Thứ ba, 19/6/2018, 21h56

Chia ly vì “thế giới ảo”

Nghe có v khó tin nhưng thc tế đã xy ra nhng trưng hp ly d hoc đòi chia tay vì chng “mê” game online, vì nghi v ngoi tình khi thy hình chung gia v và đng nghip trên Facebook. Tình trng “k xu” nhau trên mng xã hi cũng là mt trong nhng nguyên nhân gây rn nt tình cm v chng.

Đng đ gia đình chia ly vì nhng hiu lm trong “thế gio”

Ly hôn vì game online

Tòa án Nhân dân huyện Mỏ Cày Bắc vừa đưa vụ án ra xét xử đơn ly hôn của chị Bình (20 tuổi, ngụ huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre) và chồng tên Phương (18 tuổi) sau nhiều lần hòa giải không thành. Nguyên nhân người vợ xin ly hôn vì chồng quá mê chơi game online, không quan tâm gì đến vợ con, chỉ tối ngày dán mắt vào điện thoại thâu đêm suốt sáng. Bực quá, Bình ôm con về nhà mẹ ruột ở nhiều lần. Mỗi lần như vậy, Phương lại đến năn nỉ vợ trở về và hứa sẽ sửa đổi, nhưng chỉ được vài ngày rồi đâu lại vào đấy. Đến lúc cảm thấy không thể chịu nổi nữa, Bình đã đơn phương làm đơn xin ly hôn “để giải phóng cho nhau, đường ai nấy đi”. Tại phiên tòa, Bình đề nghị được quyền nuôi con và không yêu cầu Phương cấp dưỡng. Về phần Phương, anh thừa nhận có chơi game nhưng không muốn ly hôn vì sợ ảnh hưởng đến con. Tuy nhiên, cuối cùng tòa cũng chấp thuận đơn ly hôn theo nguyện vọng của người vợ, vì sau khi cố gắng hòa giải một lần nữa, Bình khẳng định “Không thể sống chung với nhau được nữa vì đã mất niềm tin và cũng không còn tình cảm vợ chồng”. 

Chưa đến mức ra tòa nhưng tình cảnh của chị T.T.A (ngụ phường 15, quận 10) đang lâm vào thế bế tắc, vì chồng suốt ngày cày game và rượu chè bê tha. Sau biết bao lần nói nặng nói nhẹ không được, chị A. viết đơn ly hôn nhưng chồng không ký. Quẫn trí, A. nói thẳng với bố mẹ chồng: “Nếu anh ấy không chịu ly hôn thì con với hai đứa nhỏ sẽ uống thuốc tự tử, vì không thể chịu cảnh khốn khổ như thế này nữa”.

Theo chuyên gia tư vấn của chương trình Cửa sổ tình yêu, tình trạng nghiện game chiếm quá nhiều thời gian khiến người đàn ông không còn thời gian cho gia đình và không còn quan tâm, hứng thú với mọi việc xung quanh. Tuy nhiên, cách tốt nhất để giúp chấm dứt tình trạng này chính là quyết tâm người chồng. Trong trường hợp này, người vợ nên tránh dùng lời nặng nhẹ chì chiết, mà cần khéo léo bàn bạc với chồng, tạo bảng phân công (thay phiên) trong việc chăm sóc gia đình, con cái nhất là khi vợ có lịch trực. Bên cạnh đó, vợ hãy cùng chồng thảo luận về việc “rời” game một cách tích cực, cần khéo léo tách anh ấy ra khỏi những người bạn game cũng như bạn nhậu bằng các sinh hoạt gia đình lành mạnh bằng bữa cơm chung, đi chơi chung.

T ái vì b “bêu xu” trên facebook

Đó là tình cảnh của vợ chồng anh Quang và chị Mai (ngụ quận 6). Vì làm chung một công ty từ khi còn độc thân, nên chị Mai hay tỏ thái độ khó chịu mỗi khi nữ kế toán “chiếu cố” chồng mình mỗi dịp sinh nhật, đi du lịch hay tiệc tùng của cơ quan. Số là Quang và người nữ kế toán là anh em kết nghĩa từ trước và cách quan tâm quá chu đáo của người này khiến Mai “nổi điên”. Vào dịp gần đây nhất, vì quá hậm hực với món quà sinh nhật nữ kế toán tặng cho chồng là một chiếc áo sơ mi mặc quá vừa vặn, Mai lập tức “xả” trên Facebook: “Trời ơi, có người tặng chồng tôi cái áo vừa y khuôn, chứng tỏ là hiểu rõ chồng người ta cao nặng bao nhiêu luôn. Còn người nhận quà thì hí hửng như bắt được vàng. Theo các bạn, người chung thủy có nên làm vậy trước mặt vợ con không?”. Lời trách móc trong phút nóng giận khiến bữa sáng hôm sau của vợ chồng Quang tan tành, Mai khóc lóc dọn đồ và “lôi” con về nhà mẹ ruột không thèm đi làm, còn Quang nhắn tin cáo bệnh “vì quá xấu hổ với lời buộc tội thái quá”. Chưa hết, Mai thỉnh thoảng còn kể tật xấu trong sinh hoạt hoặc “yếu kém” của chồng trong chuyện phòng the trên Facebook nhằm “làm nản chí những người có ý định quan tâm chồng tôi quá mức”. Nghiêm trọng hơn tình trạng của vợ chồng Quang, anh Phan Công Tính (ngụ quận 9) “muốn làm đơn ly hôn ngay khi thấy nhiều lần hình vợ mình được những người đàn ông khác bá vai, thậm chí có hình vợ hôn người thanh niên đăng trên Facebook”.

Theo chuyên gia tâm lý tình yêu, hôn nhân, gia đình tiến sĩ Vũ Gia Hiền, trong cuộc sống hôn nhân, yếu tố riêng tư là rất quan trọng, khi kết hôn là “cả hai đã nên một”, nghĩa là có những điều không được phép chia sẻ với ai nữa. Đặc biệt là những điều riêng tư trong hôn nhân không nên là đề tài để đưa lên mạng xã hội. Người tung hê những cái xấu của người bạn đời hay gia đình lên mạng thường là những người có nội tâm yếu ớt. Trong cuộc sống không ai hoàn hảo, ai cũng có lúc bực bội, có lúc sai lầm nhưng cần biết kiểm soát cảm xúc. Nếu có điều gì đó không hài lòng với nhau, thì hai vợ chồng nên trao đổi thẳng thắn mới có thể giải quyết được vấn đề, chứ không nên đăng trên Facebook để cho nhiều người cùng biết. Các cụ ngày xưa đã có câu: “Tốt đẹp khoe ra, xấu xa đậy lại”, khi ta chê bai người kia cũng chính là đang tự hạ thấp mình, khiến người khác sẽ thắc mắc: “Bạn như thế nào thì vợ/chồng của bạn mới tệ như thế”. Đặc biệt đăng những hình ảnh đùa giỡn (ví dụ chòng ghẹo, hôn đồng nghiệp khác giới) là xúc phạm đến bạn đời. Rõ ràng những hành động đó là vui vẻ, diễn ra trước đông người, nhưng khi đăng lên Facebook thì sự việc đã bị “biến tướng” theo hướng tiêu cực.

Vũ Phương