Thứ hai, 24/1/2011, 14h01

Lào Cai: Nhiều cách giữ chân học sinh nghèo

Giữa trời sương rét buốt, các em học sinh tại Trường Tiểu học Nàn Sín (Si Ma Cai) vẫn chuyên cần đến lớp nhờ có mô hình nội trú do dân đóng góp kinh phí, với những mái nhà, cùng những nồi cơm dẻo thơm giữa mùa giáp Tết. Hàng ngày, cứ hơn 5 giờ sáng, các thầy lại tới từng phòng gọi học sinh thức dậy, chuẩn bị cho một ngày học mới. Những đứa trẻ dân tộc Mông 6-7 tuổi, lần đầu xa nhà, xuống núi ở tập trung ngay tại trường đồng loạt gấp chăn màn, làm vệ sinh cá nhân, ăn bát cơm trắng trộn nước mắm lót dạ rồi lên lớp. Khoảng mười giờ, nhân viên văn thư kiêm “cấp dưỡng” của trường tất tả nhóm bếp, vo gạo nấu cơm trưa cho các em ăn. Thức ăn chỉ có ít cá khô, rau cải mèo, bí ngô. Nhờ những việc làm ý nghĩa này mà cả 14 lớp học của trường đều đạt sĩ số trung bình là 98%, mấy học sinh vắng đều có lý do, phụ huynh đã đến trường xin phép từ chiều hôm trước.
Mỹ Dung