Thứ hai, 13/8/2012, 14h08

Đừng vì sĩ diện mà đẩy con vào đường cùng

Vợ chồng tôi cũng như nhiều người làm cha, làm mẹ khác chỉ mong muốn con học giỏi, đỗ đạt và có một công việc ổn định. Để con khỏi phải bươn chải kiếm sống vất vả như chúng tôi, tôi luôn khuyên con bằng mọi giá phải cố gắng học.
Cũng như kỳ thi vào lớp 10, kỳ thi ĐH - CĐ vừa qua, cả gia đình tôi hồi hộp chờ đợi kết quả. Từng trường công bố điểm thi của các thí sinh cũng là lúc mọi người trong gia đình căng như sợi dây đàn, đặc biệt là con gái tôi. Ngày nhận được điểm thi ĐH của cháu, cả nhà tôi ai cũng thất vọng vì với 12 điểm khối D thì chắc chắn cháu không thể đỗ vào bất kỳ trường ĐH nào. Vừa lo sợ, buồn chán, con gái tôi giam mình trong phòng, tắt điện thoại, không nói chuyện với bất kỳ ai kể cả bà ngoại mới lên chơi. Mọi người trong nhà ai cũng buồn, nói khẽ, ít đề cập tới vấn đề thi, điểm thi chỉ sợ cháu nghe thấy sẽ khổ tâm.

Vợ chồng tôi rất ngại khi gặp họ hàng, bà con lối xóm hỏi về kết quả thi của cháu. Có những lúc cả hai vợ chồng như bị stress, hay cáu gắt với nhau. Sau khi biết kết quả 3 ngày, tôi quyết định ngồi nói chuyện nghiêm túc với chồng và đặt vấn đề tương lai cho con. Sau buổi nói chuyện, hai vợ chồng tôi đi đến thống nhất: ĐH không phải là con đường duy nhất, nếu con thích tiếp tục đi học chúng tôi hoàn toàn ủng hộ. Quan trọng nhất lúc này là gần gũi, lắng nghe tâm sự của con, không được dồn con tới suy nghĩ tiêu cực chỉ vì sĩ diện của gia đình.

Cô con gái nhỏ của tôi sau vài ngày suy nghĩ, dằn vặt đã tâm sự với mẹ: “Nếu có cơ hội làm lại con sẽ cố gắng hơn nữa mẹ ạ! Năm nay không đỗ vào trường nào, năm sau con sẽ thi tiếp. Bố mẹ hãy tha lỗi cho con”. Nghe những tâm sự của con, vợ chồng tôi như mở được nút thắt. Suy nghĩ của các thành viên trong gia đình cũng thoáng hơn, không còn ngại với những lời hỏi thăm của mọi người xung quanh.

Thật đáng mừng, vì kỳ thi vừa qua ngoài khối D ĐH, cháu còn thi thêm Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội và kết quả được 17 điểm chưa kể môn Tiếng Anh nhân đôi. Cả nhà tôi như vỡ òa khi con gái được điểm cao. Như vậy, cánh cửa mới đã mở ra thay vì mọi hy vọng vụt tắt trước đây. Hy vọng rằng từ bài học của gia đình tôi, những bậc phụ huynh có con đi thi ĐH - CĐ năm học tới sẽ có cách hành xử tốt hơn với kết quả học tập của con, em mình. Đừng như vợ chồng tôi lúc đầu chỉ vì sĩ diện mà quên đi suy nghĩ, tình cảm của con. Nếu như con gái tôi không biết nghĩ thì hậu quả xảy ra sẽ ra sao?

Theo Thanh Huyền

Lao Động