Thứ ba, 17/10/2017, 21h04

Cô thủ thư “cõng” sách lên núi

Thương những đứa trẻ vùng cao thiếu thốn, không đủ điều kiện tiếp cận nhiều với văn hóa đọc, cô thủ thư Nguyễn Thị Lệ Thu, Trường TH A Bung (huyện Đakrông, Quảng Trị) đã ky cóp những đồng lương ít ỏi của mình để mua sách, to điu kin cho các em học sinh min núi nghèo có điu kin tiếp cn văn hóa đc.

Cô Thu đc sách cùng hc sinh  xã A Bung

1.Nguyễn Thị Lệ Thu sinh ra và lớn lên ở xã Triệu Tài (huyện Triệu Phong) - mảnh đất êm đềm bên dòng Thạch Hãn. Thời cắp sách đến trường, cô được bạn bè quý mến, nể phục bởi thành tích học tập xuất sắc và tính tình vui vẻ, hòa đồng. Thu nói cô thích đọc sách nhưng ngày đó chưa hề nghĩ đến việc chọn nghề thủ thư. Năm lên lớp 9, ba cô ngã bệnh. Một mình mẹ cô với gánh nặng 5 miệng ăn. Thương mẹ, nhiều lần Thu năn nỉ mẹ cho cô nghỉ học để ở nhà phụ giúp mẹ đỡ đần công việc đồng áng, nhưng mẹ Thu nhất quyết không chịu cho con nghỉ học. “Mẹ nói, đời mẹ dang dở việc học vì nghèo. Bây giờ cực mấy mẹ cũng thu vén được để các em đến trường học cái chữ, kiếm lấy cái nghề cho ổn định”. Nghe lời mẹ, Thu vừa gắng học, vừa tranh thủ giúp mẹ việc nhà. Tốt nghiệp THPT, cũng là năm đầu tiên Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị tổ chức thi tuyển sinh viên Khoa Cao đẳng Thư viện. Ngành học này thời điểm ấy còn ít bạn học sinh thi vào trong khi nghề thủ thư vẫn là nhu cầu lớn đối với các thư viện trong tỉnh. Đắn đo mãi, Thu quyết định chọn thi vào ngành thủ thư.

Thu kể, ngày tốt nghiệp CĐ, em nộp đơn thi tuyển vào Trường Tiểu học A Bung. “Hồi mới lên đây, em chưa quen được nên buồn lắm. Ngày nào em cũng chỉ có một mình vào ra hoặc ngồi ru rú trong căn phòng nhỏ hẹp dành cho thư viện với chỉ vài chục đầu sách. Các em học sinh ở đây lại chẳng mấy khi tìm đến mượn sách đọc”, Thu trầm tư. Nhiều lần Thu từng nghĩ đến chuyện rời bỏ xó núi này để về quê kiếm việc khác nhưng rồi Thu nghĩ đến mẹ, nhìn những ánh mắt ngạc nhiên chưa có khái niệm đọc sách của lũ trẻ ở núi rừng, Thu nghĩ đến chuyện thay đổi cách nhìn của lũ trẻ với sách!

T sách cô Thu tng cho tr min núi đt ti nhà ca ch Tim, bn Cu Tài 2

2.Ngày ngày, các học trò ngạc nhiên khi thấy một cô giáo lâu nay chỉ ngồi im trong thư viện đến tiếp cận, trò chuyện vui vẻ với từng đứa học trò trong giờ ra chơi. Ban đầu là những câu chuyện vui, sau cô chuyển dần về chủ đề sách. Những câu chuyện hấp dẫn qua lời kể của cô ngày một thu hút học trò. Chúng đến trường sớm hơn và mong nhanh đến giờ ra chơi để nghe cô đọc sách, kể chuyện sách… “Việc đọc sách giữa sân trường của em thu hút rất nhiều học sinh, thậm chí có nhiều em lên thư viện tìm sách để mượn. Khi đã đọc hết những đầu sách của nhà trường, không kiếm đâu ra sách nữa để đọc, em và các học sinh đọc lại chúng lần nữa, rồi lần nữa. Đọc đến lúc thuộc lòng… Em đem tâm tư muốn có nhiều sách hơn cho học trò tâm sự với chồng, lúc ấy chồng em động viên em để dành một ít tiền lương để mua sách cho học sinh… Em vui quá, liền trích luôn nửa tháng lương để mua thêm sách”, Thu chia sẻ.

Thy giáo Lê Minh Tnh, Hiu trưng Trưng Tiu hc A Bung nhn xét, cô Thu là mt viên chc năng n, đc bit say mê vi công vic, ngh nghip ca mình. T năm hc 2015-2016, cô là ngưi đu tiên  trưng phát đng và xây dng thư vin lp hc. Nếu như trưc đây các cháu đến trưng ch đ đưc hc cái ch, con s, thì hai năm li đây, t khi đưc đc nhiu sách, các cháu đã bt đu có nhng ưc mơ, hoài bão, t mình hưng ti tương lai.

Rồi để tủ sách được phong phú hơn, Thu nghĩ ra cách vận động các mạnh thường quân giúp đỡ. Có sách rồi, Thu về quê tìm đến nhà bác thợ mộc trong xóm nhờ họ đóng hộ cho những cái giá để sách. Xong, Thu lại tất bật buộc chắc chắn vào xe máy, cùng với sách lên lại A Bung, vào các bản trong xã tặng cho các cháu học sinh và bà con dân bản. Chị Nguyễn Thị Tim, một người dân ở bản Cu Tài 2, xã A Bung phấn khởi kể: “Nhờ cô Thu tặng 2 giá sách cùng với hơn 300 đầu sách đủ các thể loại nên ngày nào các cháu cũng tìm đến đọc, không còn lêu lỏng nữa. Đọc sách rồi các cháu ngoan hơn”.

3.Không chỉ “cõng” sách lên núi, Thu còn về nhà ba mẹ chồng thôn Cam Lộ Phường, xã Cam Nghĩa, huyện Cam Lộ (Quảng Trị), xin hẳn một phòng khách để làm thư viện với trên 500 đầu sách. Một tủ sách khác cũng có trên 500 đầu sách được đặt tại nhà mẹ đẻ của cô ở xã Triệu Tài… Thu bảo: “Hạnh phúc nhất của một người thủ thư là nhìn các em đam mê đọc sách. Để ước mơ thành sự thật, em nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ người thân, gia đình và các mạnh thường quân”.

Thu bảo, nghề thủ thư là một lựa chọn bất đắc dĩ nhưng đến với nghề là cả một cơ duyên. Đến bây giờ Thu thấy hài lòng với sự gắn bó ấy. Mỗi ngày, cô lại âm thầm nhen nhóm ước mơ trong lũ trẻ miền núi bằng thói quen đọc sách. “Văn hóa đọc trên một góc độ nào đó đang bị lãng quên, nhưng em nghĩ đọc sách có cái hay của riêng nó. Mình cần phải có trách nhiệm với sách, với những người viết ra sách và với con người, cuộc sống xung quanh mình. Sách không chỉ là nguồn tri thức mà sách còn là nguồn lực tinh thần để cải thiện xã hội trở nên ngày một tốt hơn, để xoa dịu, làm lành những vết thương đau của những con người có hoàn cảnh kém may, cũng như hướng con người ta đi đến những cái đích tốt đẹp của cuộc đời”.

Bài, nh: Phan Vĩnh Yên