Thứ bảy, 17/3/2018, 23h08

Báo động tình trạng trẻ bị bỏ rơi

Không ch nhn ly s thit thòi cho bn thân, tr em b b rơi li tr thành gánh nng ca cng đng và trách nhim ca xã hi.

Tr em cn bàn tay chăm sóc ca cha m (nh ch có tính cht minh ha). Ảnh: I.T

Nếu trước đây có rất ít trường hợp trẻ em bị bỏ rơi thì thời gian gần đây, hầu như nơi nào cũng có câu chuyện xót thương về những đứa bé vô thừa nhận sau khi lọt lòng.

Nhng đa con vô tha nhn

Mặc dù thời gian đã trôi qua gần một năm nhưng tập thể y BS làm việc tại Khoa Sản BV quận 2, TP.HCM vẫn còn nhớ mãi hình ảnh một bé gái bụ bẫm, dễ thương bị chính người mẹ bỏ lại sau khi sinh ra. Hôm ấy, khi có triệu chứng chuyển dạ, người phụ nữ độ 25 tuổi đến BV quận 2 để chờ sinh. Điều làm cho y tá và điều dưỡng trực ngạc nhiên hơn là thai phụ khai không biết chữ, không có giấy tờ tùy thân và không có tiền. Sau khi biết sự tình, BS Trần Văn Khanh - Giám đốc BV quyết định bằng mọi cách giúp người phụ nữ “vượt cạn” một cách êm xuôi nhất. Thế là sau khi được nhập viện, thai phụ sinh ra một bé gái cân nặng 2,5kg. Tuy nhiên, sau khi sinh con xong dù mới xuống phòng hậu sinh, người mẹ đã giả bộ ra ngoài đi vệ sinh rồi sau đó lặng lẽ rời khỏi BV để lại đứa con gái vừa mới cắt dây rốn chưa khô. Theo lời kể của các BS ở BV quận 2, trước đó không lâu một đứa trẻ đỏ hỏn còn quấn khăn bị bỏ rơi bên đường được người phụ nữ bán hủ tiếu bắt gặp sau đó vội vàng đưa vào BV cấp cứu. Sau khi nhận đứa trẻ từ tay người lạ, các y BS và điều dưỡng đã thay nhau chăm sóc, góp tiền mua tã, sữa và bàn giao lại cho chính quyền.

Cách đây không lâu, một bé trai sơ sinh cân nặng 1,8kg bị mẹ bỏ rơi đã được BV Đa khoa Đồng Tháp tiếp nhận và nuôi dưỡng. Trước đó, có một phụ nữ lạ mặt đưa bé vào BV rồi sau đó bỏ đi mà không để lại giấy tờ tùy thân và thông tin gì về đứa trẻ. Sau khi kiểm tra sức khỏe, các BS xác định bé rất yếu do sinh non chưa cắt rốn có biểu hiện nhiễm trùng huyết và suy hô hấp. Điều dưỡng Trần Thị Cẩm Tú - người trực tiếp nuôi dưỡng cháu bé cho hay, mẹ bé bỏ lại không cho biết danh tính gì nên trong hồ sơ ghi tạm là “vô danh” để tiện thuốc thang chăm sóc.

Gần đây nhất, dư luận rất xôn xao về vụ bé trai 5 ngày tuổi nặng gần 4kg bị bỏ rơi tại Viện Huyết học - Truyền máu TW (Hà Nội). Cũng với chiêu “đi ra ngoài vệ sinh” người mẹ trẻ đã bỏ lại giọt máu của mình mà không hề hối tiếc. Sau khi đến thăm và tặng quà cho bé, GS. Nguyễn Anh Trí - lúc đó là Viện trưởng đã đặt tên Nguyễn Phước Đặng cho cháu với mong muốn cháu có được nhiều may mắn trong cuộc đời.

Đng đ tr thơ bt hnh sut cuc đi

Có thể thấy rằng, đây là những đứa trẻ dù bị “đấng sinh thành” chối bỏ nhưng vẫn còn may mắn vì được cứu sống và xã hội đón nhận.

Theo BS Trần Văn Khanh, những người mẹ bỏ rơi con thường có những hoàn cảnh đặc biệt như chưa lập gia đình, điều kiện kinh tế khó khăn và có cả trường hợp gia đình đông con. Vì tuổi đời còn trẻ lại sinh con ngoài ý muốn nên các cô gái trẻ chưa có một sự chuẩn bị đầy đủ cho vai trò của một người mẹ nuôi con nhỏ. Cũng có nhiều người do trước đó khó khăn trong việc nạo phá thai nhất là khi tuổi thai đã lớn nên đành chấp nhận sinh con ra. Tuy nhiên, sau khi sinh lại không có điều kiện nuôi dưỡng nên tìm cách chối bỏ giọt máu của mình. Đứa trẻ sinh ra bị bỏ rơi, khi không còn trách nhiệm của gia đình thì trách nhiệm đó thuộc về xã hội. Ngoài chăm sóc đứa trẻ, các BV và chính quyền địa phương phải làm đúng thủ tục pháp lý để đưa vào các trung tâm nuôi dưỡng trẻ hoặc cho người khác nhận làm con nuôi. Sau khi bị bỏ rơi, đứa trẻ sẽ gánh chịu nhiều thiệt thòi về tinh thần và vật chất vì thiếu tình thương yêu của cha mẹ ruột và những người thân yêu nhất trong gia đình.

Sau khi biết tin tập thể y BS BV quận 2 tận tình chăm sóc trẻ bỏ rơi và kêu gọi cha mẹ trẻ quay trở lại BV nhận con, BS Trần Thị Minh Nguyệt - chuyên gia dinh dưỡng vô cùng cảm động. “Tôi thật sự cảm kích công việc cứu người của các y BS mà còn vui mừng khi biết cha mẹ bé đã quay trở lại nhận đứa con của mình sau khi được Ban lãnh đạo BV thuyết phục”. Theo BS Nguyệt, nếu đứa trẻ nào có được người mẹ người cha nhận thấy lỗi lầm của mình quay lại nhận con thì thật hạnh phúc biết bao để không có những số phận trẻ thơ trở thành những đứa con bị từ chối chính cha mẹ ruột của mình.

Nguyn Phương đăng