Thứ tư, 9/12/2015, 15h42

Nam sinh Việt dự Diễn đàn lãnh đạo trẻ toàn cầu: Tiếng Anh dễ như ăn phở

Trần Duy Kiên, đại diện duy nhất Việt Nam tham dự "Diễn đàn lãnh đạo trẻ toàn cầu" cho rằng "học tiếng Anh dễ như ăn phở".

Chân dung Trần Duy Kiên, đại diện duy nhất của Việt Nam tham dự Diễn đàn lãnh đạo trẻ toàn cầu - Ảnh: Lê Nam

Chân dung Trần Duy Kiên, đại diện duy nhất của Việt Nam tham dự Diễn đàn lãnh đạo trẻ toàn cầu - Ảnh: Lê Nam

Vượt qua hơn 2.000 thí sinh tại Việt Nam, Trần Duy Kiên, 18 tuổi, học sinh Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc, tỉnh Vĩnh Phúc đã chiến thắng cuộc thi hùng biện tiếng Anh Quốc tế EF Challenge năm học 2014 - 2015, giành vé đến New York, Mỹ hồi tháng 8.2015 cùng 24 thí sinh khác trên toàn thế giới để trình bày những dự án liên quan đến lãnh đạo trẻ.
Bài hùng biện với chủ đề “Tiếng Anh mở cửa thế giới” của Trần Duy Kiên đã được đích thân ông Anders Lundholm - Giám đốc điều hành tổ chức giáo dục EF Education First Việt Nam ngợi khen: “Bài hùng biện của Trần Duy Kiên chân thành, suy nghĩ rất thật từ chính cuộc sống và trải nghiệm của em đã truyền cảm hứng mạnh mẽ cho người nghe”.
Trần Duy Kiên học tiếng Anh từ năm học lớp 3 (theo đúng chương trình tại nhà trường). Một lần theo mẹ tới hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) chơi, Kiên gặp một người nước ngoài, ông nói tiếng Anh nhưng Kiên không hiểu gì. Người đàn ông xa lạ tặng Kiên một chiếc bút chì rồi đi. Từ giây phút đó, Kiên biết, mình phải học thật giỏi tiếng Anh.
nam-sinh-duy-nhat-Lanh-dao-tre-toan-cau-Tieng-Anh-de-nhu-an-pho

Trần Duy Kiên và ông Anders Lundholm - Giám đốc điều hành tổ chức giáo dục EF Education First Việt Nam - Ảnh: Lê Nam

“Tôi không coi tiếng Anh là một môn học. Tôi coi đó là văn hóa, là bản sắc, là cuộc sống cần mình hiểu biết và trau dồi. Tôi tìm thấy niềm yêu thích với tiếng Anh trong truyện, tiểu thuyết, âm nhạc, điện ảnh, phim tài liệu…”, Trần Duy Kiên chia sẻ.
“Đừng quá chú trọng về ngữ pháp. Bạn hãy thoải mái nói, thoải mái nghe, đó là chìa khóa để bạn thấy tiếng Anh rất dễ dàng”, Kiên bật mí.
Kiên không học thêm tại các trung tâm tiếng Anh bên ngoài, từ năm 9 tuổi đến nay, Kiên chỉ học trên trường và về nhà tự học. Nam sinh 17 tuổi thích đọc sách, mỗi tuần anh đọc hết 1 cuốn sách và đọc theo kiểu, đọc bản tiếng Anh trước, đọc bản tiếng Việt sau.
“Trong Diễn đàn lãnh đạo trẻ toàn cầu ở New York hồi tháng 8, tôi mang đến một dự án, đó là Làm sao để đọc sách nhiều hơn. Tôi đọc được 1 tài liệu nói rằng, bình quân 1 người Việt 1 năm chỉ đọc 0,8 quyển sách, nếu thế thì quá báo động”, Kiên nói.
nam-sinh-duy-nhat-Lanh-dao-tre-toan-cau-Tieng-Anh-de-nhu-an-pho

Trần Duy Kiên và mẹ - Ảnh: Lê Nam

Kiên là con trai duy nhất trong một gia đình bố mẹ làm kinh doanh tại Vĩnh Phúc. Bố mẹ nam sinh này “không biết một chữ tiếng Anh nào”, song luôn tạo điều kiện cho con theo đuổi đam mê ngoại ngữ.
Sau tiếng Anh, Kiên muốn học thêm tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha. Trước mắt, Kiên muốn chinh phục giấc mơ được học bổng toàn phần đến Mỹ.
“Tôi sẽ trở về Việt Nam. Nhiều người cho rằng những người trẻ sẽ du học ở nước ngoài và không muốn về Việt Nam, nhưng tôi thì nghĩ rằng đó chỉ là một phát biểu tức thời, đến một lúc tình yêu quê hương trong họ trỗi dậy, và Việt Nam sẽ là nơi quay về”, Trần Duy Kiên bộc bạch.
Một số thành tích đáng nể của Trần Duy Kiên:
Giải nhất cuộc thi Olympic Tài năng tiếng Anh Toàn quốc OTE.
Giải ba quốc gia cuộc thi học sinh giỏi tiếng Anh toàn quốc.
Giải nhất quốc gia thi tiếng Anh qua mạng do Bộ Giáo dục - Đào tạo tổ chức.
Giải vàng cuộc thi tiếng Anh Trại hè Hùng Vương.
Giải nhất tiếng Anh toàn tỉnh Vĩnh Phúc 3 năm liên tiếp.
 

Thúy Hằng/ TNO