Thứ bảy, 14/5/2016, 19h55

Người hiến gần 100 sáng kiến cho Đà Nẵng

Sau khi lãnh đạo thành phố Đà Nẵng công khai địa chỉ email và lập trang facebook Quản lý đô thị, cùng với hàng trăm người dân gửi thư “hiến kế” cho Đà Nẵng, anh Lê Công Phúc (34 tuổi) đã gửi đến hơn 100 sáng kiến. Nhiều ý tưởng của anh đã được lãnh đạo thành phố chủ trương thành hiện thực…

Lê Công Phúc giới thiệu về camera được nhóm Phúc lắp thí điểm tại đường Quang Trung

1.Nhắc đến Lê Công Phúc, nhiều người dân sống gần nhà anh ở quận Thanh Khê (Đà Nẵng) gọi anh với cái tên trìu mến: Phúc ý tưởng! Lê Công Phúc SN 1982, trú tại quận Thanh Khê. Tốt nghiệp chuyên ngành marketing, Trường ĐH Kinh tế TP.HCM, vốn có nhiều tâm huyết với quê hương nên sau hơn 10 năm học tập và làm việc tại miền Nam, Phúc quyết định trở về quê. Với mong muốn đóng góp sáng kiến tích cực cho thành phố, Phúc gửi các đề xuất lên lãnh đạo qua email. “Đầu năm 2014, khi trang facebook Quản lý đô thị được thành lập, tôi đã gửi ý kiến của mình. Ban đầu chỉ là những phản ánh, những bức ảnh chụp liên quan đến các hình ảnh không đẹp về thành phố như: cống ngầm mất nắp, cây cối bị gãy đổ… Sau đó thấy các ý kiến của mình được Ban quản trị trang facebook tiếp nhận và chuyển cho các đơn vị có thẩm quyền xử lý, nên những lần sau đó tôi mạnh dạn gửi tiếp các sáng kiến của mình với mong muốn nếu thấy hữu ích với tầm quy mô thì sẽ được ứng dụng thực tế, góp phần xây dựng môi trường sống ở thành phố sạch, đẹp hơn trong mắt người dân và du khách”. Rồi khi ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND thành phố công khai địa chỉ email, Phúc đã mạnh dạn gửi các ý tưởng của mình. Hỏi Phúc có bao nhiêu ý tưởng? Anh cười, bảo: “Nhiều lắm!”. Rồi anh bấm đốt ngón tay kể một loạt các ý tưởng mới lạ mang tính đột phá của mình, như: tấm thu năng lượng mặt trời cho tòa nhà hành chính; phủ xanh mái nhà, phố chuyên doanh; quét và in 3D các mẫu cổ vật; biểu diễn công cộng các loại hình nghệ thuật; trang trí các tòa nhà chung cư cũ hoặc chợ Cồn… “Lúc đầu còn e ngại nên tôi gửi các bản photo ý tưởng về cho văn phòng của Chủ tịch thành phố. Điều làm tôi thấy rất vui là sau những lần ý tưởng gửi đi đó, đích thân bác Huỳnh Đức Thơ xem các ý tưởng và gửi email cảm ơn, động viên tôi tiếp tục hiến kế. Từ đó, tôi mạnh dạn hơn, có ý tưởng nào là tôi gửi thẳng đến email bác Thơ”.

Hỏi anh đã cạn ý tưởng chưa? Anh cười hiền: “Còn nhiều lắm. Cuộc sống là sự vận động không ngừng. Để thành phố xanh sạch đẹp, an toàn, cần có nhiều sự chung tay góp sức thường xuyên, liên tục, từ ý thức giữ gìn của mỗi công dân!”.

2.Từ đó bình quân mỗi tháng, Phúc gửi khoảng 20 ý tưởng đến lãnh đạo thành phố. Sau mỗi lần gửi thư điện tử đi, Phúc không chỉ nhận được hồi âm qua thư điện tử mà còn được lãnh đạo thành phố mời nói chuyện trực tiếp để lắng nghe tâm tư, ý tưởng của anh. Động lực đó giúp anh có gần 100 ý tưởng, hiến kế ở các lĩnh vực, nhiều nhất là về văn hóa và du lịch. Phúc kể, Đà Nẵng là thành phố du lịch năng động, hàng năm thu hút một lượng khách rất lớn đến từ trong và ngoài nước nên cần có một không gian cảnh quan sạch đẹp. Từ đó tôi có nhiều ý tưởng cụ thể như: ghế nghỉ chân ở gốc cây; phát triển môn đá cầu kiểng; xây dựng công viên dã ngoại; dòng kênh du lịch; tổ chức các lễ hội du lịch; lát gạch tạo hình hoặc gạch 3D, nắp hố ga có hoa văn trang trí, cuộc thi chạy đêm Đà Nẵng… Nhiều đề xuất của Phúc đã được lãnh đạo thành phố triển khai thực hiện. Đơn cử như sáng kiến làm nắp cống bằng chất liệu composite hình con cá ngăn mùi hôi đã được triển khai vào tuyến phố chính Bạch Đằng - dọc bờ sông Hàn thơ mộng; các đề xuất như tổ chức cuộc thi chạy bộ ban đêm mang tên tổ Danang Sundown cũng đang được thành phố tổ chức cuộc họp lấy ý kiến.  Đặc biệt, đầu tháng 3-2016, khi thành phố có quyết định phủ sóng camera giám sát an ninh, Phúc đã cùng nhóm “Phát triển Đà Nẵng” lắp thêm 3 camera ở đường Quang Trung. Phúc nói: “Đây là khu vực nhạy cảm về việc đổ rác bừa bãi và nạn trộm cắp thường hay xảy ra nên có camera sẽ dễ dàng giúp cơ quan chức năng liên quan xác định được thủ phạm”. Phúc cũng cho biết thêm, nhóm của anh còn dự định lắp thêm 2 camera ở đường Bạch Đằng, đoạn qua cầu sông Hàn và 3 camera dọc bãi biển. Theo đó, hình ảnh thu từ camera kể trên sẽ được chiếu công khai trên trang 0511.vn của nhóm do anh lập ra để người dân dễ dàng theo dõi, tra cứu thông tin.

3. Hỏi anh đã cạn ý tưởng chưa? Anh cười hiền: “Còn nhiều lắm. Cuộc sống là sự vận động không ngừng. Để thành phố xanh sạch đẹp, an toàn, cần có nhiều sự chung tay góp sức thường xuyên, liên tục, từ ý thức giữ gìn của mỗi công dân!”. Anh Phúc chia sẻ, hiện anh đang cùng một người bạn có dự định xây dựng dự án xe đạp sách. Theo đó, dọc vỉa hè tuyến đường Bạch Đằng (bờ Tây sông Hàn) và trên Công viên biển Đông sẽ được chọn làm tuyến đường sách, xe đạp được sử dụng để đưa sách đến cho người đọc. Điều đặc biệt là xe đạp sẽ bố trí phát sóng wifi, có ghế ngồi, có chỗ sạc pin, đèn pin để người đọc tiện đọc sách vào ban đêm.

Bài, ảnh: Phan Vĩnh Yên