Thứ tư, 26/1/2011, 13h01

Nhìn lại và đi tới

Khi bạn đọc cầm trên tay số báo tất niên này cũng là lúc năm cũ Canh Dần 2010 sắp hết, năm mới Tân Mão 2011 gần kề. Hôm nay, theo phong tục cổ truyền, nhà nhà tiễn đưa ông Táo về Trời, cũng đồng nghĩa với còn vỏn vẹn 7 ngày nữa là chia tay với năm con cọp để chào đón năm con mèo. Không khí chuẩn bị Tết tràn ngập cả phố phường, từ thành phố sôi động cho đến làng quê hẻo lánh, ra tận đảo xa, lên tận biên giới, vào đến từng nhà, rạo rực trong tim từng người… Các cơ quan xí nghiệp, trường học cũng tất bật với các khoản lương thưởng Tết cho nhân viên đơn vị mình. Các cấp chính quyền, các tổ chức đoàn thể và tổ chức xã hội từ thiện, cơ quan báo chí thì ra sức vận động mọi nguồn lực chăm lo Tết cho bà con nghèo, đồng bào vùng lũ lụt thiên tai, gia đình chính sách neo đơn…
Có thể nói, năm Canh Dần 2010 là một năm khó quên với bao nhiêu là sự kiện trọng đại của cả dân tộc, đánh dấu sự phát triển của một Việt Nam đang vươn mình mạnh mẽ vào công cuộc chủ động hội nhập toàn cầu, mang lại giá trị vật chất và tinh thần to lớn cho mỗi người dân. Trong đó, những đóng góp của ngành giáo dục, của hơn một triệu thầy cô giáo đang miệt mài, thầm lặng ngày đêm để tạo ra nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu hội nhập và phát triển quả không nhỏ. Dù còn đôi điều hạn chế, song phải thừa nhận rằng, vai trò tiên phong của giáo dục đào tạo trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực cho quốc gia mang một ý nghĩa quyết định. Bởi không thể đạt tốc độ tăng trưởng hay hội nhập quốc tế sâu rộng nếu con người không đủ trình độ và năng lực đảm đương nhiệm vụ nặng nề và đòi hỏi khắt khe của quốc gia và quốc tế. Nguồn nhân lực của Việt Nam với bản lĩnh và trí tuệ ngang tầm với khu vực và thế giới không phải là hiếm có. Không riêng gì ngành giáo dục mà cả mấy mươi triệu người dân nước Việt vô cùng tự hào trước trí tuệ Việt Nam khi Giáo sư Ngô Bảo Châu đoạt giải thưởng Fields, giải thưởng toán học danh giá nhất thế giới dành cho các nhà toán học trẻ tuổi. Rồi Viện Toán học cao cấp quốc gia ra đời để vun bồi cho tài năng khoa học trong lĩnh vực này. Từ cảm hứng lớn lao ấy, triệu triệu bạn trẻ miệt mài, nhiệt tình, đam mê hơn với tìm tòi sáng tạo trong nghiên cứu khoa học. Rồi đông đảo các bạn sinh viên học sinh Việt Nam đoạt giải cao trong các kì thi quốc tế và khu vực một lần nữa khẳng định tài trí Việt không thua kém bất kì một quốc gia nào trên thế giới. Hiếu học, ham hiểu biết gắn với tôn sự trọng đạo và vươn đến đỉnh cao tri thức là một trong những giá trị truyền thống tốt đẹp của thế hệ trẻ Việt Nam.
Kỉ niệm 80 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đã khẳng định vai trò tuyệt đối của Đảng ta trong hành trình lãnh đạo toàn dân tộc đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, cả trong kháng chiến chống ngoại xâm lẫn trong 35 năm xây dựng và phát triển đất nước. Song song đó, đại hội Đảng các cấp tiến tới đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI diễn ra và thành công tốt đẹp đã tạo sự quan tâm, đồng thuận của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Đến hôm nay, không khí thành công của đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI vẫn còn tràn ngập khắp nẻo đường trên mọi miền Tổ quốc! Toàn dân tin vào công cuộc đổi mới đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. Cương lĩnh xây dựng đất nước (bổ sung, phát triển năm 2011); Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2020 và Phương hướng nhiệm vụ nhiệm kì XI (2011-2015) do đại hội XI thông qua đã hoạch định một chiến lược vĩ mô mang tính khoa học và trí tuệ cao, quyết tâm lớn của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Quyết tâm ấy được nhân dân và mỗi cán bộ đảng viên gửi gắm vào đại hội. Tự hào với những thành quả và thấy cả những hạn chế của năm Canh Dần 2010 để tự tin bước vào năm mới Tân Mão 2011. Là một nhà giáo trẻ, một công dân trẻ của thành phố anh hùng, tôi đặt trọn niềm tin vào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và kì vọng lớn lao vào những thắng lợi phía trước. Chúc một năm mới với thành công mới, thắng lợi mới!
Nguyễn Văn Cải