Thứ sáu, 22/8/2014, 15h08

Vụ xe cứu thương gặp nạn 2 mẹ con tử vong: Hoàn cảnh thương tâm của gia đình nạn nhân

Gia đình anh Hùng, chị Tâm có hai con đã chết vì bệnh tật trước đó. Đứa thứ ba, khi hai vợ chồng đang ẵm con trên đường chuyển viện thì gặp tai nạn. Hai mẹ con chị Tâm tử nạn. Anh Hùng hiện vẫn chưa qua cơn nguy kịch.

Hiện trường vụ tai nạn

Trưa 22.8, ông Lưu Văn Hiền, Giám đốc Bệnh viện đa khoa khu vực Triệu Hải (Quảng Trị) xác nhận đã có thêm 2 nạn nhân nữa tử vong trong vụ xe cấp cứu gặp nạn, là ông Bùi Hữu Quýnh (48 tuổi, lái xe của Bệnh viện Đa khoa khu vực Triệu Hải, trú xã Triệu Thượng) và bà Nguyễn Thị Mỹ Tâm (23 tuổi, trú xã Triệu Sơn, huyện Triệu Phong).

Cũng theo ông Hiền, nữ y tá đi cùng và ông Nguyễn Đăng Hùng (chồng chị Tâm) đang được điều trị, trong đó ông Hùng vẫn chưa qua cơn nguy kịch.

Như Thanh Niên Online ngày 21.8 đã thông tin, lúc 15 giờ chiều trên QL1 đoạn qua xã Hải Trường (huyện Hải Lăng, Quảng Trị) xe cứu thương do ông Quýnh điều khiển, đang trên đường chở bé N.T.D.H (7 tháng tuổi, con của anh Hùng, chị Tâm) vào Bệnh viện T.Ư Huế cấp cứu, đã tông vào xe tải chạy ngược chiều. Hậu quả, bé H. chết tại chỗ, 4 người còn lại được đưa đi cấp cứu.

Trao đổi với PV vào sáng 22.8, ông Nguyễn Hữu Trung, Bí thư Đảng ủy xã Triệu Sơn, cho biết hoàn cảnh của gia đình anh Hùng rất thương tâm.

“Anh Hùng, chị Tâm có 2 người con đã chết do bệnh tật trước đó. Bé H. là đứa thứ 3 nhưng cũng èo ọt. Giờ 2 mẹ con đã chết, chồng thì đang nguy kịch vì vụ tai nạn... Địa phương và bà con chòm xóm đã đến động viên chia sẻ nhưng chẳng đáng bao nhiêu”, ông Trung nói.

Tin, ảnh: Nguyễn Phúc

(TNO)