Thứ bảy, 12/12/2015, 21h55

Diễn viên Huy Cường: Thăng hoa từ những vai phụ…

Đầu năm 2015, Huy Cường được trao giải Cánh diều vàng cho vai diễn nhân vật Bè - một người hiền lành, chất phác trong Những đứa con của làng của đạo diễn Nguyễn Đức Việt. Mới đây nhất, niềm vui lại càng nhân lên khi anh được trao giải “Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất” tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 19 cũng với vai diễn này. Có thể xem đó là những dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp của anh.

Diễn viên Huy Cường trong một cảnh quay. Ảnh: Phạm Thiết Mẫn

Anh đạt giải thưởng ở một vai diễn chính diện chứ không phải là tuyến nhân vật phản diện như nhiều vai diễn khác mà Huy Cường từng thể hiện. Điều này đã chứng tỏ được sự tìm tòi, sáng tạo, tự đổi mới mình của anh.

“Cháy” hết mình cho từng vai diễn

Gia tài phim ảnh của diễn viên Huy Cường tính đến thời điểm này đã khá nhiều. Anh có sức hút đặc biệt đối với các nhà làm phim, các đạo diễn. Không phải ngẫu nhiên mà anh được mệnh danh là “ông trùm” vai phản diện. Bởi, những vai diễn phản diện do anh đảm nhận đều để lại dấu ấn đậm nét trong lòng khán giả.

Không có thành công nào mà không có mồ hôi và nước mắt. Thành công của diễn viên Huy Cường hôm nay chính là kết quả của những nỗ lực, cố gắng mà Huy Cường đã bền bỉ suốt một thời gian dài. Suốt mấy năm theo học ở Trường ĐH Sân khấu Điện ảnh TP.HCM cho đến khi ra trường, Huy Cường làm bất kể công việc nào sau cánh gà chỉ với hy vọng một ngày nào đó mình sẽ được đảm nhận một vai diễn thực thụ. Lắm lúc, anh muốn buông tay. Một lần, bén duyên với sân khấu từ vai diễn trong nhóm Tam tấu trẻ, Huy Cường dần được biết đến.

Ở những khúc chông chênh của đời mình, hai lần diễn viên Huy Cường tính bỏ nghề nhưng nghề thương, nghề níu. Biết duyên nghiệp không thể dứt được nên anh trở lại và cẩn trọng, bước đi trên mặt đất bằng đôi chân của chính mình.

Không biết trời run rủi hay tổ nghiệp chọn, từ khi xuất hiện trong bộ phim đầu tiên Hoa dã quỳ (dài 30 tập), Huy Cường vào vai một tay anh chị giang hồ. Không chạy theo đám đông, không quan tâm danh tiếng, Huy Cường cứ lặng lẽ “cháy” hết mình cho từng vai diễn được giao. Từ nhân vật Tuấn Bu (phim Kiều nữ và đại gia), Khôi (phim Trúng số), Hoàng (phim Bão), Thạo biến thái (phim Vật chứng mong manh), cậu Út Bình (Hoa nắng)..., Huy Cường dần tạo được một “thương hiệu” riêng cho mình trong những vai phản diện. Y như rằng, khi kịch bản mới cần một vai phản diện, nhiều đạo diễn lại nghĩ đến anh đầu tiên. Có được điều này là nhờ vào tài năng của Huy Cường cùng thái độ lao động hết mình với nghề, không chạy theo những hào quang lấp lánh thị trường như không ít nghệ sĩ khác mê mải. Anh ý thức được con đường mình đang đi nên luôn có tâm thế ung dung, tự tại của một người làm nghề sung sức, không danh lợi, bon chen. Khi bộ phim Vật chứng mong manh vừa được chiếu trên truyền hình, Huy Cường được khán giả nhắc đến rất nhiều. Có lần, anh đi quay phim về khuya thì công an giao thông thổi vào kiểm tra. Nhận ra “anh Thạo” nên cảnh sát chỉ có một yêu cầu là... xin được chụp chung tấm hình làm kỷ niệm với anh.

Kinh nghiệm không tự rớt xuống

Huy Cường luôn có sự quyết liệt của người làm nghề, yêu nghề và sẵn sàng dấn thân. Anh tâm niệm: “Đã không nhận vai diễn thì thôi. Đã nhận rồi thì phải dốc toàn tâm, toàn sức và sống với vai diễn đến tận cùng. Kinh nghiệm không từ trên trời rớt xuống mà phải được học hỏi, đúc kết mỗi ngày”. Đó là cách mà Huy Cường làm nghệ thuật. Vì lẽ đó, khi được các đạo diễn tin tưởng và giao những vai diễn có tính cách, anh sáng tạo thêm chứ không bao giờ để mình lệ thuộc hoàn toàn vào kịch bản. Do vậy, Huy Cường luôn tạo bất ngờ đối với khán giả và nhiều đạo diễn.

Thành công nhưng Huy Cường khiêm tốn, giản dị và chân tình. Khán giả, đồng nghiệp nể cái tài của anh đã đành mà còn quý cái tính thoải mái, không màu mè, kiểu cách, luôn gần gũi như một người bạn. Thỉnh thoảng, trong cuộc trò chuyện cùng Huy Cường, anh cười, mắt ánh lên niềm hạnh phúc khi nhắc đến vợ mình là diễn viên kịch Chế Hoàng Lan. Với Huy Cường, hào quang, danh vọng là những khái niệm phù phiếm vì anh tâm niệm những điều đó rồi sẽ mất đi. Thế nên, anh sống chậm rãi, chắt lọc những mối quan hệ xung quanh mình. Huy Cường nói, đời mình được sống với nghề, được khán giả thương, đồng nghiệp quý, có người vợ biết cảm thông, có con trai luôn ngóng đợi ba nó trở về nhà sau những giờ quay phim vất vả. Vậy là đủ...

Thục Quyên