Thứ tư, 28/11/2012, 15h11

Một gia đình cần sự giúp đỡ

Anh Hậu đang chăm sóc cho mẹ. Ảnh: G.H

Bất kỳ ai chứng kiến hoàn cảnh gia đình ông Trần Viết Soa (sinh năm 1952) và bà Đoàn Thị Bản (sinh năm 1954) tại thôn 7, xã Hòa An, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk đều rất thương cảm.Từ năm 1980, ông Soa bị mắc chứng bệnh phù thận, thiếu canxi xương gây thoái hóa cột sống, nhiễm trùng máu. Mọi công việc nuôi con, nuôi chồng đều dồn lên đôi vai của bà Bản. Hai người con của ông bà không có điều kiện học hành nên chưa đủ tuổi lao động đã phải đi làm thuê phụ mẹ kiếm tiền nuôi cha quanh năm đau ốm. Năm 2009, bà Bản lại mắc phải căn bệnh ung thư tủy. Hai người con phải chia nhau, người chăm sóc cha nằm liệt giường, người lại lo chạy vạy đưa mẹ đi chữa trị. Tuy nhiên, do điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn nên đến nay gia đình không còn khả năng để bà Bản tiếp tục điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Huyết học TP.HCM… nên hai con bà đành đưa mẹ về nhà. Còn ông Soa hiện đang được theo dõi tại Phòng bệnh số 5 - Khoa Ngoại (tầng 4, Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM) trong tình trạng chân tay teo tóp, rốn thường xuyên chảy mủ. Con trai của ông bà - anh Trần Viết Hậu cho biết: “Do cả cha mẹ đều lâm bệnh nặng nên chúng tôi phải dồn hết thời gian vào chăm sóc cho cha mẹ, không có thu nhập gì”. Hiện nay, gia đình ông Soa và bà Bản đang lâm vào hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Rất mong các nhà hảo tâm giúp đỡ để gia đình ông bà bớt đi gánh nặng trong lúc túng quẫn.
ĐOÀN GIAO HƯỞNG