Thứ hai, 13/2/2012, 09h02

Rơi vào bi kịch vì tin thầy bói

Đừng tin vào bói toán mà nên dựa vào năng lực của bản thân (ảnh minh họa). Ảnh: N.L

Một học sinh Trường THPT Anh Sơn II (Nghệ An) bày tỏ với tôi sự bức xúc về chuyện người bạn của em đang học lớp 12, vì quá tin vào bói toán đã rơi vào bi kịch, bị sốc tâm lý nghiêm trọng.
Thương bạn, em đã chia sẻ với tôi những lời thật chân thành, nhân văn và trách nhiệm:
Thầy ơi! Cuộc sống cho ta những điều bất ngờ và lí thú nhưng cũng không ít rủi ro phải không thầy? Thật là tẻ nhạt khi chúng ta biết trước được số phận hay sự may rủi của mình. Thưa thầy, em có một người bạn thân (hiện đang học lớp 12) học rất giỏi và chăm chỉ, đã ba năm liền là học sinh giỏi. Vậy mà gia đình và bạn ấy lại tin vào bói toán. Vừa rồi họ đi xem bói về chuyện học hành của bạn ấy, thầy bói bảo năm nay có điều không may sẽ đến với bạn và bạn không đỗ đại học. Thế là một tuần nay bạn ấy lơ đễnh học tập, bỏ học đi chơi, tâm trạng luôn luôn chán nản mặc cho thầy cô và bạn bè khuyên bảo. Là một người bạn thân, em không nỡ đứng nhìn bạn ấy như vậy. Em mong thầy cho em một lời khuyên.
Tôi trả lời em rằngcuộc sống cho ta biết bao điều bất ngờ lý thú. Song những rủi ro bất hạnh mà cuộc sống thử thách ta còn gấp nhiều lần hơn thế đấy! Pê-tô-phi, một nhà thơ lớn của Hungary và thế giới thế kỷ 17 đã tuyên ngôn: “Nỗi buồn là biển cả/ Niềm vui là ngọc châu/ Khi mò được ngọc châu giữa biển/ E giữa vời tan nát biết đâu”. Trong hành trình phát triển nhân loại, con người luôn tìm cách khám phá những bí ẩn của thế giới, của vũ trụ để không ngừng vươn tới ước mơ làm chủ thiên nhiên, làm chủ xã hội. Và từng bước đã giành những thành tựu phi thường. Song việc khám phá chính mình, đặc biệt những niềm vui, nỗi buồn, tương lai, vận hạn cuộc đời mình đến nay vẫn là bài toán quá khó chưa có lời giải thỏa mãn. Đây chính là đất để các quan niệm duy tâm nảy sinh và phát triển, làm cho không ít người mê tín, ngộ nhận đến cuồng si để rồi khi vỡ lẽ thì đã muộn. 
Một số thầy bói, thầy tướng, thầy số… đâu đó vẫn có những lời “đoán” khá trùng hợp với thực tế khiến chủ nhân lưu ý. Có trường hợp lời đoán làm chủ nhân mừng vội rồi sinh chủ quan thỏa mãn cứ tưởng mình sắp lên mây nên chẳng thèm phấn đấu, cố gắng gì. Kết cục “số đỏ” đã hóa “số đen” là vậy. Không ít lời đoán lại làm chủ nhân giật mình, toát mồ hôi hột. Để rồi rơi vào hụt hẫng, bi quan, vô tình đánh mất mình lúc nào không hay.
Bạn của em hẳn đã là nạn nhân của trường hợp này rồi đấy. Thật đáng thương mà cũng thật đáng giận, đáng trách quá! Học lớp 12 rồi, lại là học sinh “học rất giỏi và chăm chỉ, đã ba năm liền là học sinh giỏi. Vậy mà… bạn ấy lại tin vào bói toán”. Thật là điều đáng buồn cho bạn ấy quá. “Thầy bói bảo năm nay có điều không may sẽ đến với bạn và bạn không đỗ đại học. Thế là một tuần nay bạn ấy lơ đễnh học tập, bỏ học đi chơi, tâm trạng luôn chán nản mặc cho thầy cô và bạn bè khuyên bảo”. Đúng là “Tiền buộc dải yếm bo bo/ Trao cho thầy bói thêm lo vào mình”. Lời dạy của cha ông ta ngàn xưa là lời cảnh báo nghiêm khắc cho ai quá tin vào bói toán. Em nên lựa lời tâm sự để bạn nhận ra chân lý này.
Và đây cũng là điều thầy muốn em nói thêm để bạn hiểu. Bởi muốn thay đổi cuộc đời phải thay đổi thái độ sống. Tất cả khởi nguồn từ thay đổi nhận thức.
Thực tế trên đời này chẳng ai “làm cỗ cho người khác xơi”. Tất cả đều đổi bằng mồ hôi nước mắt. Cũng chẳng có ai quyết định được số phận của mình. Sướng hay khổ buồn hay vui đều tự mình mà có. “Mỗi nụ mầm nở tự lòng ta”. Chính thầy khi đôi tay tàn phế, số phận cuộc đời tưởng đã đóng khép; nhưng rồi được mọi người yêu thương giúp đỡ thầy đã kiên trì phấn đấu dùng đôi chân bước qua số phận, tạo nên cuộc đời mình hôm nay. Quả là đức năng thắng số. Con người ta ai cũng có khả năng thay đổi số phận từ khóc sang cười. Vấn đề quyết định là luôn biết mình là ai và đừng bao giờ để ai dẫn dụ làm sai lạc con đường mà mình chọn.
 Mong bạn của em luôn thấm nhuần điều này để kịp thời thay đổi thái độ sống. Sớm vứt bỏ những lời “độc hại” thiếu căn cứ mà bạn đã nhiễm từ việc bói toán. Toàn tâm toàn sức, tự tin lao vào học hành chăm chỉ như bạn vốn có. Chắc chắn trong tương lai cánh cửa đại học sẽ rộng mở đón bạn. Lúc ấy tình bạn của hai em càng đẹp như mơ. Thầy chờ tin vui từ hai em nhé!
NGƯT NGUYỄN NGỌC KÝ
(Chuyên viên tư vấn tâm lý 1088 TP.HCM)
Con người ta ai cũng có khả năng thay đổi số phận từ khóc sang cười. Vấn đề quyết định là luôn biết mình là ai và đừng bao giờ để ai dẫn dụ làm sai lạc con đường mà mình chọn.