Thứ năm, 4/2/2016, 11h59

Trường Mầm non Họa Mi 3 - quận 5: Nơi phụ huynh gửi trọn niềm tin yêu!

Lãnh đạo Phòng Giáo dục mầm non (Sở GD-ĐT TP.HCM) đến dự Ngày hội bé đến trường
Cô - trò sinh hoạt tập thể
Các bé cùng cô chăm sóc cây xanh
Khám sức khỏe đầu năm cho trẻ
Các bé tập thể dục buổi sáng

Ấn tượng đầu tiên khi chúng tôi đến thăm Trường Mầm non Họa Mi 3 là ngôi trường khang trang nhưng lại mang nét cổ kính lẫn phong cách hiện đại. Trong sân trường đầy ắp tiếng cười của các cháu đang nô đùa cùng các bạn. Các cháu đang hồ hởi, hăng say với những đồ chơi liên hoàn, những đồ chơi do các cô tự sáng tạo trong những buổi chiều đúng với tiêu chí mà ngành giáo dục đề ra “Mỗi ngày đến trường là một niềm vui”. Tiếp chúng tôi trong căn phòng mang dáng dấp cổ kính, khi trò chuyện cô Hiệu trưởng Nguyễn Bích Thủy luôn nhấn mạnh: “Chất lượng của việc chăm sóc giáo dục trẻ là tiêu chí ưu tiên hàng đầu của nhà trường”... 

Thành tích nhà trường đạt được trong những năm qua: Tập thể Lao động xuất sắc; Trường mầm non đạt chuẩn quốc gia; Trường đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 2; Huân chương Lao động hạng ba; Nhiều bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, của Bộ GD-ĐT, của UBND TP; Bằng khen và giấy khen của các cấp ngành khác… 
Cuối tháng 8-2014, khi đang là chuyên viên của Phòng GD-ĐT quận 5, cô Bích Thủy được cấp trên phân công về đây công tác nhằm mục đích tăng cường phát triển ngôi trường để bắt kịp với xu hướng xã hội. Là người dám nghĩ dám làm, cô đã cùng tập thể sư phạm nhà trường luôn tạo nên những nét mới lạ nhằm tạo cho ngôi trường ngày một thân thiện, ngày một phát triển, gắn với thương hiệu riêng. Chỉ trong một thời gian ngắn cô đã tạo thành một khối đoàn kết thống nhất, đồng lòng trong sứ mệnh “trồng người”: Đội ngũ sư phạm nhà trường và các bậc cha mẹ học sinh đã có những chuyển biến tích cực trong việc cải tạo cơ sở vật chất khang trang, sạch đẹp; thay đổi các trang thiết bị phục vụ cho công tác bán trú; bổ sung nhiều đồ chơi phát triển trí tuệ, đặc biệt là những đồ chơi đòi hỏi trẻ phải tích cực hoạt động từ đó “Nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động cho trẻ trong trường mầm non giai đoạn 2013-2016, thực hiện các chuyên đề: “Đổi mới trang thiết bị giáo dục thể chất trong trường mầm non; đổi mới tổ chức các hoạt động vận động cơ bản cho trẻ tại phòng thể dục; tăng cường tổ chức giáo dục phát triển vận động ngoài trời cho trẻ” theo chỉ đạo của lãnh đạo Phòng Giáo dục mầm non (Sở GD-ĐT TP.HCM). Đến với trường các cháu được nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục thông qua các hoạt động chơi, hoạt động học, hoạt động lao động, hoạt động ngày hội, ngày lễ... theo quy định của chương trình giáo dục mầm non do Bộ GD-ĐT ban hành.
Khi chúng tôi đặt câu hỏi có khó khăn gì khi tiếp quản một ngôi trường rộng, cổ xưa như thế này? cô Bích Thủy giải thích cũng có nhiều khó khăn, áp lực khi mới về trường, nhưng với thuận lợi là cô đã từng là giáo viên gắn bó với trường cộng với những năm công tác ở nhiều vị trí, đơn vị khác nhau nên cô đã rút kinh nghiệm để vượt qua những khó khăn, trở ngại; đồng thời cô luôn lắng nghe, tìm hiểu để hướng tới cách giải quyết tốt nhất, với mục đích duy nhất là mang đến cho trẻ những gì tốt đẹp nhất.
Chia tay cô Bích Thủy, chia tay ngôi trường thân thiện luôn đầy ắp tiếng cười, chúng tôi còn nghe cô nói: “Nhà trường sẽ tiếp tục phát huy hơn nữa những thành tích đạt được nhằm đáp ứng sự tin tưởng của các cấp lãnh đạo, sự tin yêu của phụ huynh học sinh” và “Tất cả vì các con thân yêu”.
Đ.Tuấn