Thứ ba, 15/12/2015, 20h59

Có nên làm mẹ đơn thân?

Hiện nay, nhiều phụ nữ trẻ mạnh mẽ, ổn định về tài chính đã chọn cho mình con đường làm mẹ đơn thân dẫu họ biết con đường đó không hề đơn giản, phải đối diện với nhiều áp lực trong cuộc sống.

Trước khi đi đến quyết định làm mẹ đơn thân, người phụ nữ cần phải suy nghĩ kỹ, chuẩn bị cho mình những vấn đề mà bản thân  sẽ phải đối mặt và vượt qua (ảnh minh họa). Ảnh: I.T

Bỗng dưng... có con

Xinh đẹp, năng động, mức thu nhập cao nên M. (Hà Nội) có không ít “vệ tinh” theo đuổi nhưng suốt thời thanh xuân, M. vẫn đi về lẻ bóng. Bị ám ảnh về cuộc hôn nhân không hạnh phúc của ba người bạn gái trong bộ tứ thời đại học, cô lấy nhiều lý do để tránh né việc ràng buộc bằng tờ giấy hôn thú với bất kỳ người đàn ông nào. Lên hàng “băm” được vài năm, M. quyết định làm mẹ đơn thân vì M. thích con nít nhưng lại không muốn gắn bó đời mình với ai. Ngày ba mẹ biết M. bỗng dưng... có con, ai cũng bàng hoàng. Mẹ M. vốn có tiền sử bị bệnh tim nên bà phải vào viện cấp cứu. M. xót xa khi mình đã làm ba mẹ buồn nhưng cô vẫn giữ vững lập trường. M. tin rồi một ngày nào đó ba mẹ sẽ hiểu nếu mình sống tốt, nuôi dạy con nên người. M. làm đơn xin chuyển công tác vào văn phòng đại diện của công ty ở TP.HCM để bắt đầu một cuộc sống mới. Sân bay ngày M. đi, không một người thân nào trong gia đình đưa tiễn. Thoáng chút chạnh lòng nhưng M. dặn mình phải mạnh mẽ, bởi con đường phía trước sẽ còn nhiều những ngày tháng khó khăn.

M. chỉ là một trong số rất nhiều những phụ nữ trẻ trong xu hướng làm mẹ đơn thân hiện nay. Mỗi người một hoàn cảnh, một lý do nhưng ở họ đều có một điểm chung là muốn có con nhưng lại “sợ” lấy chồng. H. (Đồng Nai) có một tuổi thơ đầy nước mắt khi thấy mẹ thường xuyên bị ba đánh đập, hành hạ. Khi ba H. đã hơn nửa đời người nhưng vẫn rời bỏ mẹ con H. rồi dựng một ngôi nhà nhỏ trong vườn để dẫn một người phụ nữ khác về sống cùng. Càng lớn lên, H. càng thương mẹ hơn và càng chán nản cuộc sống hôn nhân. Khi bị đồng nghiệp xếp vào hàng “gái già”, cô vẫn điềm nhiên. H. nói với mẹ về ý định làm mẹ đơn thân của mình và được mẹ đồng ý. Cô tìm đến bệnh viện để thụ tinh nhân tạo. Đến nay, con gái của H. đã vào lớp 1. Biết con sẽ có nhiều thiệt thòi so với bạn bè nên H. dành trọn tình yêu cho con. Cô làm việc hăng say. Ngoài thời gian rảnh chơi với con, H. đăng ký thành viên của các diễn đàn dành cho những người mẹ đơn thân để chia sẻ kinh nghiệm nuôi con. “Đến thời điểm này, tôi vẫn chưa bao giờ hối hận về quyết định của mình. Nhiều người bạn của tôi sau khi kết hôn có cuộc sống như “địa ngục”. Tôi hạnh phúc với hiện tại của mình. Không dối lòng rằng có đôi lúc, tôi cũng chông chênh nhưng chỉ cần nhìn con khỏe mạnh, nói cười là tôi có động lực để đi tiếp con đường mình đã chọn”.

Chuyện không hề nhỏ

NGƯT Lê Minh Nga nhấn mạnh: “Xã hội không lên án những người mẹ không chồng mà vẫn có con. Tuy nhiên, làm mẹ đơn thân không phải là chuyện nhỏ. Trước khi đi đến quyết định này, người phụ nữ cần phải suy nghĩ kỹ, chuẩn bị cho mình những vấn đề mà bản thân  sẽ phải đối mặt và vượt qua. Dù với lý do gì đi nữa, bất kỳ người mẹ đơn thân nào cũng sẽ gặp khó khăn, chưa kể đứa trẻ sẽ bị nhiều thiệt thòi, ảnh hưởng không nhỏ đến tâm sinh lý”, NGƯT Lê Minh Nga nhấn mạnh. 

Xã hội ngày nay đã không còn quá khắt khe với những người mẹ đơn thân nên ngày càng có nhiều phụ nữ lựa chọn xu hướng này. Tuy nhiên, theo ý kiến của nhiều chuyên gia về tâm lý, xã hội học, một đứa trẻ lớn lên trong hoàn cảnh như thế sẽ rất dễ bị tổn thương nếu không được giáo dục đúng cách. Theo NGƯT, chuyên gia tư vấn tâm lý, tình yêu - hôn nhân & gia đình Lê Minh Nga, “xu hướng làm mẹ đơn thân của nhiều phụ nữ hiện nay cho thấy, họ bị mất lòng tin vào hôn nhân hoặc họ thích lối sống phóng khoáng, không ràng buộc, đặc biệt với những phụ nữ có học thức và điều kiện kinh tế. Dẫu có mạnh mẽ đến đâu nhưng trong mỗi câu chuyện của họ đều ẩn chứa một nỗi niềm, sự lo lắng về sự phát triển tâm sinh lý cho đứa con sinh ra trong một gia đình khuyết thiếu người cha”.

Chị T. (Q.5) làm mẹ đơn thân đã 15 năm. Chị cố gắng tìm cách bù đắp cho con sự khuyết thiếu của người cha. Tuy nhiên, vì được cưng chiều quá mức nên con của chị trở nên bướng bỉnh, thường xuyên bỏ nhà đi cùng đám bạn quậy phá. Thực tế cho thấy,  tùy thuộc vào hoàn cảnh mà người mẹ đơn thân gặp nhiều hay ít khó khăn. Người thì phải đương đầu với áp lực về kinh tế, đối đầu với mọi dị nghị, khó khăn để nuôi con một mình. Người lại trăn trở trong cách giáo dục con. Họ hạnh phúc khi thấy con khôn lớn, dễ thương bao nhiêu thì cũng băn khoăn với những vấn đề mà khi con đến một độ tuổi nào đó, họ sẽ phải trả lời cho chúng.  

“Xã hội không lên án những người mẹ không chồng mà vẫn có con. Tuy nhiên, làm mẹ đơn thân không phải là chuyện nhỏ. Trước khi đi đến quyết định này, người phụ nữ cần phải suy nghĩ kỹ, chuẩn bị cho mình những vấn đề mà bản thân sẽ phải đối mặt và vượt qua. Dù với lý do gì đi nữa, bất kỳ người mẹ đơn thân nào cũng sẽ gặp khó khăn, chưa kể đứa trẻ sẽ bị nhiều thiệt thòi, ảnh hưởng không nhỏ đến tâm sinh lý”, NGƯT Lê Minh Nga nhấn mạnh.

Yên Hà