Thứ ba, 30/3/2010, 14h03

Chuyện ghi từ một cuộc thi

Khi những tiết học thực hành rửa tay bắt đầu, học sinh (HS) các lớp ùa ra náo nhiệt cả một góc trường, nhiều phụ huynh cũng tò mò học “lỏm” các bước rửa tay đúng cách từ thầy, cô giáo khiến không khí nhà trường thêm rộn rã hơn…
Sức lan tỏa của một chuyên đề
Chúng tôi về Trường Thực nghiệm GDPT tỉnh Tây Ninh đúng vào ngày đầu tuần. Các em HS đang tíu tít xếp ghế, chỉnh đốn hàng ngũ chuẩn bị cho tiết học chuyên đề về… rửa tay với xà phòng.
Ngay từ đầu cổng, trên chiếc bảng đen của nhà trường, một dòng chữ mới được viết lên: “Nhà trường thông báo với các em một tin vui: Cuộc thi vẽ tranh cổ động với chủ đề “Vệ sinh cá nhân và sức khoẻ cộng đồng – Vì một Việt Nam khoẻ mạnh” do Cục Y tế Dự phòng và Môi trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo, cùng Quỹ Unilever tổ chức đã kết thúc. Trường mình giành 1 giải nhất tập thể, 1 giải nhất và 1 giải nhì cá nhân, là trường có nhiều HS đoạt giải cao nhất cuộc thi”.
Các thầy, cô giáo trong trường nói với chúng tôi, khi những bức tranh tham dự cuộc thi được treo lên, HS ở các lớp ùa ra xem. Phụ huynh buổi chiều đi đón con cũng tranh thủ “nhòm lén”, ai cũng trầm trồ khen ngợi sự sáng tạo phong phú của các em.
Gần như tất cả những thói quen xấu như ăn uống không vệ sinh, rửa tay chưa đúng cách hoặc thậm chí là quên rửa tay với xà phòng trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh đều được các em phản ánh và lên án qua tác phẩm tranh vẽ của mình. Vì thế, cũng không có gì lạ khi cuộc thi vẽ tranh hoặc những tiết học chuyên đề về rửa tay với xà phòng được hưởng ứng mạnh mẽ ở trường này.
Đã từng tham gia nhiều cuộc thi, hưởng ứng hàng chục chiến dịch tuyên truyền bảo vệ môi trường, sức khỏe nhưng chưa có chương trình nào đem lại sự hào hứng kéo dài như cuộc thi vẽ tranh cổ động về vệ sinh cá nhân và sức khoẻ cộng đồng.
Thầy giáo Cao Đức Hòa, Hiệu trưởng nhà trường nhớ lại: “Cách đây 3 năm, khi tiết học đầu tiên về rửa tay với xà phòng được triển khai thì phong trào này chưa phát triển mạnh mẽ, khi đó, HS vẫn còn “lờ mờ” về khái niệm rửa tay và tác hại của vi khuẩn gây bệnh cư trú trên bàn tay mà mắt thường không nhìn thấy được.
Giờ đây, các em đã có ý thức rất tốt về vệ sinh cá nhân, phòng bệnh truyền nhiễm. Thậm chí, từ chỗ cha mẹ “bỏ trắng” việc giáo dục con cái ý thức rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh nay đã phải thay đổi ý thức từ chính những lời đề nghị nghiêm túc của con mình.
Và những phần thưởng xứng đáng
Chăm chút từng động tác rửa tay cho HS, miệt mài, cần mẫn hướng dẫn những học trò lớp 1 lần đầu học cách rửa tay, các thầy, cô giáo đã tạo nên một thói quen, một nếp nghĩ giúp bảo vệ sức khỏe bản thân và thể hiện cả văn hoá con người.
Thầy hiệu trưởng Cao Đức Hòa không giấu được niềm vui: “Ngay sau khi biết có cuộc thi, chúng tôi đã phổ biến ngay tới HS toàn trường. Có em vẽ hai, ba bức tranh với các loại chất liệu khác nhau như mầu nước, sơn dầu để gửi đến ban tổ chức. Ra Hà Nội nhận giải thưởng, các em rất tự hào về thành tích của mình”.
Cùng là niềm vui giành giải cao trong cuộc thi vẽ tranh nhưng thầy và trò Trường Tiểu học Khuôn Hà (Na Hang, Tuyên Quang) lại có những cảm xúc đặc biệt.
Thầy giáo Nguyễn Kim Phóng, Hiệu trường nhà trường cho biết, từ hôm nhận thông báo trường có 1 HS đạt giải nhất, 1 giải 3 và 1 giải khuyến khích tập thể, câu chuyện về cuộc thi, về giải thưởng cứ râm ran khắp trường. Đặc biệt, em Chẩu Thị Ngà, người đoạt giải nhất cuộc thi đã trở thành tâm điểm trong mắt bạn bè.
Chẩu Thị Ngà chia sẻ, em vẽ tranh với mong ước về một cộng đồng khoẻ mạnh, không ai bị mắc các bệnh truyền nhiễm như đau mắt đỏ, viêm phổi, tiêu chảy… mà nguyên nhân lại từ chính đôi tay của mình.
Theo Lao Động