Thứ năm, 13/5/2010, 09h05

Loại Bình Dương nghẹt thở, Đà Nẵng vào tứ kết AFC Cup

Hoàn toàn khác xa với thế trận một chiều ở vòng 11 V-League trước đó 5 ngày trên sân Gò Đậu, cuộc tái đấu chiều 12/5 trên sân Chi Lăng giữa hai thế lực mạnh nhất của bóng đá VN hiện nay là SHB Đà Nẵng (SHB.ĐN) và Becamex Bình Dương (B.BD) nhằm tranh vé vào tứ kết AFC Cup 2010 thực sự là cuộc đại chiến không dành cho những người yếu tim. Chung cuộc, chủ nhà thắng 4-3, giành quyền đi tiếp.
Vắt kiệt sức qua 120 phút, hai đội đã cống hiến cho khán giả một trận cầu mãn nhãn, kịch tính và hồi hộp đến bất ngờ. Bất cứ đội nào giành chiến thắng cũng xứng đáng, nhưng cuối cùng cơ hội đi tiếp ở sân chơi châu lục đã được trao cho đội bóng sông Hàn.

Đà  Nẵng (áo cam) đã đòi được món nợ thua Bình Dương cách đây ít ngày.

Đó là sự tưởng thưởng xứng đáng cho tinh thần chiến đấu quả cảm của các cầu thủ trẻ Đà Nẵng trong bối cảnh đội nhà thiếu hụt lực lượng nghiêm trọng, đến mức khi danh sách thi đấu được xướng lên với Văn Học, Phước Vĩnh, Thanh Phúc, Quang Cường, Văn Mẹo, Quốc Anh, Quang Tuấn không có tên, không ít người đã nghĩ đến cảnh SHB.ĐN phải chuốc thêm một thất bại nữa.
Thế nhưng, những Minh Tuấn, Quốc Thanh và đặc biệt là hai cầu thủ Hùng Sơn, Duy Lam vào sân từ ghế dự bị đã không phụ lòng những làn sóng người trên sân Chi Lăng đã tiếp thêm sức cho họ vượt qua những thời điểm khó khăn nhất.
Trở lại với trận đấu, mặc dù thi đấu trên sân khách nhưng HLV Đặng Trần Chỉnh vẫn bố trí đội hình 4 – 3 – 3 giàu sức tấn công. Tuy nhiên các cầu thủ B.BD có vẻ đã thận trọng quá mức khi nhập cuộc rất chậm, không áp đặt được sức mạnh ở khu trung tuyến khiến 3 mũi nhọn là Huỳnh Kesley, Anh Đức và Philani không có nhiều cơ hội trước một hàng thủ chắp và và không thật ăn ý của đội chủ nhà.
Trong khi đó, do mất quá nhiều trụ cột, thậm chí cầu thủ Nguyên Sa chỉ chuyên đá tiền vệ trung tâm song phải đẩy ra cánh phải, nên SHB.ĐN cũng không chọn lối đá tấn công phủ đầu ào ạt như vẫn thường thấy mỗi khi họ được thi đấu trên sân Chi Lăng.
Chính sự dè dặt của đối phương đã tạo điều kiện cho các cầu thủ trẻ của HLV Lê Huỳnh Đức dần vượt qua áp lực tâm lý, bắt nhịp được trận đấu, chơi mạnh dạn hơn trước dàn hảo thủ toàn sao của đội bóng đất Thủ.
“Tôi đã dặn các cầu thủ rất nhiều là mọi đường bóng tấn công của SHB.ĐN đều nhằm vào Merlo. Vì vậy, hàng tiền đạo và tiền vệ phải cảnh giác, đánh chặn từ xa. Nhưng cầu thủ của chúng tôi đã không làm được, Minh Chuyên và Trường Giang gặp rất nhiều khó khăn trước Thanh Hưng và Rogerio. Vì vậy các đường bóng tấn công nguy hiểm của SHB.ĐN vẫn liên tục được rót vào vị trí của Merlo, khiến áp lực luôn đè nặng lên hàng thủ!” – HLV Đặng Trần Chỉnh phát biểu sau trận đấu.

Trường Giang (áo xanh) và đồng đội đã không thể đạt được mục tiêu, giành vé chung kết!

