Thứ bảy, 2/4/2011, 09h04

Cảm xúc đêm lửa trại Lê Đình Chinh

Đêm lửa trại chào mừng 80 năm Ngày thành lập Đoàn 26-3 vừa được Trường TH Lê Đình Chinh, Q.11 lần đầu tiên tổ chức cho hơn 900 học sinh (HS) toàn trường.
Mở đầu chương trình lửa trại, các em HS ở các tiểu trại lần lượt trình diễn hoạt cảnh giới thiệu về tiểu trại của mình như: Lê Văn Tám, Võ Thị Sáu, Kim Đồng... Một thoáng im lặng, suy tư đọng lại trên những đôi mắt hồn nhiên ngây thơ, dòng chảy lịch sử của quá khứ cứ ào ạt diễn qua tâm trí các em… Trong đêm tối, ánh sáng gần như được tắt hết, tất cả đều giữ im lặng trước giờ khai mạc lửa trại và khi ngọn lửa truyền thống bừng sáng, biết bao cảm xúc trào dâng trong mỗi HS thân thương. Tiếng trầm bổng vang lên kể về cuộc đời Anh hùng liệt sỹ Lê Đình Chinh. Trong chiến dịch bảo vệ biên giới phía Bắc năm 1978, người con ưu tú của miền đất Thanh Hóa đã chủ động, sáng tạo, kiên gan chiến đấu, bảo vệ vững chắc từng tấc đất quê hương và anh đã hy sinh khi tuổi đời mới 18.
Ôi anh Lê Đình Chinh nghe mà thương mà nhớ
Rất bình thường nhưng rất kiên trinh…
Giây phút hồi hộp của đêm lửa trại là khi ngọn lửa từ trên lầu 1 của trường được châm, lửa lan chuyền trong tim mọi người và bừng sáng thành hình ngọn tháp ở giữa sân trường. Lửa bùng cháy, dưới sự cổ vũ reo hò pha lẫn tiếng vỗ tay giòn giã của các em HS. Các khối lớp diễu hành quanh sân trường. Tất cả các em HS cùng nắm tay múa hát quanh ngọn lửa hồng trong đêm đang bốc cao như được thấy bóng hình anh Lê Đình Chinh cùng về chung vui với các em. Ngọn lửa ấm áp đem lại sự cởi mở tâm hồn, gắn kết mọi người gần nhau hơn, thân thiết hơn. Phút giây kết thúc lửa trại, mọi người như vỡ òa ôm chặt lấy nhau với những âm thanh thổn thức phát ra từ con tim…
Nguyễn Thị Kim Hương
(Hiệu trưởng Trường TH Lê Đình Chinh)

Trường TH Lê Đình Chinh đã phát động phong trào “Kế hoạch nhỏ” trong toàn thể HS và mỗi CB, GV, CNV nhà trường cũng trích một ngày lương để giúp ước nguyện của mẹ Anh hùng liệt sỹ Lê Đình Chinh là bà Khương Thị Chu: đưa hài cốt anh từ Lạng Sơn về an táng tại quê hương Thanh Hóa để bà hàng ngày được thường xuyên chăm sóc phần mộ, thắp hương cho người con mà trường vinh dự mang tên. Qua đợt vận động, nhà trường đã thu được số tiền là 10 triệu đồng và hơn 100 bức “tâm thư” của HS để gửi tặng mẹ Khương Thị Chu.