Thứ ba, 10/4/2018, 13h51

Dương Quốc Huy “Sing My Song”: “Làn gió mới” từ phố biển Vũng Tàu

Đến với cuộc thi “Sing My Song” 2018,  với nhạc phẩm “Về nhà” được thể hiện qua giọng hát ấm áp và truyền cảm, chàng cựu sinh viên của Viện Ngôn ngữ -Văn hóa - Nghệ thuật, hiện nay là chuyên viên Phòng Đảm bảo chất lượng của Trường ĐH Bà Rịa - Vũng Tàu (BVU) Dương Quốc Huy đã chinh phục được ba huấn luyện viên là nhạc sĩ Hồ Hoài Anh, nhạc sĩ Lê Minh Sơn và nhạc sĩ Giáng Son.

Chân dung (ảnh nhân vật cung cấp)

Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với Dương Quốc Huy để hiểu thêm về chàng trai đến từ phố biển đã chinh phục được ba huấn luyện viên khó tính của chương trình “Sing My Song” 2018.

* Xin chào Huy, bạn có thể chia sẻ cảm giác của mình khi được tới ba huấn luyện viên chọn?

- Dương Quốc Huy: Thực sự là tới giờ phút này, tôi vẫn không thể tin được rằng mình đã có được vinh hạnh đó. Trước khi thi, tôi chỉ mong mình có một người gạt cần đã là một sự may mắn rồi. Nhưng kết quả đạt được thực sự là một bất ngờ quá lớn. Tôi rất vui và hạnh phúc!

* Đã từng là quản trị viên Câu lạc bộ Anh văn của Trường ĐH Bà Rịa - Vũng Tàu, điều này giúp ích gì cho Huy trong âm nhạc?

Quốc Huy điều phối chương trình giao lưu cùng các bạn sinh viên đến từ nước Pháp

- Khi làm quản trị viên cho Câu lạc bộ Anh văn của Trường ĐH Bà Rịa - Vũng Tàu, tôi đã có cơ hội được luyện tập kỹ năng làm việc nhóm và trò chuyện trước công chúng. Những kỹ năng trên đã giúp tôi tự tin hơn khi đứng trước đám đông để biểu diễn vì trước kia tôi khá nhút nhát. Hơn nữa, môi trường học tập ở Trường ĐH Bà Rịa - Vũng Tàu rất thoải mái, khơi dậy tiềm năng, khuyến khích sinh viên trở nên năng động và mạnh mẽ hơn.

* Huy có thể chia sẻ thêm về cuộc sống hiện tại của mình?

Quốc Huy nhận hoa trong ngày Lễ tốt nghiệp tại Trường ĐH Bà Rịa-Vũng Tàu

- Hiện nay tôi đang là dịch thuật viên, giáo viên dạy Anh văn, chuyên viên Phòng Đảm bảo chất lượng của Trường ĐH Bà Rịa - Vũng Tàu. Mỗi cuối tuần tôi tham gia hát tại các điểm âm nhạc như nhà hàng, khách sạn cùng ban nhạc của mình tại thành phốn biển Vũng Tàu và TP.HCM.

* Vừa theo đuổi công việc chuyên ngành, vừa theo đuổi đam mê âm nhạc, Huy làm sao để cân bằng thời gian làm tốt mọi việc?

- Quả thực là đôi khi tôi có hơi cảm thấy quá tải một chút, nhưng được làm công việc mà mình yêu thích đối với tôi là một sự tận hưởng. Cả công việc tại Phòng Đảm bảo chất lượng của Trường ĐH Bà Rịa - Vũng Tàu lẫn âm nhạc, nhà trường và đồng nghiệp đều quan tâm giúp đỡ tôi rất nhiều.

* Cảm hứng sáng tác trong âm nhạc của Huy thường đến từ đâu ?

- Mọi nhân tố trong cuộc sống đều có thể trở thành nguồn cảm hứng viết nhạc cho tôi. Bản thân tôi cũng đang muốn thử sức viết nhạc ở nhiều chủ đề mới lạ và thử nghiệm ở những dòng nhạc khác nhau để thử thách chính bản thân mình. Trong năm nay, tôi sẽ cho ra mắt một số ca khúc mang tính xã hội và một chút “cái tôi” của bản thân, song song với việc cố gắng tạo nên một số bản nhạc hướng đến thị hiếu của công chúng.

* Huy có thể chia sẻ thêm về ca khúc “Về nhà”?

Quốc Huy “phiêu” tại các điểm ca nhạc cùng những tác phẩm âm nhạc do chính mình sáng tác

-  “Về nhà”  là một bản nhạc nhẹ được chắp bút để dành tặng cho những người con xa quê hương đi tìm thành công. “Về nhà” tuy là một bản nhạc buồn, nhưng tôi đã không làm cho nó có một màu sắc quá u tối. Bài hát như một lời nhắn nhủ nhẹ nhàng rằng, khi con người ta mệt mỏi nhất về thể xác và cả tinh thần thì hãy trở về mái nhà của mình - nơi luôn ấm áp tình thương của những người luôn yêu thương ta vô điều kiện.

* Những hoạt động nào trong quá trình học tập và làm việc đã giúp Huy có thể tự tin đứng trước công chúng biểu diễn?

- Trường ĐH Bà Rịa - Vũng Tàu thực sự là một môi trường học tập rất năng động. Bên cạnh những tiết học về chuyên ngành rất sâu sát, tôi còn có cơ hội tham gia các hoạt động ngoại khóa và giao lưu văn hóa: Giao lưu cùng các bạn sinh viên đến từ các trường ĐH trên thế giới như Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc. Các lễ hội văn hóa và các câu lạc bộ kỹ năng mềm được tổ chức thường xuyên. Và tôi đã từng được vinh hạnh đại diện trường tham gia chương trình P2A, là chương trình giao lưu văn hóa giữa đại diện sinh viên các trường thuộc các nước Đông Nam Á. Tất cả những điều trên đã khiến cho tôi có những ngày tháng sinh viên không chỉ mài dũa kiến thức trên ghế nhà trường mà còn được áp dụng, cọ sát với thực tế rất nhiều và thường xuyên.

* Cảm ơn Huy về những chia sẻ trên. Chúc Huy sẽ đạt được nhiều thành công trên con đường mà mình đã chọn.

Huy Văn (thực hiện)