Thứ năm, 9/2/2017, 21h27

Anh còn sống mãi

Là tên sách viết về cuộc đời và binh nghiệp của liệt sĩ Lê Đình Lý (1942-1966) trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước qua lời kể của đồng đội, bạn bè và người thân trong gia tộc nhà giáo Lê Đình Tuynh - thân phụ của liệt sĩ Lê Đình Lý (ảnh).

Sau khi tốt nghiệp Trường Cấp 3 Phan Đình Phùng (Hà Tĩnh) mặc dù đã có gấy gọi vào Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, nhưng chàng trai 18 tuổi quê ở Thạch Linh, Thạch Hà đã tình nguyện nhập ngũ để vào Nam chiến đấu với 2 tuổi Đảng. 4 năm sau vào năm 1968 tin dữ đã đến với gia đình nhà giáo Lê Đình Tuynh khi biết người con trai duy nhất đã hy sinh ở mặt trận. May mắn với gia đình là đã nhận được cuốn nhật ký của chiến sĩ Lê Đình Lý viết ở chiến trường đã giúp mọi người hiểu hơn những tâm tư và cuộc sống của anh trong những ngày giáp mặt với quân thù.

Cảm phục ý chí, sự hy sinh dũng cảm của liệt sĩ Lê Đình Lý nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày anh hy sinh và 5 năm rước hài cốt anh trở về quê mẹ, nhóm tác giả cuốn sách đã sưu tầm, biên tập hình ảnh, bài viết về người liệt sĩ trên quê hương Lê Văn Trọng (tức Anh hùng Lý Tự Trọng) để cho ra mắt cuốn sách Anh còn sống mãi như một nén nhang thắp lên phần mộ người liệt sĩ ra đi vì độc lập tự do của dân tộc. Cảm ơn nhà giáo nhân dân Bùi Thân, nhà giáo Lê Mai Hạnh, BS Lê Hoàng Kầm, Thượng tá Lê Thế Hùng đã góp công trong việc biên soạn sách.

Hương Thủy