Thứ hai, 24/5/2010, 10h05

Địa ngục của thiếu nữ bị bắt cóc,hành hạ đến câm điếc

Bị bắt cóc rồi hành hạ đến câm điếc, hàng ngày Phương ngồi phân chia loại bột màu trắng và thuốc viên thành các gói nhỏ. Lúc giao, nhận hàng thì Phương bị bịt mắt...
Vốn là một cô bé đang tuổi trăng tròn, lành lặn bình thường như bao người khác, Phương đã bị mất tích rồi bị hành hạ để khi trốn thoát  khỏi “địa ngục” trở về đã bị câm điếc và có dấu hiệu bị xâm hại tình dục nghiêm trọng.
Sáng ngày 21/5, chúng tôi đã tìm đến nhà anh Huỳnh Văn Bảy và chị Nguyễn Thị Bạch Ngọc, ngụ thị trấn Phú Long, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận trong tâm trạng cả gia đình buồn vui đan xen nhau, khi người con của anh chị là Huỳnh Thị Ngọc Phương (17 tuổi), mất tích bí ẩn cách đây gần 2 năm đã trở về vào trưa ngày 20/5, với tâm hồn bất an và cơ thể không lành lặn.
Em P. vẫn chưa hết bàng hoàng sau khi trốn thoát và về được với người thân. Ảnh: Ngô Thanh Loan
Gia đình em Phương cho biết cách đây gần hai năm (ngày 5/10/2008), khi Phương đang làm công nhân tách hạt điều cho một doanh nghiệp cùng thị trấn thì bỗng dưng mất tích bí ẩn. Sau đó dù gia đình đã cố gắng tìm đủ mọi cách từ báo cơ quan chức năng để điều tra tìm tung tích và đăng tìm trên báo đài nhưng em Phương vẫn bặt vô âm tính. Điều đáng nói là vụ mất tích của Phương xảy ra chỉ sau hai ngày đám cưới của chị ruột em càng làm cho gia đình thêm đau lòng.
Theo những mảnh giấy mà Phương viết ra, trưa hôm ấy khi đi chơi từ TP Phan Thiết cách nhà khoảng 8km, khi em về nửa đường đánh rơi vật dụng và quay lại nhặt thì gặp một người phụ nữ. Người phụ nữ này bắt chuyện nói với em rồi sau đó em mê man, khi tỉnh lại em thấy mình bị giam trong một căn phòng với chân tay bị trói, lúc này Phương mới biết mình bị bắt đưa vào TP.HCM.
Những ngày sau đó em bị biệt giam, bị đánh đập, bắt làm việc nhà, bán ma túy… Phương phải ngồi phân chia loại bột màu trắng và thuốc viên thành các gói nhỏ. Những lúc nhận, giao ma túy, Phương chỉ được tiếp xúc với một người, khi gặp người khác, em đều bị buộc phải bịt mắt.
Để không cho em tiếp xúc với thế giới bên ngoài, người chủ giam giữ tên là Hà (bắt em gọi ả bằng mẹ nuôi) đã chọt tai và cắt amiđan làm em không nghe và nói được.
Sau gần hai năm làm nô lệ, Phương đã lợi dụng sơ hở cửa sổ trên lầu không đóng, dùng dây trói cột vào cửa sổ leo xuống trốn thoát tìm ra bến xe Miền Đông. Sau đó, những người tốt bụng ở quận Bình Thạnh đã giúp đỡ đưa em về đến nhà tại Bình Thuận.
Chiều 21/5, cơ quan CSĐT Công an huyện Hàm Thuận Bắc đã cử cán bộ tiến hành lấy lời khai ban đầu, tuy nhiên hiện đang gặp rất nhiều khó khăn khi tâm trí em vẫn còn hoảng loạn và không thể nghe và nói. Mọi tiếp xúc với em Phương, lúc này đều thông qua ghi câu hỏi trên giấy và em viết lại trả lời.
Theo gia đình em Phương, sau khi đi khám bệnh bác sĩ cho biết cơ quan sinh dục có dấu hiệu bị xâm hại. Người nhà em Phương vạch áo cho chúng tôi xem vùng lưng và chân hàng chục vết sẹo đã lành, dấu vết mà theo em Phương là từ những trận đòn đến ngất đi của những người giam giữ.

Theo Ngô Thanh Loan (Bee.net.vn)