Thứ ba, 23/8/2016, 20h59

Ước mơ làm lính biển của cậu học sinh mồ côi

Hiền lành, ngoan ngoãn, gương mặt lúc nào cũng tươi tắn - đó là điều mà bất cứ ai cũng nhận thấy ở Nguyễn Minh Triết (học sinh lớp 12A12 Trường THPT Hiệp Bình, TP.HCM). Nhưng, đằng sau cái vẻ ngoài tươi tắn ấy là những chuỗi ngày buồn, là những khó khăn vẫn còn ngổn ngang phía trước.

Em Nguyễn Minh Triết

Năm học lớp 4, Triết mất cha. Vài tháng sau, mẹ cũng “tạm biệt” hai con theo cha về nơi chín suối.

Trước đó, vì cả cha lẫn mẹ đều mắc bệnh ung thư nên căn nhà nhỏ ở Q.6 cùng bao nhiêu tài sản trong nhà phải bán đi để lấy tiền chạy chữa cho cha mẹ. Tài sản lớn nhất còn lại của hai anh em Triết là những bộ quần áo cũ cùng di ảnh của cha mẹ. Hai anh em Triết về sống với bà ngoại trong căn nhà nhỏ ở Q.Thủ Đức. Mọi sinh hoạt, học tập của cả hai cũng thay đổi từ đó. Nhà nghèo, lại không có cha mẹ nương tựa, anh của Triết cũng chỉ cố gắng học hết lớp 9 rồi nghỉ làm công nhân cho một công ty ở gần nhà. Riêng Triết, thời gian đầu em rất buồn, không muốn đi học. Nhưng rồi được bà ngoại động viên, được họ hàng nội - ngoại giúp đỡ, Triết đã vực dậy tinh thần để tiếp tục tới trường.

Thấm thoắt mà đã gần 8 năm trôi qua, cậu bé Triết nheo nhóc ngày nào nay đã cao lớn và học đến lớp 12. Hàng tháng, Triết và bà sống bằng số tiền trợ cấp hộ nghèo 570 ngàn đồng cùng sự giúp đỡ, đùm bọc của cô chú, cậu dì. Sách vở, quần áo đi học của em chủ yếu là đồ cũ, được các cô chú, cậu dì xin về. Triết chẳng chê thứ gì, vì em bảo “có là mừng rồi”. Chưa đến mức phải đói ăn, nhưng đời sống của hai bà cháu rất chật vật. Thỉnh thoảng, đến kỳ đóng học phí (đã được miễn giảm), Triết phải xin nhà trường cho đóng trễ, chờ bao giờ gom đủ tiền thì đóng sau.

Mấy tháng hè, Triết tranh thủ đi làm thêm, khi thì làm nhân viên rửa xe cho một tiệm gần nhà, khi thì “giữ chân” đánh máy cho các cô chú ở UBND phường...

Dù thiếu thốn tình cảm, vật chất lẫn tinh thần nhưng Triết vẫn luôn là một học trò ngoan, được bạn bè quý mến bởi cái tính hiền lành, không tự ti trước hoàn cảnh. Ở nhà, em là đứa cháu ngoan, luôn sẵn sàng phụ giúp mỗi khi gia đình có việc cần. “Hồi trước, cũng có lúc em buồn chán, nhưng vẫn cố gắng học hành đến nơi đến chốn để sau này tự lo cho bản thân mình”, Triết tâm sự.

Mấy tháng hè, Triết tranh thủ đi làm thêm, khi thì làm nhân viên rửa xe cho một tiệm gần nhà, khi thì “giữ chân” đánh máy cho các cô chú ở UBND phường... Ngoài ra, em cũng tham gia nhiều hoạt động xã hội do Đoàn phường, Đoàn trường tổ chức.  “Em đi làm có tiền để làm đám giỗ cho cha mẹ, còn dư chút nào thì lo các khoản đầu năm học mới”, Triết cho hay.

Nói về dự định tương lai của mình, Triết cho biết vì sức học và hoàn cảnh gia đình có giới hạn nên em sẽ suy nghĩ và cân nhắc để lựa chọn hướng đi phù hợp với năng lực, khả năng tài chính mà bản thân có thể chi trả. “Tuy nhiên, em vẫn muốn được trở thành người lính, được làm nhiệm vụ bảo vệ vùng biển đảo của Tổ quốc, nhất là quần đảo Trường Sa. Có thể, khi kết thúc lớp 12, em sẽ đăng ký thực hiện nghĩa vụ quân sự, xung phong ra quần đảo Trường Sa bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam. Sau thời gian hoàn thành nghĩa vụ quân sự, em sẽ phấn đấu rèn luyện, ôn tập để phấn đấu vào môi trường quân đội, đem nhiệt huyết của mình phục vụ cho công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước”, Triết nói.

Ngọc Anh