Thứ năm, 17/8/2017, 08h59

Man City gây sốc với cựu trung vệ Man Utd

Theo BBC và SkySport, Man City đã bất ngờ mở cuộc đàm phán chiêu mộ trung vệ Jonny Evans của West Brom.
Đây là thông tin khiến nhiều người bất ngờ bởi hiện tại, Man City đang sở hữu khá nhiều trung vệ chất lượng như Vincent Kompany, John Stones, Nicolas Otamendi hay Eliaquim Mangala. Trong khi đó, Jonny Evans không còn được đánh giá quá cao ở tuổi 29.
Nhưng theo BBC và SkySport, cuộc đàm phán của Man City là có thật. Cụ thể, theo BBC, The Citizens đã mở cuộc đàm phán chiêu mộ Jonny Evans trong 2 tuần trở lại đây. Chỉ có điều cả 2 đội chưa đạt được thỏa thuận về mức phí chuyển nhượng.
West Brom chắc chắn muốn có hơn 10 triệu bảng bởi trong hè này, họ từng từ chối 10 triệu bảng mà Leicester dành cho Jonny Evans.
Jonny Evans mới được HLV Tony Pulis trao chiếc băng đội trưởng West Brom. Bởi vậy, trước báo giới, trung vệ người Bắc Ailen từng tuyên bố sẽ gắn bó lâu dài với sân The Hawthorns.
Ngoài ra, còn có 1 lý do khác khiến Evans phải cân nhắc. Đấy là việc anh từng có 9 mùa giải khoác áo Man Utd. Trung vệ người Bắc Ailen sẽ rơi vào cảnh khó xử nếu quyết định khoác áo đội bóng kình địch với Quỷ đỏ ở thành Manchester.
Jonny Evans gia nhập Man Utd vào năm 2004 khi mới 16 tuổi. Tại sân Old Trafford, trung vệ 29 tuổi này đã có 198 lần khoác áo Quỷ đỏ, giành 3 danh hiệu Premier League và 2 cúp Liên đoàn. Anh đã chuyển sang khoác áo West Brom vào năm 2015 và hiện vẫn còn hợp đồng 2 năm với sân The Hawthorns.
Man City không phải là đội bóng lớn đầu tiên để mắt tới Jonny Evans. Hồi mùa hè năm ngoái, Arsenal từng đề nghị mua trung vệ 29 tuổi này nhưng đã bị West Brom từ chối.
Theo một số tờ báo Anh, HLV Pep Guardiola muốn có Jonny Evans vì ông đã tính tới chuyện để Eliaquim Mangala rời Etihad trong hè này.
Phương Minh (theo bongdaso)