Thứ bảy, 20/5/2017, 21h27

Vận chuyển 1,5kg ma túy vào Việt Nam

Bị cáo bị dẫn giải về trại giam

TAND TP.HCM vừa đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án “Vận chuyển trái phép chất ma túy” do Coetzee Tyron Lee (SN 1984, tại Nam Phi) thực hiện. Bị cáo nức nở khai rằng mình không biết hành vi vận chuyển cocain là trái phép ở Việt Nam. Trong suốt 2 giờ đồng hồ xét xử bị cáo khóc rống lên và cười bất thường. Vì phải đối mặt với án tử hình nên bị cáo tự cho rằng mình bị tâm thần phân liệt và yêu cầu luật sư đề nghị với HĐXX cho giám định tâm thần. Theo hồ sơ vụ án, năm 2016 bị cáo được thuê vận chuyển 1,5kg từ một người đàn ông không rõ lai lịch vào Việt Nam với giá 3.500 USD. Khi vị chủ tọa hỏi cảm giác của Coetzee lúc này như thế nào, Coetzee nói “Lúc bị cáo thấy vui, lúc thấy buồn, lúc hạnh phúc. Cả đời bị cáo chưa bao giờ đọc xong 1 cuốn sách, chưa hoàn thành xong bất cứ một việc gì”. Trước hành vi bất thường của bị cáo, HĐXX đã phải tạm dừng phiên tòa để hội ý. Sau khi hội ý, HĐXX xét thấy vụ án xuất hiện tình tiết mới, bị cáo Coetzee Tyron Lee yêu cầu được giám định tâm thần nên HĐXX quyết định trả hồ sơ, điều tra lại. Khi được đưa về trại giam bị cáo cười khoái chí và vẫy tay chào phóng viên khi bị chụp hình.

Tin, ảnh: Nghiêm Quế