Thứ sáu, 24/7/2009, 11h07

Bỏ tiền thật, mua giấy giả?

Chuyện bắt đầu từ huyện Ea Kar (tỉnh Đắc Lắc) với một học sinh tên N.T.V.. Mặc dù điểm thi tốt nghiệp chỉ có 26,5 điểm nhưng N.T.V. vẫn khăn gói xuống TP.HCM dự thi vào Trường CĐ Công nghệ thông tin TP.HCM. 
N.T.V. với tờ giấy chứng nhận tốt nghiệp giả trong phòng thi tuyển sinh tại Trường CĐ Công nghệ thông tin TP.HCM - Ảnh: Như Hùng
Để kiểm chứng chắc chắn, chúng tôi tìm cách trò chuyện với N.T.V. để hỏi về chuyện phúc khảo. N.T.V. tự tin cho biết mình đã tốt nghiệp THPT và chuẩn bị dự thi vào Trường CĐ Công nghệ thông tin. Chờ đến ngày thi cuối cùng, chúng tôi đến địa điểm thi Trường THCS Tân Thới Hòa (Q.Tân Phú, TP.HCM) của hội đồng thi Trường CĐ Công nghệ thông tin TP.HCM. Tại đây, chúng tôi chứng kiến N.T.V. đang dự thi như bao nhiêu thí sinh khác.
Trên “giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời” do “hiệu trưởng Trường THPT BC Ea Kar chứng nhận”, điểm số của N.T.V. “biến ảo” không theo một nguyên tắc nào. Có môn điểm được nâng lên nhưng có môn điểm thi lại bị... hạ xuống. Cụ thể, ngữ văn 5,5 điểm, sinh học 4 điểm, địa lý 6,5 điểm, vật lý 3 điểm, toán 3,5 điểm, Anh (7 năm) 4 điểm. Cùng với số điểm khuyến khích được cộng thêm 2 điểm, điểm số của N.T.V nâng lên thành... 28,5 điểm.
Ông N.V.B., bố của N.T.V., khi nghe chúng tôi phản ánh chuyện con mình đã tìm cách né tránh: “Chuyện đó vợ tôi và ông ngoại cháu tính hết”. Còn ông ngoại của N.T.V. thì kể vắn tắt rằng ngay khi biết kết quả thi tốt nghiệp của cháu, ông đôn đáo liên hệ một số mối quen biết và được chỉ dẫn tìm đến ông H. - mà theo lời ông thì ông H. là một cán bộ có uy tín tại huyện này - để được giúp đỡ. Phải đến lần thứ ba tới nhà, ông H. mới chịu nhận lời và hứa sẽ nhờ các mối quan hệ của mình để giúp N.T.V. có được một giấy chứng nhận tốt nghiệp “hoàn toàn bảo đảm”.
Để được ông H. giúp đỡ, khoản tiền gia đình thí sinh V. phải bỏ ra lên tới 16 triệu đồng. Ông ngoại V. cho biết lúc nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp của cháu, ông có thắc mắc tại sao cháu không có tên trong danh sách phúc khảo kết quả thi tốt nghiệp thì ông H. giải thích rằng do V. nộp đơn muộn, vả lại điểm số của cháu không đủ điều kiện để được phúc khảo.
Tiếp xúc với chúng tôi, ông Nguyễn Hữu Minh, hiệu phó Trường THPT bán công Ea Kar, tỏ ra sửng sốt trước những chứng cứ chúng tôi cung cấp. Ông Nguyễn Hữu Minh cho biết: “Toàn bộ 248 giấy chứng nhận tốt nghiệp năm nay đều do tôi ký, thầy Trần Thanh Minh, hiệu trưởng nhà trường, không tham gia ký bất kỳ một giấy chứng nhận nào”.
THÁI BÁ DŨNG - TẤN THI (TTO)