Thứ hai, 14/7/2008, 13h59

Bạo hành gia đình - còn đó nỗi đau!

Tuần qua, dư luận hết sức bàng hoàng xót xa về thảm kịch con giết cha xảy ra tại ấp Thuận Chánh, xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh. Nạn nhân của vụ án, ông Võ Văn Rồn (50 tuổi) bị đâm chết trong khi đang hành hung vợ, bà Nguyễn Thị Đẹp (48 tuổi). Và thủ phạm của vụ án là em Võ Văn Thanh (14 tuổi) con trai ông Rồn!

Được biết, suốt gần 20 năm từ khi lấy nhau đến nay, ông Rồn thường xuyên bạo hành vợ, con bằng những trận đòn roi và những lời chửi bới thô tục, nhất là những khi say xỉn. Vào ngày 4-7-2008 vừa qua sau khi đi nhậu về ông Rồn đã đánh đập bà Đẹp tàn nhẫn. Em Thanh chứng kiến cảnh ông Rồn giật tóc, bẻ ngược đầu bà Đẹp ra phía sau và đánh, do không thể kiềm chế cơn uất ức trong lòng, sẵn cầm con dao trên tay em đã gây ra cái chết oan nghiệt cho cha mình.

Theo lời kể từ phía nhà trường, giáo viên chủ nhiệm cũng như bà con lối xóm, em Thanh bản tính vốn ngoan hiền, có thành tích học tập tốt và rất yêu thương mẹ. Sự việc đau lòng mà em vừa gây ra có lẽ do chứng kiến cảnh bạo hành của cha triền miên từ năm này qua tháng nọ, tạo nên nỗi uất ức dẫn đến hành vi gây án của em.

Hiện tại em Thanh đã bị tạm giam, tương lai phía trước của em trở nên mờ mịt. Nỗi oan nghiệt bao trùm lên cảnh nhà bà Đẹp khi chồng chết, con trai rơi vào vòng lao lý. Có thể nói, nguyên nhân bi kịch này chính là do nạn bạo hành gia đình, ngược đãi vợ con gây ra, trong đó có bàn tay vô hình của rượu. Thảm kịch một lần nữa gióng lên hồi chuông báo động trước vấn nạn bạo hành gia đình, tác hại của rượu, bia đang diễn ra tràn lan trong xã hội làm xói mòn đạo đức con người.

An Nhiên