cũng là học sinh giỏi ba năm liền. Còn em Trần Mai Bảo Trâm, năm nay vừa lên lớp lá. Rất mong các mạnh thường quân giúp đỡ cho gia đình anh Thanh để anh có tiền điều trị vết thương, các con anh được tiếp tục đến trường.
NGUYỄN LUÂN