Đúng là cây săn bàn Merlo đã khiến trận đấu trở nên bùng nổ sau 30 phút giằng co. Từ quả đá phạt chuẩn xác gần biên ngang bên cánh phải của Hernandez, Merlo loại bỏ “cái bóng” Otisa bằng cú tỳ đè hợp lý trước khi bật lên đánh đầu vào góc xa làm bó tay TM Thế Anh.
Lẽ ra Merlo đã có thể nhân đôi cách biệt cho SHB.ĐN từ phút 39 sau khi nhận đường bóng phản công, một mình vượt qua hai trung vệ Chí Công – Otisa đang áp sát rồi dốc bóng thẳng vào khung thành chỉ còn mỗi TM Thế Anh. Rất tiếc là vị trọng tài người Hàn Quốc lại cắt còi, cho rằng anh đẩy ngã Chí Công.
Không chịu lép vế, đội bóng đất Thủ dồn lên tấn công, tạo ra khá nhiều cơ hội nguy hiểm nhưng lại liên tục bỏ phí. Phút 37, Kesley có bóng khá thuận lợi nhưng cú sút không đủ hiểm để hạ TM Đức Cường.
3 phút sau, Vũ Phong xuyên qua hàng thủ SHB.ĐN nhưng lại sút vọt xà. Phút bù giờ thứ 3 của hiệp 1, vẫn Vũ Phong xâm nhập vòng 16m50 trước sự cản phá thiếu quyết liệt của các hậu vệ SHB.ĐN, song cú sút thừa lực nhưng thiếu độ chuẩn xác vẫn tiếp tục đưa bóng lên trời.
Khi hiệp 2 mới được 4 phút, hậu vệ Hoàng Quảng phạm sai lầm rất ngớ ngẩn, để Hoàng Vương có cơ hội từ cánh trái lật bóng sang cánh phải cho Philani căng ngang để Anh Đức đệm bóng cận thành, nhưng một lần nữa bóng vẫn đi vọt xà.
Tuy nhiên, lợi thế dẫn bàn cùng sự cổ vũ cuồng nhiệt từ các khán đài đã giúp SHB.ĐN tiếp tục chơi tự tin, thanh thoát và khá linh hoạt. Liên tiếp trong hai phút 13 và 14, họ tạo được hai cơ hội nguy hiểm nhưng cú sút căng từ sát biên ngang của Rogerio không thắng được TM Thế Anh, còn cú ngã người vôlê của Hernandez lại đưa bóng đi chệch cột dọc chỉ trong gang tấc.
Giữa lúc đội nhà đang làm chủ tình thế thì một sai lầm cực kỳ đáng trách của TM Đức Cường đã khiến các khán đài phải câm lặng ở phút 62. Khi Anh Đức nhận đường chuyền phản công từ giữa sân thì đã có 2 chiếc áo cam bám theo, thế nhưng TM này lại lao ra qua sớm, mở toang khung thành cho tiền đạo đối phương nhẹ nhàng tâng bóng vào lưới.
Phải làm lại từ đầu, HLV Huỳnh Đức mạo hiểm rút Hoàng Quảng ra, chấp nhận hàng thủ chỉ còn 3 hậu vệ và đưa tiền vệ Duy Lam vào tăng cường sức mạnh tấn công.
Phát hiện điều này, HLV Đặng Trần Chỉnh liền rút Anh Đức đang chơi khá tốt ra sân, đưa Elenido De Jesus vào, tạo thành 3 mũi nhọn “ngoại” với Elenido ở giữa, Kesley khoét vào cánh trái, nơi không còn Hoàng Quảng trấn giữ, còn Philani tập trung “đánh” cánh phải, nơi hậu vệ nhỏ con Quốc Thanh bắt đầu xuống sức.
Tuy nhiên trong ván bài này, Huỳnh Đức đã thắng, khi Duy Lam đón đường bóng do TM Thế Anh phá ra và tung cú sút căng từ 20m, xuyên qua cả rừng chân để nâng tỷ số lên 2-1 ở phút 79. Còn Đặng Trần Chỉnh thì giải thích: “Tôi rút Anh Đức ra vì anh bị chấn thương, cần giữ chân cho trận sắp tới ở V-League. Elenido rất khao khát được thi đấu sau khi bình phục chấn thương nên tôi đưa anh vào. Rất tiếc là anh đã làm tôi rất thất vọng!”.
