Thứ bảy, 20/1/2018, 20h11

Cuối năm trộm cắp hoành hành

Những ngày cuối năm, nhu cầu mua sắm của người dân để chuẩn bị đón Tết Mậu Tuất tăng cao. Đây là cơ hội cho các đối tượng gian xảo, trộm cắp liều lĩnh ra tay hành động.

Xe máy để trước chợ Bà Chiểu là miếng mồi ngon cho tội phạm trộm cắp

Dọc đường đi, bên cổng chợ và ngay cả trước sân nhà, chỉ cần người dân sơ hở mất cảnh giác là bọn “đạo chích” nhìn trước ngó sau nhanh chóng trổ ngón nghề một cách tinh vi.

Gần Tết mất của

Tiệm thuốc gia đình anh Nguyễn Trọng Tuệ nằm ở mặt tiền đường Phan Văn Hớn, P.Tân Thới Nhất, Q.12 nên lúc nào cũng có khách vào ra. Mới đây, do bận giao dịch với khách hàng nên anh Tuệ không hề hay biết có một nam trung niên bước vào bên trong tiệm thuốc. Thừa lúc chủ tiệm 26 tuổi đang đếm tiền, đối tượng nhanh chóng ôm chiếc laptop và điện thoại di động hiệu Samsung AS nhanh chóng tẩu thoát ra ngoài. Thấy có biểu hiện lạ, anh Tuệ hô hoán và bắt giữ được tên trộm cùng tang vật. Tại công an phường, đối tượng khai tên là Lư Nhuệ Minh - SN 1972 đã có 5 tiền án và 1 tiền sự về tội trộm cắp do gần Tết thiếu tiền tiêu xài nên “ngựa quen đường cũ”. 

Trước đó, trong lúc đứng đón xe buýt ở trạm số 155 đường Hàm Nghi (P.Nguyễn Thái Bình, Q.1), chị Lê Thị Thúy Ngân làm quen với một nam thanh niên đứng bên cạnh. Khi thấy xe buýt trờ tới người phụ nữ đứng sát phía sau hối thúc lên xe. Sau khi lên xe chị Ngân phát hiện mất điện thoại di động iPhone 6 nên xuống xe chạy bộ đuổi theo và tri hô, tên cướp bị bảo vệ bắt được dẫn giải về công an phường. Theo lời khai của đối tượng là Vũ Văn Trụ, do cần tiền xài Tết nên Trụ tìm cách tiếp cận hành khách đi xe công cộng để ra tay chôm chỉa.

Vào dịp cuối năm, nhu cầu giao dịch mua bán tăng đây là cơ hội cho bọn đạo chích ra tay để “tăng thêm thu nhập”. Ông Huỳnh Rạng Đông, ở KP3, P.Hiệp Bình Phước vẫn còn tức tối và tiếc rẻ hai chiếc xe máy để trong nhà bị bọn chúng bẻ cửa sổ vào lấy đi. Ông đang lo mấy ngày Tết, chắc ông bà và 2 cô con gái đành ngồi nhà vì không còn xe để đi chúc Tết bà con, họ hàng ở các quận xa hơn.

Không chỉ canh chừng sơ hở của người dân ngoài đường ngoài chợ, bọn “đạo chích” còn vào đến tận giường ngủ để khoắng hết đồ đạc nhất là tại các khu nhà trọ, nơi ở của công nhân, người nhập cư các huyện ngoại thành. Tết năm 2016, chị Trần Thị Hằng - công nhân khu công nghiệp Dĩ An về quê ở Hà Tĩnh ăn Tết trong tâm trạng buồn chán vì trước đó 1 tuần toàn bộ tư trang, xe máy, ti vi ở trong phòng trọ bị kẻ cắp khiêng đi lúc nào không hay.

Không chủ quan, mất cảnh giác

Theo Thiếu tá Lê Quang Phúc, để đảm bảo an ninh trật tự, Công an Q.Bình Thạnh đã triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, tuyên truyền vận động xây dựng phong trào vì ANTQ,... Đội xây dựng phong trào quản lý bảo vệ dân phố thường xuyên lên kế hoạch triển khai xuống tận công an 20 phường để nhắc nhở người dân trên địa bàn tăng cường, đề cao cảnh giác các loại tội phạm… Người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác, tự bảo vệ tài sản của mình, đồng thời chủ động tố giác các hành vi phạm tội cho cơ quan công an nhằm đấu tranh, kiềm chế các loại tội phạm, góp phần bảo đảm ANTT dịp cuối năm. 

Thiếu tá Lê Quang Phúc - Phó Trưởng Công an Q.Bình Thạnh, TP.HCM cho biết, tại 20 phường trong địa bàn quận tình hình an ninh trật tự luôn được giữ vững trong năm. Tuy nhiên vào những dịp cao điểm như lễ hội và đặc biệt là dịp Noel, Tết Dương lịch, Tết Nguyên Đán thì tình hình tội phạm trộm cắp gia tăng. Theo Thiếu tá Phúc, ngoài một số đối tượng cộm cán trên địa bàn vào thời điểm cuối năm nhiều đối tượng trộm cắp từ nơi khác “trôi dạt” về nên tình hình an ninh có phức tạp hơn, số vụ trộm cắp cũng vì thế mà gia tăng.

Trung tá Lê Minh Trí -  Đội trưởng Đội xây dựng phong trào và quản lý bảo vệ dân phố (Công an Q.Bình Thạnh) cảnh báo, vào những ngày cuối năm do tất bật công việc và lo chuẩn bị đón Tết nên người dân lơ là về tinh thần cảnh giác. Một số người bình thường thì rất cẩn thận đi đâu cũng khóa nhà, khóa xe cẩn thận, tuy nhiên khi công việc quá nhiều nên không phải ai cũng nhớ đến chuyên đề phòng trộm cắp. Có người khi đến những nơi công cộng như bến xe, chợ, trung tâm thương mại vẫn chủ quan cho rằng chỗ đông người lắm tai mắt nên bọn chúng không dám ra tay hành động. Tuy nhiên, đối với bọn tội phạm thì “chỗ nguy hiểm nhất lại là chỗ an toàn nhất” cho chúng vì thế không ít tay trộm liều lĩnh vào tận trụ sở công an phường, UBND quận để ngang nhiên trộm xe và cả đục két. Trung tá Lê Minh Trí trao đổi, tại Q.Bình Thạnh có khu vực Bến xe miền Đông, chợ Bà Chiểu, BV Ung Bướu, cầu Bình Triệu... là những điểm nóng về nạn trộm cắp, móc túi.

Theo Thiếu tá Phúc, để đảm bảo an ninh trật tự, Công an Q.Bình Thạnh đã triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, tuyên truyền vận động xây dựng phong trào vì ANTQ,... Đội xây dựng phong trào quản lý bảo vệ dân phố thường xuyên lên kế hoạch triển khai xuống tận công an 20 phường để nhắc nhở người dân trên địa bàn tăng cường, đề cao cảnh giác các loại tội phạm, tội phạm trộm cắp, các tội phạm móc túi trên địa bàn chợ trong dịp Tết Nguyên Đán để người dân hưởng cái Tết bình yên và an toàn. Để đấu tranh, phòng ngừa có hiệu quả tội phạm trộm cắp tài sản, thiết nghĩ, người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác, tự bảo vệ tài sản của mình, đồng thời chủ động tố giác các hành vi phạm tội cho cơ quan công an nhằm đấu tranh, kiềm chế các loại tội phạm, góp phần bảo đảm ANTT dịp cuối năm.

Bài, ảnh: Phương Đăng