Thứ tư, 25/7/2012, 16h07

Gái có công, chồng… vẫn phụ

Chăm lo bữa ăn cho chồng con là một trong những “đam mê” của người phụ nữ (ảnh minh họa). Ảnh: I.T

Quyết định lấy Hưng khi anh chưa có công ăn việc làm, nhà lại nghèo nên Loan bị gia đình phản đối dữ dội. Là con cưng trong một gia đình khá giả, chẳng mấy khi phải động tay, động chân vào việc nhà, bố mẹ sợ Loan lấy Hưng sẽ vất vả.
1. Nhan sắc Loan cũng không đến nỗi tệ, việc cô trao thân phận cho một người chưa có gì trong tay như Hưng khiến mọi người đều “choáng”. Nhưng mặc kệ những lời khuyên, Loan nhất quyết chỉ lấy Hưng làm chồng. Vậy là một mặt thuyết phục gia đình chấp nhận cuộc hôn nhân, mặt khác cô âm thầm nhờ bạn bè, người quen nhận Hưng vào làm việc đúng chuyên ngành mà anh đã học. Cô còn giấu gia đình đưa tiền và nữ trang của mình để anh làm sính lễ. Và quả thật, cô thấy mình không sai khi lấy Hưng làm chồng bởi sau khi cưới anh không bao giờ nói nửa lời nặng nhẹ với cô. Hết giờ làm, anh về nhà chứ không la cà quán xá như bao người khác. Sợ chồng mặc cảm vì lấy vợ nhà giàu, cô để anh toàn quyền sử dụng đồng tiền mình làm ra phụ giúp gia đình chồng, mọi chi phí sinh hoạt hằng ngày trong nhà đều do cô một mình đảm trách. Vậy là ngoài việc bớt xén những khoản chi tiêu của mình, cô còn nhận thêm tài liệu về dịch sau giờ làm việc để kiếm thêm thu nhập. Nhiều lúc túng thiếu, cô đánh liều về “mượn tạm” bố mẹ chứ không yêu cầu Hưng phải đưa tiền sinh hoạt chung. Sống với nhau êm đềm suốt mấy năm, vợ chồng cô cũng có được một cậu con trai kháu khỉnh. Sẽ không có chuyện gì xảy ra nếu một ngày nọ mẹ chồng cô không than phiền chẳng thấy vợ chồng con trai gửi biếu bố mẹ hay giúp đỡ các em đồng nào. Thắc mắc, cô hỏi lại thì mới biết trước đây bà còn thỉnh thoảng nhận được tiền của Hưng nhưng sau khi cô sinh con thì anh không gửi nữa vì lý do có nhiều thứ phải chi tiêu. Bí mật tìm hiểu, cô thật sự suy sụp khi biết anh đang “xây nhà” với một cô gái làm cùng công ty. Gia cảnh cô này cũng rất khó khăn nên anh đã “hào hiệp” giúp đỡ, nhận làm “anh nuôi” cho mấy đứa em của cô. Nghe xong tin này, Loan chỉ muốn ly dị chồng. Nhưng vì đứa con, bản thân cô cũng chưa hết tình cảm với Hưng nên còn băn khoăn trước quyết định của mình.
Cùng hoàn cảnh với Loan, Hoài cũng bị nhiều người phản đối khi quyết định yêu và lấy Quang vì cô là cử nhân ngoại ngữ, còn anh chỉ mới học hết lớp 12, làm công nhân của một nhà máy bình thường. Lấy nhau về, cô thuyết phục anh nghỉ làm, ôn thi đại học vì sợ Quang ngại ngần khi thua vợ “một cái đầu”. Gần 5 năm chồng đi học, một mình Hoài cáng đáng hết mọi việc trong gia đình để chồng chuyên tâm học hành. Cô cũng từ chối cơ hội đi học ở nước ngoài để trở thành sếp, chờ chồng nhận bằng kỹ sư rồi mới tính tiếp. Cũng vì lo toan, Hoài trở nên gầy gò, già nua trông thấy.  Vốn có vẻ ngoài ưa nhìn, được nhiều em trong trường để ý, lại rảnh quá chẳng biết làm gì, Quang bắt đầu “sinh tật”. Nói dối là mình chưa vợ và lấy cớ đi mượn tài liệu, học nhóm, Quang hẹn hò với mấy “người đẹp” cùng lớp. Trong suy nghĩ, Quang chỉ tán tỉnh cho vui chứ chưa hề có ý định bỏ vợ. Nhưng “cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra”, Hoài chết điếng khi thấy một cô gái trẻ tình tứ khoác tay chồng mình bước ra từ một nhà nghỉ.
2. Chuyện phụ nữ một tay “xây nhà, xây tổ ấm” như Loan và Hoài đang ngày càng phổ biến. Nhiều người đã thực sự thất vọng, mất niềm tin khi bản thân hết lòng tận tụy, hy sinh tất cả để rồi có ngày phát hiện chồng quay lưng lại với mình. Họ ngơ ngác không hiểu nổi nguyên nhân từ đâu mà không biết rằng điều đó xuất phát từ chính sự hi sinh cao cả của mình. Vì hi sinh, họ không còn quan tâm đến vẻ ngoài và sức khỏe mà quên rằng những yếu tố này đóng vai trò rất quan trọng trong đời sống vợ chồng. Chuyên viên tư vấn tình yêu - hôn nhân - gia đình TP.HCM Lê Minh Nga cho biết: Trong hôn nhân, bản thân người phụ nữ luôn phải biết tận dụng những điểm mạnh của mình để cuốn hút chồng, không những về nội tâm mà còn về hình thức nếu không muốn cuộc sống gia đình bị đe dọa.
Trước những tình cảnh trên, bà Minh Nga khuyên các chị em không nên quyết định vội vã để tránh sai lầm, phải hối tiếc về sau. Thay vào đó, chị em hãy cùng trao đổi, nói chuyện thẳng thắn để các đức ông chồng thấy được những hi sinh của vợ trong cuộc sống. Một khi người đàn ông nhận thức đầy đủ công sức, tấm lòng của vợ, họ sẽ tôn trọng “nửa kia” của mình hơn. Bên cạnh đó, mỗi người vợ khi đã nguyện chăm chút lo toan cho chồng cũng nên chừa lại một khoảng “thiêu thiếu” cần thiết để người chồng có động cơ phấn đấu cho sự nghiệp của gia đình, cho tương lai của những đứa con. “Vợ chồng sống với nhau ngoài tình yêu còn tình nghĩa. Nếu anh ấy là một người chồng, người cha có trách nhiệm thì phải biết bảo vệ và duy trì hạnh phúc của gia đình mình. Khi phạm phải những sai lầm như trên nhưng người chồng thực sự biết ăn năn hối cải thì hãy cho họ một cơ hội làm lại, song phải có biện pháp cứng rắn để họ không tái phạm. Còn nếu anh ta buông xuôi, không còn tình cảm với vợ con thì người vợ cũng nên dũng cảm để dứt khoát”, bà Minh Nga đưa ra lời khuyên.
Tường Vy