Thứ tư, 21/12/2011, 16h12

Quá kinh sợ!

Tôi thật sự rùng mình khi được biết trong 1.500 cơ sở kinh doanh gas trên địa bàn TP.HCM, chỉ có 900 cơ sở có giấy phép đủ điều kiện kinh doanh, số còn lại hoạt động không phép. Mặt hàng gas rất nguy hiểm bởi tính cháy nổ cao, đồng thời gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng, tại sao lại có chuyện kinh doanh không phép? Có lẽ chính những “kẽ hở” của cơ quan quản lý và xử phạt còn quá nhẹ khiến việc sai phạm cứ tiếp tục diễn ra. Trong khi báo đài đang đăng tải nhiều thông tin về việc gas lậu thì mới đây nhất, tối 17-12, gần khu vực nhà tôi (phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy - Hà Nội), công an đã phát hiện một cơ sở sản xuất gas trái phép. Cơ sở này đã sang chiết gas từ bình loại 12kg sang các bình mini. Người chủ sai phạm này đã khai nhận là đi thu mua bình gas mini cũ từ khắp nơi, bình gas nào quá cũ, thì quét sơn tân trang lại để cung cấp cho các tiệm tạp hóa, quán ăn… Cũng may là cơ sở này bị phát hiện sớm nếu không những người dân khu vực này như chúng tôi có ngày tính mạng cũng bị đe dọa...
Nguyễn Thị Ngân
(phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy - Hà Nội)