Thứ năm, 26/4/2012, 15h04

Cô ấy đang nghĩ gì?

Chị Minh Lê thân mến!
Em năm nay 26 tuổi, ngoại hình cũng khá. Em và cô ấy cùng học chung trong một lớp ôn thi cao học. Cô ấy cũng trạc tuổi em, nhưng rất ít nói. Tuy ngồi gần nhưng chúng em chưa bao giờ nói chuyện với nhau. Có lần trong giờ giải lao, em đã lấy hết can đảm nói với cô ấy rằng: “Buổi học sau nếu Hiếu có nghỉ thì nhờ Mai mua giùm tài liệu cho Hiếu nha”. Cô ấy chỉ cười. Lần sau em đi trễ, may nhờ cô ấy có mua giùm tập tài liệu, đưa cho em và cũng chỉ… mỉm cười. Buổi khác, cô ấy nghỉ, tới phiên em mua tài liệu cho cô ấy. Cứ thế quay vòng cho đến nay chỉ còn một tuần học chung nữa mà thôi. Em chẳng biết phải làm sao, có lẽ em đã “say nắng” cô ấy rồi. Nhưng thật sự là em không biết cô ấy đang nghĩ gì mà cứ cười thôi?
Minh Hiếu (TP.HCM)
Em Minh Hiếu thân mến!
Chị cũng đang thắc mắc về em đây. Có lẽ em chưa từng trải qua mối tình nào nên bản tính vẫn còn quá nhút nhát phải không. Trước hết, với chừng đó “dữ kiện” theo em kể thì chưa đủ để phán đoán được điều gì. Giữa em và cô ấy đang có một tình bạn với những bước khởi đầu tốt đẹp. Nhưng hầu như hai bên chưa nói chuyện gì với nhau, nghĩa là chưa biết gì về nhau cả, ngoài một vài ánh mắt, nụ cười của người ta đã “gieo rắc” cho em những xao xuyến. Nhưng đó mới là chỉ ở phía em, còn cô ta có tình cảm gì với em không mới là điều quan trọng, lỡ cô ta đã có người yêu rồi thì sao. Muốn biết cô ấy đang nghĩ gì về em thì bản thân em phải chủ động tạo cơ hội cho cô ấy nói thôi. Cách chữa bệnh “say nắng” của em là hãy mạnh dạn rủ cô ấy đi uống cà phê, ăn kem, chè… để hỏi han trò chuyện thân mật như một người bạn, để ít nhất cũng kéo dài được sợi dây liên lạc trước khi sợi dây luyện thi sắp sửa đứt hẳn. Còn khi đã thân rồi, có số điện thoại liên lạc thì em từ từ tìm hiểu cô ấy sau đó nhé… Thân ái!
Chị Minh Lê
(Chuyên viên tư vấn tình yêu - hôn nhân - gia đình TP.HCM)