Thứ năm, 22/6/2017, 22h09

Sinh viên tình nguyện cõng thí sinh bị gãy chân lên phòng thi

Sinh viên Trần Quang Trung cõng thí sinh Phương Linh vào phòng thi

Sinh viên tình nguyện cõng thí sinh bị gãy chân lên phòng thi. Sáng 22-6, tại điểm thi Trường THPT Hàn Thuyên (TP.HCM), khi thấy thí sinh Phương Linh được gia đình đưa đến cổng với đôi chân bó bột và chống nạng đi khó khăn, bạn Trần Quang Trung (sinh viên năm 2 Khoa KHXH và NV, Trường ĐH Văn Hiến - là tình nguyện viên tiếp sức mùa thi tại điểm thi này) đã xông xáo cõng em lên tận phòng thi ở... lầu 3. Dù khá mệt nhưng Trung vẫn hào hứng chia sẻ: “Người bình thường leo nhiều bậc cầu thang đã hao tốn sức rồi, thí sinh bị gãy chân việc đi lại càng khó nhọc hơn, đó là chưa nói đến đau đớn. Đây là lý do tôi tình nguyện cõng giúp để em thoải mái tinh thần làm tốt bài thi”. Riêng thí sinh Phương Linh cũng cảm kích trước sự hỗ trợ tận tình của các anh chị sinh viên tình nguyện, càng quyết tâm làm bài thi thật tốt.

T.Trân

Thí sinh nữ đang khẩn cầu làm bài thi tốt

Thắp nhang khấn cầu trước giờ thi. Tại điểm thi Trường Nguyễn Thị Minh Khai (TP.HCM) sáng 22-6, một thí sinh nữ đã đến địa điểm thi khá sớm để thắp nhang khấn cầu trước giờ làm bài. Cụ thể, trong khi từng nhóm thí sinh tập trung tại các hành lang trước phòng thi ôn lại bài lần nữa, thì dưới sân trường, một thí sinh nữ lặng lẽ đến tượng bà Nguyễn Thị Minh Khai thắp nhang khấn, cầu mong gặp nhiều may mắn trong kỳ thi quan trọng. Sau giây phút trang nghiêm đó, thí sinh này vào phòng thi cùng bạn bè chuẩn bị làm bài môn ngữ văn với quyết tâm rất cao.

M.Tâm

Thí sinh làm bài thi trên xe lăn. Tại Hội đồng thi Trường THPT Bùi Thị Xuân (TP.HCM), thí sinh Đỗ Thị Lan Anh (học sinh lớp 12A5, Trường THPT Bùi Thị Xuân) được người nhà “hộ tống” đến điểm thi bằng xe lăn. Lý do là em bị gãy chân do tai nạn giao thông trước đó. Em được lực lượng sinh viên tình nguyện hỗ trợ đưa sang đường, được cán bộ hội đồng thi dẫn ra khỏi phòng thi khi hết thời gian làm bài. Đặc biệt, thay vì ngồi trên ghế làm bài như các thí sinh bình thường, em phải ngồi thi… trên xe lăn. Sau một ngày thi, Lan Anh cho biết do phần chấn thương nằm ở chân nên không gây nhiều khó khăn cho em khi làm bài và cũng không ảnh hưởng đến chất lượng bài thi. Được biết, thí sinh này dự thi các môn toán, văn, ngoại ngữ và tổ hợp các môn khoa học tự nhiên, em có nguyện vọng vào Trường ĐH Y dược TP.HCM.

N.Anh

Hội đồng thi chuẩn bị chỗ nghỉ ngơi cho thí sinh. Tại Hội đồng thi Trường THPT Nguyễn Du (TP.HCM), những thí sinh nhà ở xa dự thi tại hội đồng này được bố trí chỗ nghỉ trưa tại trường khi có nhu cầu. Thầy Huỳnh Thanh Phú (Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Du) cho biết, trường đã bố trí 4 phòng nghỉ cho thí sinh dự thi (2 phòng nam, 2 phòng nữ), mỗi phòng có sức chứa 40 em bằng cách ghép bàn hoặc ghế lại với nhau. Ngoài ra, trường cũng để sẵn viết mực, bút chì tại phòng bảo vệ để những thí sinh quên mang theo kịp thời sử dụng khi làm bài thi.

T.Vy

Anh Tài đang chuẩn bị các phần cơm trưa 

Phụ huynh nấu cơm trưa cho thí sinh. Sáng 22-6, anh Phạm Anh Tài (phụ huynh có con học tại Trường THPT Giồng Ông Tố, TP.HCM) cùng với 30 học sinh lớp 10 và 11 trong trường đã nấu hơn 300 phần cơm trưa cho các thí sinh của trường. Anh Tài cho biết: “Học sinh của trường thi ở 2 điểm cách nhau gần chục cây số, vì vậy tôi và các cháu học sinh khóa dưới muốn góp chút sức lực để động viên, giúp các thí sinh có một bữa cơm trưa an toàn và có sức khỏe để làm tốt bài thi”. Đây là năm thứ 4 anh Tài tài trợ tiền và huy động nấu cơm cho thí sinh đi thi.

M.Bình