Thứ sáu, 8/3/2024, 10h12

Chuyện ba anh em ruột cùng lên đường tòng quân

Yêu màu áo lính, mong mun góp sc mình vào công cuc bo v T quc, ba anh em rut qun Thanh Khê (TP.Đà Năng) đã viết đơn tình nguyn nhp ngũ và cùng khoác ba lô đu quân vào Sư đoàn 372 trong mùa tòng quân năm 2024.


Bà Thí cùng ba cháu trưc ngày lên đưng nhp ngũ

1. Những ngày này, căn nhà nhỏ của bà Nguyễn Thị Thí (80 tuổi) ở phường Tam Thuận (quận Thanh Khê) luôn rộn rã tiếng cười nói của bà con lối xóm đến thăm hỏi, động viên ba cháu ngoại của bà lên đường nhập ngũ. Bà Thí bảo: “Lúc đầu nghe ba đứa bàn về việc nhập ngũ, trong lòng tôi gợn chút buồn. Căn nhà có 4 bà cháu, lâu nay quây quần bên nhau mỗi bữa cơm, bây giờ cả ba đứa cùng đi, còn lại mình tôi. Nghe các cháu chia sẻ tâm nguyện của mình, tôi thấy vui vì các cháu trưởng thành. Tôi mong, môi trường quân ngũ sẽ giúp các cháu rèn luyện, trau dồi bản lĩnh vững vàng để vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống”.

Vài tháng trước, cùng lúc cả ba đứa cháu trai yêu quý của bà là Nguyễn Khắc Tự Hiền Nhân, Nguyễn Khắc Tự Hiền Nhơn (SN 2004) và Nguyễn Khắc Tự Hiền Phúc (SN 2005) cùng trình bày tâm nguyện vào quân ngũ với bà. Anh cả Hiền Nhân cho biết, do điều kiện kinh tế gia đình khó khăn, ba mẹ phải thuê nhà ở riêng để tiện đi làm công nhân. Còn ba anh em Hiền Nhân sống cùng bà ngoại trong căn nhà cũ trong con hẻm nhỏ của đường Đinh Tiên Hoàng (phường Tam Thuận). Tốt nghiệp THPT, Hiền Nhân và Hiền Nhơn theo học tại một trường cao đẳng trên địa bàn, còn em út Hiền Phúc vừa tốt nghiệp THPT. “Năm trước, một lần đi thăm người anh họ đang nhập ngũ tại một đơn vị của Quân khu 5, được tham quan môi trường quân đội năng động và tính kỷ luật cao nên em rất thích. Từ đó em và Nhơn đã cùng nhau ấp ủ ý định xin nhập ngũ. Hôm Hội đồng quân sự địa phương thông báo tuyển quân, em và Nhơn đã xin phép bà và ba mẹ viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Thấy hai anh em viết đơn, Phúc cũng xin theo. Thế là cả ba anh em đều trúng tuyển nghĩa vụ trong đợt tuyển quân này”, Nhân chia sẻ.

2. Hôm trước ngày lên đường, không ai bảo ai, cả ba anh em đều dọn dẹp nhà cửa, sắp xếp đồ đạc cho căn nhà của bà ngay ngắn và không quên dặn dò bà ở nhà giữ gìn sức khỏe. Hiền Nhơn bộc bạch: “Vì hoàn cảnh kinh tế khó khăn nên thời gian qua, cả ba anh em vừa đi học vừa đi làm thêm để giúp bà và ba mẹ trang trải chi phí sinh hoạt, học tập. Nay nhập ngũ, điều trăn trở lớn nhất của chúng em là không ai đỡ đần, giúp đỡ bà và cha, mẹ trong cuộc sống hàng ngày. Lo thì lo vậy nhưng chúng em biết nghĩa vụ của mình, vả lại ở nhà sẽ có ba mẹ và bà con lối xóm hỗ trợ chăm lo cho bà ngoại nên cũng yên tâm phần nào”.

Theo báo cáo của B Ch huy quân s TP.Đà Nng, năm 2024, toàn TP.Đà Nng có 1.358 thanh niên lên đưng tòng quân làm nghĩa v thiêng liêng ca T quc. Nhìn chung cht lưng thanh niên nhp ngũ năm 2024 đưc nâng lên, trong đó t l thanh niên tuổi đời 18-21 chiếm 78,2%; trình đ chuyên môn trung cp, cao đng, đi hc đt 15,7%; cán b, công nhân viên chc đt 0,3%; tỷ lệ đảng viên đạt 0,4%...


Hi
n Nhân, Hin Nhơn, Hin Phúc cùng lên đưng nhp ngũ

Từ nhỏ, ba anh em Hiền Nhân, Hiền Nhơn và Hiền Phúc lớn lên trong vòng tay bảo bọc của bà ngoại. Bà Nguyễn Thị Thí luôn dạy các cháu về tinh thần vượt khó, lòng nhân ái và trách nhiệm của một công dân với bản thân, gia đình và Tổ quốc. Trong đợt tuyển quân này, ngoài ba cháu ngoại là Nhân, Nhơn và Phúc, bà Thí còn một người cháu nội cũng tham gia nhập ngũ. “Tôi biết, rời xa các cháu thì cũng sẽ buồn đôi chút, một mình loay hoay với lúc trái gió trở trời nhưng tôi tự hào vì các cháu đã ý thức được trách nhiệm của mình với đất nước. Các cháu đi vì trách nhiệm với đất nước và vì tương lai của mình”, bà Thí chia sẻ.

Tranh thủ về thăm các con trước ngày nhập ngũ, ông Nguyễn Khắc Tự, bố của ba anh em Hiền Nhân cho biết: “Ban đầu vợ chồng tôi khá bối rối khi cả ba con đều quyết định dừng việc học để vào quân đội. Nhưng nhận thấy các con chững chạc trong suy nghĩ và quyết định của mình thì tôi cũng thấy vui, an tâm phần nào. Tôi mong các con sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ ở đơn vị và trở thành công dân có ích cho xã hội sau này”.

3. Ông Hồ Đức Tiến - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự phường Tam Thuận cho biết, mỗi năm, phường Tam Thuận có khoảng 30-35 thanh niên ưu tú lên đường nhập ngũ. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động tuyển quân, số thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ luôn chiếm tỷ lệ cao. Đặc biệt, năm nay, phường có ba anh em ruột là Hiền Nhân, Hiền Nhơn, Hiền Phúc cùng tình nguyện nhập ngũ. Để khuyến khích và tạo điều kiện cho các em, Ban Chỉ huy quân sự phường đã bàn bạc đề xuất cấp trên hỗ trợ cho cả ba anh em cùng vào đơn vị thuộc Sư đoàn không quân 372 để cùng nhau rèn luyện, học tập và phát triển bản thân. Ngoài ra, năm nay phường có tổng cộng 22 thanh niên xung phong nhập ngũ. Cấp ủy, chính quyền địa phương đã tổ chức thăm hỏi, động viên để các thanh niên yên tâm, phấn khởi lên đường thực hiện nghĩa vụ với Tổ quốc.

Phan L