Thứ tư, 25/11/2009, 14h11

THPT Lý Thường Kiệt: Niềm tin vững bước

CB-GV nhà trường quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt

Tháng 11. Nắng vàng rực một góc trường. Lắng mình trong màu nắng ấy tôi nghĩ về ánh sáng của Lý Thường Kiệt (LTK) hôm nay và ngày mai.
Ai đã từng gắn bó với ngôi trường sẽ dễ dàng nhận thấy LTK đã chuyển mình. Nếu như trước kia, khi nhắc về LTK, rất nhiều người trong huyện, thường có những cái lắc đầu phủ nhận thì nay đã khác hẳn. THPT LTK đã có một vị trí xứng đáng trong lòng nhân dân Hóc Môn, trong suy nghĩ của các cấp lãnh đạo.
Liên tục trong 10 năm (từ năm học 2000-2001 đến năm học 2008-2009) trường đã được công nhận là trường tiên tiến xuất sắc cấp thành phố 8 năm liền, được nhận 3 bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT. Năm học 2006-2007 trường được trao tặng Cờ truyền thống của UBND TP.HCM. Đặc biệt năm học 2008-2009, thầy Nguyễn Văn Xướng - Tổ trưởng Tổ Công nghệ - Dạy nghề được phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú; thầy Trần Công Danh - Tổ trưởng Tổ Sinh học - đạt giải Võ Trường Toản. Cũng trong năm học này trường có 308 học sinh đậu đại học - cao đẳng, chiếm tỉ lệ hơn 50% trong tổng số 563 học sinh tốt nghiệp; có 8 học sinh giỏi cấp thành phố.
Và có một điều mà giáo viên LTK luôn đặt lên hàng đầu, đó là năng lực chuyên môn và lương tâm nghề nghiệp. Trường có một đội ngũ giáo viên nhiều kinh nghiệm và tận tâm trong giảng dạy. Ở các thầy cô tinh thần trách nhiệm và lòng tự trọng rất cao. Điều đó được thể hiện sâu sắc trong từng giờ dạy, trong việc thực hiện nghiêm túc qui chế chuyên môn, trong điểm số và đánh giá học sinh; trong từng phong trào thi đua. Và khi tham gia cuộc thi Giáo án điện tử (năm học 2008-2009) của cụm Hóc Môn - Củ Chi - quận 12, LTK đạt 9 giải, trong đó có 5 giải nhất ở các môn toán, lý, sinh, tin học, giáo dục công dân; 4 giải ba ở các môn văn, ngoại ngữ, hóa học, công nghệ. Trong cuộc thi Giáo án điện tử do Sở GD-ĐT tổ chức, trường đã đạt 1 giải nhất ở môn sinh học, 3 giải nhì ở môn vật lý.
Về LTK hôm nay sẽ nhìn thấy một ngôi trường với khuôn viên thoáng mát, nhẹ nhàng mà gói ghém trong đó là bao tâm lực của thầy và trò. Hai năm tham gia cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” mỗi thầy cô giáo càng hiểu rõ nhiệm vụ “Hết lòng hết sức phục vụ nhân dân” của người đưa đò, tháng năm đưa khách sang sông mà sự thành đạt của những người khách - học trò ấy - là niềm an ủi lớn nhất cho một đời đi dạy. Tôi yêu ngôi trường này. Bởi lẽ, ở đây tôi đã được sống trong sự đoàn kết, đùm bọc nhau của tình đồng nghiệp. Các thầy cô đi trước luôn quan tâm, dìu dắt các em trẻ mới làm quen với nghề. Bạn bè lo lắng, tương trợ nhau hết mình khi có một giáo viên nào gặp khó khăn, đau ốm. Và ở đây còn có một lớp trẻ, noi theo người đi trước đang từng bước trưởng thành, hứa hẹn một tiềm năng mới. Tình người ấm áp cứ lan tỏa, thấm sâu dần để rồi cả tập thể giáo viên - công nhân viên kết thành một khối đoàn kết thống nhất. Và hơn hết là năng lực lãnh đạo, quản lý nhà trường. Chi bộ, Ban giám hiệu, Công đoàn là những mắt xích quan trọng, gắn kết chặt chẽ, đồng tâm để đưa con tàu LTK vận hành êm ả, hòa nhập vào hành trình phát triển vững mạnh của ngành giáo dục và đào tạo thành phố. Bên cạnh đó nguyên tắc tập trung dân chủ được lãnh đạo nhà trường coi trọng đã góp phần tạo nên thế ổn định và khơi dậy khả năng sáng tạo trong hoạt động dạy học.
Bây giờ thì có nhiều phụ huynh đã nói: Tôi rất an tâm khi cho con tôi vào học trường này. Những nỗi niềm rưng rưng của học trò và cha mẹ các em trong những lần trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó, do Ban đại diện cha mẹ học sinh và nhóm cựu học sinh LTK chăm lo càng làm cho chúng tôi quyết tâm hơn trong trách nhiệm người thầy.
Trong lễ khai giảng năm học 2009-2010, Trường THPT LTK đã vinh dự nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Đây là sự công nhận và niềm khích lệ rất lớn. Bởi lẽ, đó là kết quả của những năm miệt mài, dạy dỗ, đào tạo. Trong đó là biết bao lo toan, trăn trở, tìm tòi của các thầy cô giáo để dạy và giữ được số học sinh trong lớp. Vì chúng tôi không chủ trương tìm cách đẩy học sinh ra khỏi trường khi các em học yếu kém. Ân cần trong giáo án, nhẹ nhàng trong lời giảng, thầy cô đã lấy cái tâm để cảm hóa các em. Và một khi ngọn lửa trong lòng mỗi người vẫn còn được quan tâm, nhen nhóm thì chắc chắn sẽ tạo nên một sức bật mới.
Nắng đã lên rồi. Tập thể sư phạm LTK sẽ vẫn cùng nhau đi tiếp chặng đường phía trước để cổng trường LTK sáng rực màu nắng của buổi sớm mai!n
LTK, tháng 11-2009
HT. Văn Đức Lo