Thế nhưng, chính Huỳnh Đức mới là người thất vọng hơn khi một lần nữa, thêm một cầu thủ mang tên Cường - lần này là trung vệ Cao Cường - phạm lỗi cá nhân, không dứt khoát phá bóng, để Philani nhanh chân đoạt được, gỡ hoà 2-2 khi trận đấu chỉ còn 7 phút nữa là hết giờ thi đấu chính thức!
Bước vào hiệp phụ, nhiều khán giả lo ngại các cầu thủ trẻ Đà Nẵng sẽ không chịu nổi áp lực. Nhưng một lần nữa HLV Huỳnh Đức cho thấy sự chắc tay trong khâu điều chỉnh nhân sự khi trước đó đã tung Hùng Sơn vào thay Nguyên Sa ở cuối hiệp 2.
Không phụ sự tin tưởng của HLV, chính cầu thủ trẻ này đã có đường chuyền như đặt cho Merlo lần thứ hai làm tung lưới B.BD cũng bằng cú đánh đầu cận thành ở phút 96. Dẫu vậy, cuộc rượt đuổi tỉ số vẫn chưa đến hồi kết. Trận cầu đỉnh cao tiếp tục làm hàng chục ngàn khán giả trên sân Chi Lăng nghẹt thở khi phải chứng kiến Kesley tung cú vôlê không thể cản phá ở phút 110, cân bằng tỉ số 3-3 cho đội khách.
Giữa lúc nhiều cầu thủ SHB.ĐN gần như không còn lê nổi chân và khán giả chuẩn bị đau tim theo màn đấu súng luân lưu 11m thì chính Hùng Sơn đã khiến cả sân Chi Lăng phải bùng nổ. Sau nhiều lần làm “khổ” Hoàng Vương, chính tiền vệ trẻ này ập vào đúng lúc, đón bóng dội ra sau tình huống đá phạt bật cột dọc của Hernandez và làm tung lưới TM Thế Anh. Khi đó đã là phút bù giờ của hiệp phụ thứ 2.
Trong khi HLV Huỳnh Đức cùng các cầu thủ SHB.ĐN nhảy cẫng lên sung sướng, các khán đài rền vang tiếng hò reo thì các cầu thủ B.BD đổ gục xuống sân vì thời gian không còn để một lần nữa lật ngược thế cờ. Rất tiếc Hoàng Vương lại có phản ứng thái quá với trọng tài để phải nhận thẻ đỏ, đồng nghĩa với việc phải vắng mặt trong trận gặp Đồng Tháp vào thứ Bảy tới ở V-League, vì theo quy định của AFC, các trường hợp thẻ đỏ (hoặc 2 thẻ vàng) của đội thua ở trận này sẽ tiếp tục có hiệu lực ở giải quốc nội!
“So với trận trước thì ở trận này chúng tôi chỉ thể hiện được khoảng 70% phong độ. Trong khi đó, SHB.ĐN gần như lột xác hoàn toàn khi thi đấu trên sân nhà. Tôi xin chúc mừng chiến thắng của SHB.ĐN và cũng xin lỗi người hâm mộ B.BD vì đã không giữ được thành tích lọt vào bán kết AFC Cup của năm ngoái!” – HLV Đặng Trần Chỉnh nói sau trận đấu.
Về phần mình, HLV Lê Huỳnh Đức tin rằng trận đấu này sẽ là bước ngoặt để SHB.ĐN trở lại dồn sức cho mặt trận V-League. Ông tỏ ra rất hạnh phúc khi cho biết, ngoài việc chọn thời điểm thích hợp để tung vào sân, ban huấn luyện SHB.ĐN đã chuẩn bị cho Hùng Sơn từ hai tuần trước. Chính bàn thắng muộn của cầu thủ trẻ này đã giúp đội bóng sông Hàn không phải trả giá cho những sai lầm trước đó của hàng thủ.
Và đó có thể coi là thêm một “bàn thắng” nữa cho SHB.ĐN, bởi qua những trận cầu đỉnh cao với sức ép khủng khiếp như thế này, các cầu thủ trẻ của họ lớn dần lên, tự tin gánh vác trọng trách khi các trụ cột không thể ra sân. Đó là “bàn thắng” chiến lược để SHB.ĐN tiếp tục đi xa!
Hải Châu (theo vietnamnet)